MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những người ghét bạn đều có lý do riêng và họ luôn là những người nói ra sự thật: Đừng lo, cuộc sống mà!

13-11-2018 - 22:45 PM | Sống

Có rất nhiều người ghét bạn, đó cũng là một nỗi đau. Nhưng sau cùng, nỗi đau này bạn vẫn có thể vượt qua được nếu bạn đủ mạnh mẽ và có đủ thời gian.

Sống sao để không bị ghét?

Bị người khác ghét là một chuyện hết sức bình thường.

Tôi tin không ai sống trên đời mà chưa bao giờ ghét ai hay bị ai ghét bao giờ cả.

Người ghét bạn có lý do của họ. Người không ghét bạn cũng có lý do của họ. Ai cũng có quan điểm cá nhân nên việc ghét một cá thể nào đó trái với quan điểm cá nhân của mình là điều đương nhiên.

Sau khi dành cả một buổi để đọc những bình luận ác ý, "bóc phốt" của tất cả những người nổi tiếng mà tôi biết được thì tôi nhận ra được những điều sau đây:

1. Những người ghét người khác hầu hết đều có lý do của họ

Và lý do đó đúng đối với họ.

Lý do ghét một người cũng như thích một người vậy. Hầu như rất khó nói và mang tính chất chủ quan.

Anh thích em vì em có đôi mắt đẹp. Nhưng người khác nhìn vào thì thấy cặp mắt này cũng bình thường mà, có gì đâu mà thích?

Nhưng anh vẫn thích em, như một thói quen đã ăn sâu vào trong máu tim anh.

Những người ghét bạn đều làm theo bản năng của họ. Bản năng phản đối những điều mà họ thấy không đúng.

Và lâu dần việc ghét bạn sẽ trở thành một thói quen, đôi khi họ quên luôn lý do ban đầu họ ghét bạn (như anh chàng kia quên lý do tại sao anh ta thích cô gái này), lâu dần dẫn đến trạng thái ghét cay ghét đắng, bạn làm gì cũng thấy bị ghét.

Những người ghét bạn đều có lý do riêng và họ luôn là những người nói ra sự thật: Đừng lo, cuộc sống mà! - Ảnh 1.

2. Ghét một người là cả một quá trình rất dài

Không có ai tự nhiên mà lại ghét bạn cả.

Ghét một người là một quá trình lâu dài của cả cảm xúc và lý trí.

Người ta có thể nhìn bạn và ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều đó đúng. Nhưng để ghét một người nào đó lâu dài thì cần nhiều lý do hơn thế.

Đó là một chuỗi dài những sự kiện đã diễn ra giữa người đó và bạn. Dẫn đến việc người đó không còn bất kỳ cảm tình với bạn.

3. Những người ghét bạn luôn luôn là những người nói ra sự thật

Họ có một quan điểm cá nhân rất rõ ràng và họ còn có thể thể hiện ra cho bạn biết được. Đó là điều mà hiếm ai có thể làm được.

Để ghét một người nào đó cần rất nhiều sự can đảm. Giữa người với người luôn có mối quan hệ cộng sinh. Và việc một người nào đó từ chối không tiếp tục xây dựng mối quan hệ với bạn nữa là một sự thiệt thòi đối với họ, và cả với bạn nữa.

Nhưng họ có đủ can đảm để làm điều đó và chấp nhận hậu quả.

Điều đó chứng tỏ đối với họ, việc ghét bạn là một điều hoàn toàn xứng đáng với công sức và thời gian của họ.

Những người ghét bạn đều có lý do riêng và họ luôn là những người nói ra sự thật: Đừng lo, cuộc sống mà! - Ảnh 2.

4. Đừng sợ mình bị người khác ghét nữa, nó không đáng đâu

Ai cũng đã từng trải qua cảm giác bị ghét ít nhất là một lần trong đời cả.

Chúng ta đều trải qua và vượt qua được. Vậy thì hà cớ gì bạn phải lo sợ, điều gì đến cũng sẽ đến. Và có những điều còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần mà bạn có thể chưa từng phải trải qua.

Những thứ đáng sợ hơn việc bị ghét:

- Người thân mất

- Không thể có con.

- Thất nghiệp.

- Sống thực vật.

- Bị cưỡng bức, hiếp dâm.

- Chết đói.

- Chiến tranh.

- Một ngày nào đó bạn không còn thức dậy được nữa.

...

Có rất nhiều người ghét bạn, đó cũng là một nỗi đau. Nhưng sau cùng, nỗi đau này bạn vẫn có thể vượt qua được nếu bạn đủ mạnh mẽ và có đủ thời gian.

Những người ghét bạn đều có lý do riêng và họ luôn là những người nói ra sự thật: Đừng lo, cuộc sống mà! - Ảnh 3.

5. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Sự chú ý của người khác có giới hạn. Họ còn phải lo cuộc sống của mình nữa, không ai là ghét bạn cả cuộc đời.

Nhưng nếu chính bạn còn ghét bản thân mình, vậy thì khổ sở lắm. Bạn phải thay đổi thôi. Thay đổi để trở nên tốt hơn, vì chính bản thân bạn ấy, không phải để chiều lòng ai cả.

Bạn xứng đáng là một con người tốt hơn. Hãy tin vào điều đó.

Nếu bạn chấp nhận được rằng bạn không hoàn hảo,

Rằng có người ghét cay ghét đắng bạn,

Rằng bạn có rất nhiều điều chưa tốt,

Rằng bạn không đủ tốt với một ai đó,

Rằng bạn là một con người đang cố gắng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này bằng cách lớn lên và trưởng thành hơn mỗi ngày,

Thì khi đó, chỉ khi bạn chấp nhận được việc mọi thứ xảy ra xung quanh bạn sẽ cứ đi lên rồi lại xuống, tích cực rồi lại tiêu cực.

Bạn mới thực sự ổn và sống tiếp được cuộc sống của mình.

Và lớn lên. Bắt buộc phải lớn lên.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Theo Nguyễn Mỹ Chi

Trí thức trẻ

Trở lên trên