MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phượt…khắp nơi, chỉ cần Galaxy Note8 là đủ

24-11-2017 - 17:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Có khi nào, bạn đã từng đi du lịch tới những miền xa, trải nghiệm những điều mới mẻ, nhưng là, cùng với… một chiếc điện thoại? Nếu chưa, có lẽ bạn nên suy nghĩ về điều này. Sẽ tuyệt vời lắm đấy. Hãy để tôi kể bạn nghe thử thách thú vị của chính mình với chiếc Galaxy Note8.

Chấp nhận thử thách làm phải lớn

Lại nhớ, bỗng dưng tôi nhận được một lời mời tham gia chuyến phượt, lại kèm theo thử thách chụp ảnh nữa chứ. Thật chẳng hào hứng gì, khi mà trong tay mình đâu có nổi một chiếc máy ảnh “xịn”, lại phải chuẩn bị thêm nhiều thứ nữa chứ. Nhưng rồi, lời gợi ý đi cùng chiếc Note8 khiến tôi phải suy nghĩ lại. Dẫu sao, với những gì tôi được nghe đánh giá về chiếc điện thoại này đủ khiến tôi tự tin rằng đây sẽ là người bạn đồng hành đắc lực giúp đỡ tôi trong chuyến đi.

Thử thách của tôi không gì khác, chính là sáng tạo những bức ảnh vô cực tuyệt nhất có thể từ chiếc Galaxy Note8 đã cho tôi những bức ảnh thu gọn vẻ đẹp VN trong 1 cách thể hiện rất mới với màn hình vô cực.

Tôi nhận được chiếc Galaxy Note8 trên tay, mới nghe qua về thử thách chụp ảnh vô cực cùng chiếc điện thoại này, tôi lại thấy một cảm giác thú vị mới, thôi thúc tôi xách balo lên và đi thôi. Chẳng còn gì phải chùn bước nữa cả. Bởi tôi cũng đã từng mong muốn được trải nghiệm chiếc “siêu phẩm” này từ lâu. Bây giờ lại được đồng hành cùng nó thì còn gì bằng.

Trải nghiệm thú vị

Thật bất ngờ khi tôi được biết mình sẽ đồng hành với 2 blogger du lịch nổi tiếng là Tâm Bùi và Hoàng Lê Giang. Chuyến đi này của tôi hẳn sẽ thú vị hơn nhiều.

Cả đoàn mất hơn 9 tiếng để di chuyển tới địa điểm chụp ảnh, và chỉ sau vỏn vẹn một buổi sáng, chúng tôi lại lập tức quay trở về với Hà Nội. Dừng xe ngay chân thác Bản Giốc lúc 4 giờ sáng, tôi chợt nhận ra chiếc Note8 của mình chưa được sạc đầy từ đêm qua. Nhanh chóng đi tìm nguồn sạc pin trước khi bắt đầu chụp ảnh với địa điểm đầu tiên, tôi thở phào nhẹ nhõm khi máy hiện dòng chữ “Đang sạc nhanh”. Vậy là tôi đã có thể bắt kịp “cuộc chơi” ngay từ 6 giờ sáng đầy tự tin với 100% năng lượng rồi.

Ngay mở đầu, tôi đã rất bất ngờ với khả năng chụp ảnh của máy. Chưa bao giờ tôi từng nghĩ có thể chụp được một tấm ảnh đẹp mà lại dễ dàng tới vậy. Tôi chẳng phải chỉnh sửa gì nhiều, mà chỉ đơn giản với chế độ Tự động mà thôi.

Lại gần hơn với thác nước, tôi bắt đầu lo lắng bởi bọt nước trắng xóa. Không khí ẩm quá, hơi nước mù sương bao phủ đầy chiếc Note8 mà tôi đang cầm trên tay. Nhưng thậm chí, tôi còn tự tin đặt cả chiếc máy xuống dòng nước trong tới tận đáy, để mà sáng tạo, để mà có những tấm ảnh tuyệt vời nhất. Bởi, Note8 chống nước theo chuẩn IP68.

Với hai địa điểm tiếp sau, có vẻ đã quen với nhiệm vụ, tôi xếp thử thách sang bên cạnh mà tranh thủ tận hưởng những giây phút thoải mái của chuyến du lịch đặc biệt này. Ở Bản Giốc, tôi còn phải khá vất vả với ánh nắng khiến những bức ảnh vô cực của mình bị phản chiếu bóng người. Với những nơi sau, tôi vừa thư giãn, vừa làm việc. Cái nắng gió đất Điện Biên, hay cát bụi của biển Sơn Đừng cũng chẳng thể nào ngăn bước được tôi cùng chiếc Note8 này.

Đi du lịch, bạn sẽ chẳng thể nào thiếu một lịch trình, hay những cái tên địa điểm, tên món ăn thú vị được ghi chú cẩn thận. Tôi thì đơn giản hơn rất nhiều. Có bút S-Pen tiện lợi trong tay, tôi sẵn sàng ghi chú bất cứ lúc nào ngay trên màn hình khóa của Note8. Những lời gợi ý từ người bản xứ, những điểm thú vị mà tôi tìm hiểu được trước đó, đều gọn gàng trong một chiếc điện thoại cả.

Đến với nơi đất khách, tôi cũng phần nào bớt lo lắng, không chỉ bởi sự nhiệt tình của người dân nơi đây, mà còn ở sự thông minh của trợ lý ảo Bixby. Tôi dễ dàng tìm kiếm địa điểm, tìm hiểu từng nơi, hay thậm chí là được gợi ý cả những địa chỉ thú vị xung quanh với Bixby. Bởi vậy mà chuyến du lịch của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều. Nếu đi chơi, bạn hãy thử mang theo Bixby.

Thành quả tuyệt vời

Lần đầu bỡ ngỡ là thế, nhưng một khi đã dám đi, dám làm, tôi dành tình yêu cho những tác phẩm của mình, những đứa con tinh thần ấp ủ sau chuyến đi. Tôi chẳng ngại ngần mà gặng hỏi những người từng trải kia - những người đi trước đầy kinh nghiệm. Để rồi, tôi có được những sáng tạo của riêng mình. Tôi thấy “ưng cái bụng” lắm. Nhưng có lẽ, nếu không phải đi cùng Note8, tôi cũng sẽ chẳng thể nào có được cái sự hài lòng này.

Bãi biển Sơn Đừng bỗng thu bé lại, chỉ vừa bằng khung hình Note8 này thôi.

Nếu một ngày, bạn cũng nhận được thử thách như tôi, liệu bạn có dám? Đừng ngần ngại, hãy mạnh dạn chấp nhận thử thách. Cũng đừng lo lắng, chiếc Note8 đồng hành cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong chuyến đi đấy.

A.D

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên