MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ MC khiếm thị đầu tiên dẫn bản tin trực tiếp: Chẳng có ước mơ nào là không thực hiện được, quan trọng phải luôn tin tưởng vào bản thân

07-06-2018 - 08:10 AM | Sống

Nuôi dưỡng giấc mơ làm MC hơn 10 năm, cuối cùng Lê Hương Giang cũng gặt hái được nhiều trái ngọt, trong đó phải kể đến lần được dẫn chương trình trực tiếp "Cafe sáng với VTV3" cùng MC Lê Anh.

Tôi gặp Lê Hương Giang vào một chiều hè Hà Nội. Vừa nghe thấy tiếng tôi, Giang đã ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, "chị em mình ra kia ngồi đi, mấy đứa này ầm ĩ lắm". Thì ra cô bạn đang hướng dẫn các em sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân làm tập san Bản tin tuổi trẻ. Dường như ở cô gái nhỏ này, luôn tồn tại một nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn kiệt. "Sáng nay em vừa đi quay talk show, nên chiều hẹn chị luôn", Giang hào hứng nói về một ngày của mình, tuy bận rộn nhưng cũng nhiều niềm vui.

Nữ MC khiếm thị đầu tiên dẫn bản tin trực tiếp: Chẳng có ước mơ nào là không thực hiện được, quan trọng phải luôn tin tưởng vào bản thân - Ảnh 1.

Lê Hương Giang (sinh năm 1995), hiện đang là sinh viên khoa Tâm lý học trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn.

Có thể bạn chưa biết, Giang chính là khách mời xuất hiện trong chương trình "Điều ước thứ 7" được phát sóng trên VTV3 ngày 2/6 vừa qua. Câu chuyện về một cô gái khiếm thị, nhưng vẫn nuôi ước mơ được làm MC đã khiến nhiều người cảm động. Giang không gặp may mắn khi vào năm lớp 6, một căn bệnh về mắt đã cướp đi cơ hội được ngắm nhìn cuộc sống của cô bạn.

Từ đấy, bao quanh Giang chỉ còn là bóng tối, nhưng không vì thế mà Giang đánh mất niềm tin vào cuộc đời. Khiếm khuyết về mắt nhưng Giang còn cả một trái tim đang đập những nhịp đập của hy vọng, của khát khao và niềm đam mê cháy bỏng: đấy chính là được trở thành một nữ MC tài năng và xinh đẹp.


Lê Hương Giang chia sẻ về chương trình "Điều ước thứ 7" và "Cafe sáng với VTV3"

Bắt đầu cuộc trò chuyện, cả tôi và Giang đều không quá khó để tìm hiểu về nhau. Giang nhanh nhẹn, thân thiện và dễ mở lời chia sẻ về vài điều thú vị trong cuộc sống, những cơ duyên bất ngờ cũng như các dự định sắp tới của mình. "Em bị các anh chị ấy lừa đấy ạ", Giang cười tươi rói khi được hỏi về cơ duyên nào đã đưa cô bạn đến với chương trình "Điều ước thứ 7".

Ekip thực hiện "Điều ước thứ 7" đã gọi cho Giang, nói muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn cho chương trình "Cafe sáng với VTV3". Mới đầu Giang cũng có ý từ chối vì đang ở nhà và không có hoạt động gì đặc biệt. Thế nhưng với sự thuyết phục từ những người làm chương trình, Giang đã đồng ý để các anh chị đã đến nhà và quay lại cuộc sống của cô bạn trong vài ngày. 

"Các anh chị bảo vì câu chuyện của em hấp dẫn nên phải quay dài để biên tập còn khoảng 7 phút, nên em cũng không nghi ngờ gì. Khi được gọi đến trường quay thì em vẫn đến thôi, em vẫn nghĩ là mình quay chương trình "Cafe sáng với VTV3" hoặc một chương trình nào đó khác. Phải đến tận khi anh Lê Anh hỏi em có hay xem VTV3 không, có thấy những gì đang diễn ra giống với một chương trình nào đó không, em mới bật ra suy nghĩ "Ồ điều ước thứ 7". Đến tận lúc đó em mới biết mình bị lừa", Giang hài hước chia sẻ. Cô bạn thừa nhận, đây đúng là sự lừa dối ngọt ngào nhất mình từng được nhận. 

Nữ MC khiếm thị đầu tiên dẫn bản tin trực tiếp: Chẳng có ước mơ nào là không thực hiện được, quan trọng phải luôn tin tưởng vào bản thân - Ảnh 2.

Chương trình "Điều ước thứ 7" là một bất ngờ lẫn niềm vui của Giang.

Ngay từ bé, Giang đã mơ ước được làm MC nên cô gái trẻ luôn cố gắng để biến ước mơ đấy thành sự thật. Trước "Cafe sáng với VTV3", Giang từng là MC phát thanh của đài VOV giao thông trong 3 năm, đồng thời là nữ MC trẻ khiếm thị đầu tiên trên sóng truyền hình, cộng tác với chương trình "Người phụ nữ hạnh phúc" của VTV2. Có thể nói, Giang đã trang bị đầy đủ cho mình các kỹ năng, cũng như nhiệt huyết của một người dẫn chương trình. Thế nhưng khi đảm nhiệm dẫn chính cho "Cafe sáng với VTV3" cùng nam MC Lê Anh, Giang vẫn gặp phải một vài khó khăn nho nhỏ.

"Lần đầu tiên được dẫn sóng trực tiếp nên em rất run. Dẫn talk show hay hiện trường thì em đã có kinh nghiệm, nhưng dẫn bản tin thì không có kịch bản sớm, nên mình phải làm quen với kịch bản rất là nhanh. Thứ 2 là mình không được phép nói sai bởi đó là tin thời sự", Giang chia sẻ về những trải nghiệm mình phải làm quen khi dẫn bản tin trực tiếp.

Không chỉ có thế, trước khi ghi hình, máy tính của Giang bị hỏng nên cô bạn phải tự mình học thuộc kịch bản, đến khi vào trường quay, tai nghe của Giang có vấn đề nên Giang cũng không nghe được đạo diễn chỉ đạo những gì. Tất cả đều phải linh hoạt xử trí, MC Lê Anh nói gì là Giang phải nối tiếp vào ngay.

Nữ MC khiếm thị đầu tiên dẫn bản tin trực tiếp: Chẳng có ước mơ nào là không thực hiện được, quan trọng phải luôn tin tưởng vào bản thân - Ảnh 3.

Giang chia sẻ về những cảm xúc của mình khi được dẫn chương trình "Cafe sáng với VTV3".

Tuy khó khăn là thế, nhưng sau khi chương trình lên sóng, đã có rất nhiều phản hồi tích cực từ người xem đến với Giang khiến cô bạn rất vui và hạnh phúc. Giang được khen xinh, dẫn chương trình có duyên và cả những lời động viên hết sức dễ thương như là: "Có người nói nếu em tiếp tục làm MC của "Cafe sáng với VTV3" thì họ sẵn sàng dậy sớm để xem em dẫn, chính điều đó đã mang đến cho em rất nhiều động lực".

Vì cũng từng làm MC và hoạt động trong môi trường truyền hình, Giang hiểu rất rõ những vất vả của một ekip để cho ra được những chương trình hay, không chỉ hấp dẫn với người xem, mà còn phải tạo được hứng thú cho nhân vật. Càng gắn bó với nghề MC, cô bạn bản lĩnh này càng thêm yêu thích và trân quý mỗi cơ hội mình được trải qua. Khiếm thị không hề là rào cản, ngăn Giang thực hiện ước mơ của mình mà ngược lại, nó còn là chất xúc tác để Giang nỗ lực hơn nữa trên con đường chinh phục những cơ hội cũng như thách thức mới trong tương lai.

Một thời gian ngắn nữa, Giang sẽ được lấy bằng cử nhân ngành Tâm lý học của trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn. Ngành học này đã giúp cô bạn rất nhiều trong việc làm MC bởi "học Tâm lý không phải là đọc tâm lý người khác, mà là để khi mình gợi chuyện, mình không làm người khác đau lòng. Sẽ rất tệ nếu như người phóng viên chỉ mải mê đưa tin về nhân vật mà bỏ qua những cảm nhận của họ".

Nói về những dự định sắp tới, Giang chia sẻ mong muốn được làm MC cho nhiều chương trình hơn nữa, vì đây là công việc rất có ý nghĩa với Giang. Ngoài ra cô bạn cũng muốn đi du học ngành Tâm lý học bởi Giang muốn giúp đỡ, hỗ trợ những người khuyết tật và nhóm người dễ bị tổn thương khác trong xã hội.

Nữ MC khiếm thị đầu tiên dẫn bản tin trực tiếp: Chẳng có ước mơ nào là không thực hiện được, quan trọng phải luôn tin tưởng vào bản thân - Ảnh 4.

Ở Giang luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực, khiến ai cũng sẽ yêu mến và cảm phục em ngay từ lần đầu gặp mặt.

Tuy không được may mắn như nhiều người, nhưng Giang luôn lạc quan và sống hết mình cho đam mê. 10 năm nuôi dưỡng ước mơ trở thành MC từ trong bóng tối, Giang của ngày hôm nay đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và trên hết là câu chuyện của cô bạn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác, đặc biệt là những người chẳng may bị khiếm khuyết giống như Giang. Mất đi ánh sáng của đôi mắt, nhưng không mất đi ánh sáng của niềm tin là thông điệp mà Giang muốn gửi gắm đến tất cả mọi người.

Để kết lại một câu chuyện đẹp, xin được trích lại lời Giang - cô MC hiểu biết và thông minh của chương trình "Cafe sáng với VTV3":

"Tôi sinh ra trên đời không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, mà là để in dấu trên mặt đất và in dấu trong trái tim người khác. Chúng ta chỉ có thể sống một lần thôi, vậy thì tại sao chúng ta không thực hiện ước mơ, dự định của mình. Có thể mọi người cho rằng nó thật điên rồ, nhưng chỉ cần mình chân thành và cố gắng thì một ngày nào đấy sẽ có người chấp nhận những cố gắng của mình. Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình phải tin vào những điều mình đang làm là đúng đắn".

Theo NGỌC VŨ - ẢNH: MAI LÂN - CLIP: KINGLIVE

Helino

Trở lên trên