MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phóng hỏa đốt xưởng phim trở thành vụ thảm sát tồi tệ nhất Nhật Bản trong 2 thập kỷ qua

19-07-2019 - 09:56 AM | Tài chính quốc tế

33 người thiệt mạng, 10 người đang trong tình trạng nguy kịch biến vụ phóng hỏa đốt xưởng phim trở thành vụ thảm sát tồi tệ nhất Nhật Bản trong 2 thập kỷ qua.

Một người đàn ông bị nghi ngờ phóng hỏa đốt xưởng phim hoạt hinh fowr miền tây Nhật Bản. Theo lời các nhân chứng, người đàn ông này dường như có chủ đích phóng hỏa và lên kế hoạch từ trước cho vụ tấn công. Hậu quả, ít nhất 33 người đã chết trong vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất Nhật Bản trong vài chục năm trở lại đây.

Truyền thông địa phương dẫn lời một nhân chứng cho biết, người đàn ông 41 tuổi dường như rất bất mãn và tức giận. Anh ta còn hét lên những điều gì đó liên quan tới việc bị đạo văn. Sau đó, ông ta hét lên chết đi trước khi đổ xăng và phóng hỏa trụ sở của Kyoto Animation vào lúc 10h30 ngày 18/7 theo giờ địa phương.

Tính tới thời điểm hiện tại, 33 người được xác định đã chết và 10 người khác bị thương trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường để tìm kiếm manh mối cho vụ việc.

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết một người đàn ông với các đặc điểm nhận dạng giống nghi phạm đã đến trạm xăng hôm 18/7 và mua 20 lít xăng. Người ta nhìn thấy hai cái can, một cái ba lô và một chiếc xe đẩy gần khu vực vụ án xảy ra. Một đoạn phim trên truyền hình cũng cho thấy thứ gì đó dường như 5 con dao nằm trên mặt đất bên ngoài tòa nhà 3 tầng.

Nghi phạm không có mối liên hệ nào với Kyoto Animation và bằng lái xe của anh ta cho thấy địa chỉ ở Saitama, ngoại ô phía bắc Tokyo. Hiện tại, có rất ít thông tin về người đàn ông này ngoài việc anh ta bị bỏng ở mặt, chân và đang nằm dưới sự giám sát của cảnh sát.

Kyoto Animation nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, cách trung tâm cố đô Nhật Bản khoảng 20 phút đi tàu. Đây chính là nhà sản xuất nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng ở Nhật Bản. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, sự yên bình vẫn chưa thể trở lại với khu vực khi những chiếc xe cứu hỏa vẫn nằm tại hiện trường và lính cứu hỏa vẫn đang kiểm tra từng phòng.

Tôi qua, Jun Shin, một công dân 30 tuổi người Trung Quốc sống ở gần đó, đã đến đây và đặt hoa để tưởng niệm các nạn nhân. Là một người hâm mộ phim hoạt hình, Jun, nhân viên công nghệ thông tin, cho biết anh chỉ muốn đến bày tỏ sự tiếc thương các nạn nhân trong một "vụ việc khủng khiếp".

Kozo Tsujii, 71 tuổi, nói trong nước mắt khi tới hiện trường vào sáng 19/7: "Tôi thất thật buồn khi nghĩ về những người ra đi mãi mãi ở tuổi đôi mươi". Tsujii cho biết ngày nào ông cũng lái xe qua xưởng phim trên đường đi làm.

Năm 2001, Nhật Bản cũng phải chứng kiến một vụ giết người hàng loạt tồi tệ khi một vụ cháy bị tình nghi cố ý, làm chết 44 người ở thủ đô Tokyo.

Linh Anh

Reuters

Trở lên trên