MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những lời chúc ngọt ngào khiến trái tim băng giá nhất cũng phải tan chảy dịp Valentine này

14-02-2017 - 09:49 AM | Sống

Đừng bao giờ ngần ngại thể hiện tình yêu thương với một nửa kia của mình, nhất là khi ngày lễ Tình yêu Valentine đang đến gần.

Ngoài những món quà quen thuộc trong ngày lễ Tình yêu như hoa hồng, socola hay bóng bay, lời chúc ngọt ngào chính là điều mà những người yêu nhau mong đợi nhận được nhất, bởi hơn bất cứ thứ gì, lời nói chân thành mới là điều cảm động và dễ đi vào lòng người nhất.

Ngày lễ Valentine năm nay, hãy dành cho người bạn yêu thương những câu nói ngọt ngào này nhé!

“Tình yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng”- Antoine de Saint-Expuery.

“Khi tình yêu không điên dại, nó không phải là tình yêu”- Pedro Calderon de la Barca.

“Tôi yêu em vì toàn bộ vũ trụ này đã âm mưu để giúp tôi tìm thấy em”- Paulo Coelho.

“Tình yêu là biểu tượng của sự vĩnh cửu. Nó làm xóa nhòa cảm giác về thời gian, phá hủy mọi ký ức về sự bắt đầu và nỗi sợ hãi về sự kết thúc”.

“Đi qua tình yêu, bạn có thể thoát ra. Rơi vào tình yêu, bạn sẽ ở trong nó mãi mãi”.
“Đi qua tình yêu, bạn có thể thoát ra. Rơi vào tình yêu, bạn sẽ ở trong nó mãi mãi”.

“100 trái tim là quá ít để thể hiện tất cả tình yêu tôi dành cho em”.

“Trong giấc mơ và trong tình yêu, không điều gì là không thể”- Janos Arany.

“Những người được yêu là những người nghèo?”- Oscar Wilde.

“Chúng ta yêu một tình yêu nhiều hơn cả tình yêu”- Edgar Allen Poe.

“Tôi đã rơi vào tình yêu rất nhiều lần, nhưng luôn luôn chỉ với một người, đó chính là em”.

“Thứ tôi cần để sống không phải là trái đất. Thứ tôi cần để sống là em”.
“Thứ tôi cần để sống không phải là trái đất. Thứ tôi cần để sống là em”.

“Không có tình yêu, trái đất chỉ là một nấm mồ”- Robert Browning.

“Tình yêu khiến cho tâm hồn thoát khỏi nơi ẩn náu của chính mình”- Zora Neale Hurston.

“Tình yêu là một trò chơi mà cả hai cùng chơi và cả hai cùng chiến thắng”- Eva Gabor.

“Tình yêu mở ra những cánh cửa mà trước đây chưa từng có”- Mignon McLaughlin.

“Vần thơ tạo nên từ vết nứt của một trái tim tan vỡ, nhưng là trái tim của ta yêu”- Christopher Paul Rubero.

“Những câu chuyện tình yêu thực sự không bao giờ có kết thúc”- Richard Bach.

“Không ai, ngay cả những nhà thơ, có thể đo được trái tim nắm giữ bao nhiêu”- Zelda Fitzgerald.

“Tình yêu bồng bột nói: Anh yêu em vì anh cần em. Tình yêu trưởng thành nói: Anh cần em vì anh yêu em”- Erich Fromm.

“Nói cho tôi biết về người ngưỡng mộ và yêu bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai”- Antoine de Saint-Exupéry.

“Tình yêu là một mong muốn không thể cưỡng lại được mong muốn không thể cưỡng lại được”- Robert Frost.


“Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng nhất, bởi vì tôi thực sự cần nó”.

“Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng nhất, bởi vì tôi thực sự cần nó”.

“Chúng ta không cần có suy nghĩ giống nhau để yêu nhau”- Francis David.

“Nếu cho tôi một bông hoa mỗi lần nghĩ về em, tôi muốn đi trong vườn hoa mãi mãi”- Claudia Ghandi.

“Không có phương pháp nào dành cho tình yêu ngoài yêu thương nhiều hơn”- Thoreau.

“Gặp em là số phận, trở thành bạn bè của em là sự lựa chọn, nhưng rơi vào lưới tình của em là ngoài tầm kiểm soát của tôi”- Khuyết danh.

Khánh Hằng

Lifehack

Trở lên trên