MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30

10-12-2019 - 09:01 AM | Sống

Dù máu đã đổ nhưng các chàng trai vẫn chiến đấu hết mình để đi đến trận đấu cuối cùng của giải, cùng U22 Indonesia tranh huy chương vàng SEA Games 2019.

Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 1.

Tối nay 10/12, Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội sẽ bước vào trận đấu lịch sử tranh huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam với U22 Indonesia. Chặng đường đến trận chung kết của các chàng trai Việt Nam đầy gian nan và đau đớn. Cá nhân Văn Hậu cũng đã chảy máu trên mặt sân cỏ nhân tạo Philippines.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 2.

Trong cuộc đối đầu với U22 Indonesia tại vòng bảng, đầu gối Văn Hậu đã chảy máu ròng ròng như thế này.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 3.

Máu chẳng kịp khô, vết thương của Văn Hậu bóng loáng dưới ánh đèn sân Rizal Memorial.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 4.

"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?", câu nói nổi tiếng của nhà văn Nam Cao lại chẳng hề đúng khi nhìn về Văn Hậu. Anh chàng chiến binh ấy vẫn chạy như không có gì đau đớn, bởi Văn Hậu còn đang mải tập trung cho trận đấu đến nỗi quên mất vết thương của chính mình.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 5.

Fan Việt từ lâu đã thương mến gọi Trọng Hoàng với danh từ "chiến binh". Hai đầu gối chàng tiền vệ tuổi 30 bật máu vì một pha phạm lỗi nguy hiểm của đối thủ trong trận bán kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia diễn ra mấy ngày trước.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 6.

Nhìn xem, Hoàng "bò" vẫn đứng dậy và chiến đấu hết mình với sự máu lửa, năng nổ vô cùng. Chung cuộc, U22 Việt Nam thắng dễ 4-0 và giành vé vào chơi chung kết giải đấu.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 7.

Chiến đấu cùng U22 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng bị một vết trầy ở xương sườn.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 8.

Vết thương gặp phải ở trận U22 Việt Nam hoà 2-2 U22 Thái Lan.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 9.

Và Quang Hải, đội trưởng U22 Việt Nam, dính chấn thương nặng hơn. Anh chia tay giải đấu khi chỉ mới tham gia 3 trận. U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết SEA Games 30 mà không có sự đóng góp của Quang Hải.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 10.

Dù khó khăn, đau đớn nhưng các chàng vẫn sẽ cố gắng hết mình bởi họ có hàng triệu người hâm mộ dõi theo và đặc biệt là sự tiếp lửa của các chiến binh tuyển nữ Việt Nam, những người mang trên mình đầy vết thương vẫn chiến đấu quả cảm và giành ngôi vô địch ngày 8/12.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 11.

Chương Thị Kiều cũng đổ máu, nhưng cô nàng đã băng bó thật cẩn thận viết thương lớn ở đùi và thi đấu can trường suốt 120 phút.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 12.

Nữ cầu thủ Việt Nam bị chuột rút đau đớn thế này.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 13.

Đội trưởng Huỳnh Như đưa tay lên ôm mặt vì đau đớn khi bị căng cơ. Khuỷa tay chị cũng đang bị trầy xước.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 14.

Những đau đớn về mặt thể xác không làm nhụt tinh thần người Việt Nam. Các cô gái đã giành chiến thắng 1-0 trước kình địch Thái Lan để đăng quang vô địch SEA Games 30.


Nhìn lại hình ảnh Văn Hậu máu chảy ròng ròng, Trọng Hoàng toác hai đầu gối để đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 - Ảnh 15.

Sự kiên cường của các cô gái Việt Nam trở thành niềm cảm hứng lớn lao với những chàng trai U22 Việt Nam hôm nay để họ nỗ lực hết mình đem về tấm huy chương vàng thứ 2 cho bóng đá Việt Nam tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2019.

Theo M52 - Ảnh: Tiến Tuấn (Từ Philippines)

Trí thức trẻ

Trở lên trên