MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố cổ 'hoàng kim' của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau 'trốn' thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng

18-08-2019 - 12:00 PM | Tài chính quốc tế

Những căn tiệm nhỏ bé là vẻ đẹp đặc trưng của Golden Gai - khu phố xưa cũ, chật hẹp nhưng luôn sáng đèn và nhộn nhịp về đêm ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Golden Gai với diện tích bằng nửa sân bóng đá là nơi "trú ẩn" của 300 quán bar và nhà hàng giữa Tokyo, đại đô thị đông dân hàng đầu châu Á. Mọi thứ ở đây dường như nhỏ hơn và hẹp hơn - gồm 6 con hẻm, được kết nối với nhau bằng chỉ lối đi chỉ có 1 người lách qua được. Tuy nhiên đây không chỉ là chỗ để "chill" của các cặp đôi, nhóm bạn mà còn là điểm chụp ảnh siêu độc đáo. Bởi lẽ cuộc sống ở đây toát lên vẻ chân thực rất riêng - ồn ào mà ấm cúng chứ không hề hỗn loạn hay quá náo nhiệt. Hãy cùng khám phá khu phố mang cái tên "hoàng kim" - Golden Gai qua chùm ảnh dưới đây của tác giả Jae C Hong.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 1.

Goldan Gai thuộc quận Shinjuku, là một mê cung với những lối đi bé tẹo để chạm tới các quán bar hay nhà hàng cũng có diện tích khiêm tốn.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 2.

Mọi người cười nói rộn rã khi nghe nghệ sĩ Tadashi Yokoda (bìa trái) kể chuyện trong quán bar.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 3.

Ánh đèn ở khu phố này dường như cũng say xỉn, biến lối bậc thang dẫn lên quá bar trở nên ma mị và bí ẩn hơn.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 4.

Nữ nhân viên pha chế trong quán bar với trang phục thường thấy trong tiểu thuyết hay manga Nhật.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 5.

Ở một quán bar khác thì tiết mục giải trí là âm nhạc - khu phố không ngủ này cũng chưa bao giờ biết buồn chán?

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 6.

Nếu là người không thân thuộc, bạn sẽ dễ đi lạc trong mê cung này mất, nhất là khi đã ngà ngà say.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 7.

Ăn uống cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Golden Gai.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 8.

Anh bartender đang pha chế giữa phông nền là hàng ngàn mảnh giấy nhắn của du khách.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 9.

Lối vào Golden Gai.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 10.

Hộp tiền tip có đủ loại tiền từ nhiều nước trên thế giới - nói lên tính quốc tế của con phố cổ nhỏ bé này.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 11.

Một du khách chen chân tìm món đồ cần mua ở tiệm tạp hóa.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 12.

Nhóm bạn xếp hàng chờ ăn mì ramen.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 13.

Chủ quầy bar Marie Yoshida trò chuyện cùng vị khách của mình.

Phố cổ hoàng kim của Tokyo: Nơi 300 nhà hàng cùng nhau trốn thế giới hiện đại, chen chúc trong diện tích bằng nửa sân bóng - Ảnh 14.

Ông cụ cẩn thận bước xuống bậc thang dốc trong đêm muộn.

Golden Gai từng là "phố đèn đỏ" trước thập niên 60, sau đó mại dâm bị cấm và các nhà hàng, quán bar mọi lên thế chỗ. Thập niên 80, các băng đảng Yakuza từng đốt phá nhiều khu dân cư để lấy đất bán. Thế nhưng phố Golden Gai đã sống sót nhờ người dân và những người ủng hộ nó đã túc trực canh gác hàng đêm. Ngày nay, khu phố này vẫn mang tính riêng tư rất cao, du khách không được quay phim chụp ảnh trừ khi có sự cho phép.

Theo Đạt Lê

Helino

Trở lên trên