MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhặt được viên kim cương thô lớn nhất được tìm thấy 4 thập kỷ, mục sư trả chính phủ vì muốn giúp đất nước xóa đói giảm nghèo

17-03-2017 - 14:14 PM | Tài chính quốc tế

Ông Momoh trả lời AP rằng ông trả lại viên kim cương cho chính phủ bởi ông thấy cảm động bởi những gì mà quận Kono đã làm cho nhân dân, chính là nơi viên kim cương được tìm thấy. Chính quyền địa phương này đã cho xây dựng đường và cải thiện mạng lưới điện sau 30 năm sống trong tình trạng cắt điện.

Một người dân ở Sierra Leone vừa tìm thấy một viên kim cương thô lớn nhất thế giới trong hơn 4 thập kỷ qua. Ngay sau đó, ông đã nộp vật báu này cho chính phủ và nói rằng hy vọng viên kim cương này có thể giúp đất nước xóa đói giảm nghèo, thoát khỏi tên gọi là quốc gia nghèo nhất thế giới.

Người dân "thật thà nhất thế giới" tên là Emmanuel Momoh, là mục sư sống tại làng Yakadu thuộc Sierra Leone. Đây là đất nước châu Phi từng trải qua 11 năm nội chiến và nổi tiếng với các mỏ kim cương. Một số công ty tìm mọi cách khai thác nguồn tài nguyên quý giá này bằng nhiều máy móc hiện đại. Với tỷ lệ thất nghiệp khoảng 70%, khai thác kim cương là một trong số công việc phổ biến ở Sierra Leone.

Phát ngôn viên Tổng thống cho biết trong ngày hôm qua, ông Momoh đã gặp và trao viên kim cương khổng lồ này cho Tổng thống Sierra Leone - Ernest Bai Koroma.

Đây là viên kim cương có kích thước lớn thứ 2 được tìm thấy ở Sierra Leone. Năm 1972, một viên kim cương nặng 968,9 carat được một công nhân mỏ tìm thấy và bán với giá 2,5 triệu USD.

Ông Momoh trả lời AP rằng ông trả lại viên kim cương cho chính phủ bởi ông thấy cảm động bởi những gì mà quận Kono đã làm cho nhân dân, chính là nơi viên kim cương được tìm thấy. Chính quyền địa phương này đã cho xây dựng đường và cải thiện mạng lưới điện sau 30 năm sống trong tình trạng cắt điện.

"Tôi tin chính phủ có thể làm được nhiều hơn, đặc biệt là khi đất nước đang phải trải qua rất nhiều khó khăn kinh tế", ông Momoh nói.

Tài nguyên kim cương của Sierra Leone là nguyên nhân cho cuộc nội chiến kéo dài hàng thế kỷ tại quốc gia này. Mặc dù sở hữu tài nguyên khổng lồ, Sierra Leone vẫn là một trong số những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Hiện vẫn chưa rõ ông Momoh tìm thấy viên kim cương bằng cách nào.

Tổng thống Ernest Bai Koroma đã bày tỏ niềm cảm kích về hành động đẹp của ông Momoh và khuyến khích nhiều người dân noi theo gương ông Momoh.

"Một món quà từ Chúa, nhưng cũng sẽ trở thành một điều kinh khủng nếu có bất cứ ai làm việc phạm pháp với nó", Tổng thống nói.

Phát ngôn viên Tổng thống cho biết hiện tại viên kim cương vẫn chưa được định giá và vẫn đang được cất tại Ngân hàng Sierra Leone. "Tổng thống đã ra chỉ thị rõ ràng cho Bộ khai khoáng rằng tất cả các công đoạn định giá, bán đấu giá và phân bổ lợi ích đều phải được thực hiện minh bạch nhất có thể". ông nói.

Kể từ sau khi kết thúc nội chiến năm 2002, vấn nạn tham nhũng là một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển của Sierra Leone. Đất nước này phải phụ thuộc vào viện trợ quốc tế từ các tổ chức như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để có thể chi trả các khoản nợ. Tỷ lệ lạm phát vào khoảng đầu thế kỷ 20 lên tới 18%.

Anh Sa

ABC News

Trở lên trên