MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những đứa trẻ sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn: "Chú cho tụi con tiền đi học nha chú"

11-03-2017 - 10:16 AM | Sống

Ở ấp 2A, xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM, một khu ổ chuột của những người tha hương từ Miền Tây lên Sài Gòn kiếm sống đang có hơn 20 đứa trẻ nhem nhuốc, không được đến trường.

Trên trục đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn tiếp giáp giữa quận 8 và huyện Bình Chánh, có khoảng 20 hộ dân sinh sống trong điều kiện hết sức khó khăn trong những ngôi nhà lá được che chắn một cách tạm bợ.


Những ngôi nhà xập xệ, tạm bợ là nơi sinh sống của hơn 20 hộ gia đình tại khu ổ chuột

Những ngôi nhà xập xệ, tạm bợ là nơi sinh sống của hơn 20 hộ gia đình tại khu ổ chuột

Điều kiện sinh sống quá khó khăn, những người dân khu ổ chuột hầu hết là dân nhập cư ở các tỉnh miền Tây lên thành phố để làm thuê tìm kế sinh nhai nên những đứa trẻ con trong khu ổ chuột vì thế cũng không được cho đi học như bao bạn trẻ đồng trang lứa.


Những đứa trẻ khu ổ chuột vì thế cũng không được học hành như bao bạn bè cùng trang lứa

Những đứa trẻ khu ổ chuột vì thế cũng không được học hành như bao bạn bè cùng trang lứa


Em Thư (9 tuổi) phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp mẹ ở nhà trông em

Em Thư (9 tuổi) phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp mẹ ở nhà trông em

Cuộc sống hàng ngày của những đứa trẻ khu ổ chuột là quanh quẩn vui đùa trong xóm, có những em tuy còn rất nhỏ nhưng phải theo bố mẹ đi bắt ốc hoặc hái rau nhút để bán. Em Linh (12 tuổi) cho biết: "Hằng ngày con phải theo mẹ đi hái rau nhút ở ngoài ruộng để bán kiếm tiền, nhà con nghèo, mẹ không có tiền để cho con đi học".


Có lẽ, ước mơ được cắp sách đến trường là niềm khát khao của nhiều em nhỏ khu ổ chuột

Có lẽ, ước mơ được cắp sách đến trường là niềm khát khao của nhiều em nhỏ khu ổ chuột


Hai em nhỏ vui vẻ khi được tặng kem để ăn

Hai em nhỏ vui vẻ khi được tặng kem để ăn

Sống trong môi trường ô nhiễm, thiếu thốn, hầu hết những đứa trẻ ở đây đều không được đi học hoặc nghỉ học giữa chừng. Chị Nguyễn Thị Thêu (quê An Giang) cho biết: "Mỗi ngày tôi hái rau nhút bán được có vài ký, mỗi ký chỉ 15.000 đồng mà phải lo cho 5 miệng ăn. Cơm còn bữa đói bữa no chứ lấy tiền đâu ra cho tụi nhỏ để đi học. Dù thương con lắm, nhưng nhà nghèo nên đành chịu".


Môi trường sống bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng bởi rác thải và nước sinh hoạt

Môi trường sống bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng bởi rác thải và nước sinh hoạt


Ánh mắt dễ thương, hồn nhiên của một em bé nhìn qua khe cửa nhỏ

Ánh mắt dễ thương, hồn nhiên của một em bé nhìn qua khe cửa nhỏ

Có rất nhiều em nhỏ trong khu ổ chuột rất muốn được đi học nhưng điều kiện gia đình không cho phép nên hầu hết các em đều không được cắp sách đến trường hoặc nghỉ học giữa chừng. Nhìn thấy những bạn nhỏ được bố mẹ thay nhau đưa đón đến trường, một em nhỏ mếu máo: "Con thích được đi học lắm chú ơi, nhưng mẹ nói nhà con nghèo, con phải ở nhà phụ mẹ giữ em. Chú ơi, chú cho tiền con đi học nha chú".


Lũ trẻ hồn nhiên, chia nhau những phần bánh kẹo khi được bố mẹ mua cho

Lũ trẻ hồn nhiên, chia nhau những phần bánh kẹo khi được bố mẹ mua cho


Khoảng sân chật hẹp, đầy đất đá là nơi duy nhất để lũ trẻ khi ổ chuột vui đùa khi bố mẹ vắng nhà

Khoảng sân chật hẹp, đầy đất đá là nơi duy nhất để lũ trẻ khi ổ chuột vui đùa khi bố mẹ vắng nhà

Cuộc sống của các em cứ thế trôi qua từng ngày trong sự thiếu thốn mọi bề. Khu ổ chuột các em đang ở thiếu điện, thiếu nước, xập xệ và thiếu luôn cả tình thương, quan tâm của mọi người.


Em Huy (8 tuổi) xách cần câu để ra ao sau nhà câu cá

Em Huy (8 tuổi) xách cần câu để ra ao sau nhà câu cá


Vẻ mặt hồn nhiên, đáng yêu của những đứa trẻ sống thiếu thốn trong khu ổ chuột tạm bợ

Vẻ mặt hồn nhiên, đáng yêu của những đứa trẻ sống thiếu thốn trong khu ổ chuột tạm bợ

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cho biết: "Khu ổ chuột này thuộc ấp 2A, đã tồn tại nhiều năm nay, đa phần là người dân nhập cư ở các tỉnh lẻ về đây mưu sinh nên không cố định. Mỗi năm, đại diện của trưởng ấp luôn theo dõi, lập danh sách các hộ dân, trẻ em ở khu vực này để có sự hỗ trợ nhất định. Nếu nhiều em nhỏ có ý định học tập thì bên phía xã sẽ có cuộc rà soát, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các em được cắp sách đến trường".


Khoảng sân trước xóm ổ chuột là nơi lũ trẻ con vui đùa cùng nhau trong lúc bố mẹ vắng nhà

Khoảng sân trước xóm ổ chuột là nơi lũ trẻ con vui đùa cùng nhau trong lúc bố mẹ vắng nhà


Cuộc sống khó khăn khiến những đứa trẻ khu ổ chuột đều ốm yếu, gầy gò so với cái tuổi của mình

Cuộc sống khó khăn khiến những đứa trẻ khu ổ chuột đều ốm yếu, gầy gò so với cái tuổi của mình

Những đứa trẻ cứ thế lớn lên trong mùi lấm lem của bùn đất, nơi mà quần áo mới, sách vở đến trường trở nên quá xa vời với cuộc sống của chúng. Rồi đây, tương lai của những đứa trẻ khu ổ chuột sẽ như thế nào khi cuộc sóng của chúng gắn liền với đói nghèo và bệnh tật. Câu nói của con bé cứ văng vẳng bên tai tôi: "Con thèm được đi học lắm chú ơi, chú cho tiền con đi học nha chú!"…như thắt lại. Ừ thì giá mà tụi nhỏ được đi học…

Theo Văn Tiên

Trí thức trẻ

Trở lên trên