MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhức đầu, hoa mắt với quảng cáo, rao vặt ở TP HCM

25-04-2017 - 11:34 AM | Xã hội

Bất chấp qui định, bất chấp mức phạt đã được tăng nặng, băng rôn, tờ rao vặt vẫn cứ bôi bẩn TP HCM

Từ ngày 5-5, Nghị định 28 được sửa đổi chính thức tăng gấp 5 lần mức xử phạt đối với người dán và người thuê dán rao vặt, băng rôn quảng cáo nhưng… chẳng ai ngán. Trong ảnh: Nam thanh niên đi dọc trung tâm TP để ghim quảng cáo rao vặt

Và nhìn vào bức ảnh này người đi đường chỉ biết... lắc đầu. Trong ảnh: Đường Phạm Văn Trị (quận Gò Vấp) băng rôn tuyên truyền chen chúc cùng băng rôn quảng cáo, tờ rao vặt

Không chỉ cột điện, các biển báo giao thông cũng bị rao vặt, băng rôn che khuất. "Hôm nay gỡ, hôm sau đã thấy chi chít. Cuối cùng ai cũng mặc kệ" - Một người ở đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) nói.

Đường Phạm Văn Đồng được cho là đại lộ đẹp nhất TP HCM cũng không thoát khỏi việc bị từ rơi xâm lăng. Con đường này có lượng người qua lại đông đúc nên băng rôn quảng cáo các dự án, bất dộng sản, cho vay tiền... xuất hiện dày đặc

Một cán bộ phường đang cố gắng tháo gỡ các băng rôn trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Vị này cho biết mỗi ngày phải đi tháo gỡ 2-3 lần nhưng vẫn không xuể

Tương tự, xa lộ Hà Nội cũng thảm hại không kém bởi hầu hết các thân cây, cột điện, biển báo đều được đính kèm băng rôn nhìn hoa cả mắt.

Một cán bộ phường đang cố gắng tháo gỡ các băng rôn trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Vị này cho biết mỗi ngày phải đi tháo gỡ 2-3 lần nhưng vẫn không xuể

Không chỉ có tờ rơi, băng rôn, để thu hút khách hàng,nhiều cửa hàng còn gắn những biển hiệu lớn trên các thân cây, cột điện chìa ra đường nhìn vô cùng phản cảm

Một cán bộ phường đang cố gắng tháo gỡ các băng rôn trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Vị này cho biết mỗi ngày phải đi tháo gỡ 2-3 lần nhưng vẫn không xuể

Rất khó để tìm được một con hẻm sạch sẽ, không bị dán tờ rơi trên địa bàn TP HCM.

Một băng rôn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) rơi rụng, dễ gây nguy hiểm cho người đi đường.

Các cây cầu lớn nhỏ trên địa bàn TP HCM đều trở thành nơi... dán tờ rơi lý tưởng.

Dọc đường Hoàng Diệu (quận 4), ngay khi những tờ rơi cũ được xé đi, những tờ rơi mới đã mọc lên, người dân địa phương chị biết lắc đầu ngao ngán.

Không chỉ là nơi dán tờ rơi, các tủ biến áp trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) còn trở thành nơi sáng tác của các... "họa sĩ đường phố".

Nhà thờ Đức Bà (quận 1) cũng bị vạch vẽ chi chít, xấu xí.

QUỐC CHIẾN Thực hiện

Theo Quốc Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên