Điệp khúc "Được mùa mất giá”!
Tại xã Tam Phước huyện Phú Ninh, Quảng Nam, vụ Đông Xuân
2011-2012, giống dưa Hắc mỹ nhân mỗi sào thu được khoảng 1.500kg. Với
giá bán đầu mùa ngay tại ruộng từ 7 - 8 nghìn đồng/kg, đã cho thu nhập
ít nhất cũng 11 triệu đồng. Trừ chi phí cũng còn được trên 8 triệu
đồng/sào. Cứ tưởng nhưng năm trước được mùa mất giá thì năm nay dưa hấu
sẽ trả nợ cho nông dân. Thế nhưng không ngờ, giá dưa nhanh chóng tuột
dốc không phanh, từ giá 7 - 8 nghìn đồng/kg rớt xuống còn 1 nghìn
đồng/kg. Nhiều địa phương khác ở Quảng Nam như Đại Lộc, Điện Bàn, Tam
Kỳ,… cũng cùng chung số phận.
Trong khi đó, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm nay,
diện tích dưa hấu của tỉnh khoảng 2.000ha, tương đương 140.000 tấn quả.
Dưa được mùa hơn năm trước, bình quân năng suất gần 2 tấn/sào. Giá dưa
đầu mùa 6.000 – 7.000 đồng/kg, nhưng rồi chỉ còn 1.000 đồng/kg, mỗi sào
dưa thu khoảng 2 triệu đồng. Số tiền này chưa đủ bù chi các khoản tiền
giống, phân bón, thuốc trừ sâu, màng phủ nông nghiệp chứ đừng nói đến
công chăm sóc.
Ông Phan Ngọc Tân, xã Bình An, huyện Bình Sơn có ruộng dưa với sản
lượng gần 100 tấn, đã lỗ hơn 20 triệu đồng, chưa tính tiền công của ba
người trồng và theo dõi trong ba tháng. "Thật cay đắng, khi trồng dưa
được mùa mà thu vẫn không bù chi!” – ông Tân chua xót. Ông Nguyễn Đại
Nhân, một thương lái cho biết, dưa hấu liên tục rớt giá khiến người bán
lẫn người mua trở tay không kịp. Một số thương lái cũng lỗ bạc tỷ vì chở
ra đến cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn mới hay tin rớt giá.
Ngoài dưa hấu thì người trồng dưa gang cũng méo mặt. Tại làng Phú
Bình, Phú Đông thuộc xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, nơi đây vốn nổi tiếng là vựa
dưa gang của vùng Đông Tam Kỳ. Thế nhưng năm nay bà con trồng dưa gang
chỉ còn nước kêu trời. Bởi dưa gang cũng liên tục rớt giá. "Từ 7
nghìn/kg giờ còn 1 nghìn/kg, bà con nông dân chỉ còn nước chết, không ai
dám trồng dưa nữa” – ông Hải, một người trồng dưa ở đây nói. Chưa hết,
nhiều người trồng dưa còn cho biết, dưa gang người ta thường dùng để chế
biến mắm, muối, trái lớn quá thì họ không mua. Người nông dân khổ đủ
điều.
Ở Quảng Nam không chỉ có dưa mà đậu xanh, đậu phụng và ớt,… cũng
cứ lần quần với cái điệp khúc được mùa rớt giá. Như hiện tại, ở huyện
Đại Lộc, những cánh đồng sản xuất cây màu được bà con nông dân tận dụng
hết diện tích, áp dụng giống mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật canh tác và
đầu tư kéo điện ra đồng dùng bơm khoan tưới nước tại chỗ nên đạt năng
suất cao và ổn định. Thế nhưng giá đậu xanh từ 27.000đ - 32.000đ các năm
trước giảm xuống còn 17.000đ/kg hiện nay. Bà Nguyễn Thị Hường - thôn
Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc cho biết: Giá đậu xanh phải là 25.000đ/kg
mới đảm bảo chi trả được ngày công của nông dân, nhưng hiện nay chỉ
17.000đ/kg.
Biết bệnh nhưng không có cách chữa
Nguyên nhân được mùa mất giá, đầu tiên phải nói đến lỗi là do
người nông dân. Thấy dưa được giá là ra sức trồng nhưng không biết đầu
ra ở đâu. Thậm chí có người thấy dưa có giá còn chạy nước cho dưa nặng
thêm, khiến dưa bị đen ruột và chậm chín, hoặc hái cả trái non mà bán,
tư thương không chịu mua hay ép giá.
Nhưng nguyên nhân lớn vẫn là người nông dân tự bơi với sản phẩm
làm ra của mình. Đầu ra của dưa đa phần là lệ thuộc phía Trung Quốc. Do
đó dù có được mùa người nông dân vẫn lo âu, thấp thỏm, không quyết được
giá cả về sản phẩm do mình làm ra. Năm nào chúng ta cũng thấy, hàng đoàn
xe chở dưa của các tỉnh miền Trung ra Bắc để xuất sang Trung Quốc nằm
lại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Xe ách tắc, dưa hư hỏng, người
nông dân và thương lái phải gánh chịu. Tình cảnh cứ tái diễn, chẳng khác
nào biết bệnh mà không cách trị. Qua đó cho thấy bài toán đầu ra cho
sản phẩm của nhà nông vẫn chưa được giải rốt ráo. Nghĩa là chính quyền
địa phương và ngành nông nghiệp chưa làm tròn trách nhiệm. Người nông
dân vẫn phải tự bơi và đó thật sự là nỗi niềm cay đắng đối với họ.
Theo Tấn Thành
Đại đoàn kết