MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê

20-01-2020 - 09:38 AM | Xã hội

Cảnh tượng ùn ùn về quê ăn Tết, các ghế ngồi không còn chỗ trống và xếp hàng dài tại các quầy check-in của các hãng hàng không lại diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất khi dịp Tết Nguyên Đán đang cận kề.

Ghi nhận vào chiều tối 19/1 (tức 25 tháng Chạp âm lịch) các nhà ga từ trong nước đến quốc tế của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP. HCM) đều đông nghịt người.

Lực lượng an ninh sân bay liên tục phải yêu cầu các tài xế vui lòng di chuyển nhanh, không đứng 1 chỗ quá lâu để tránh gây ùn ứ. Phía bên ngoài, Cảnh sát cơ động cũng được tăng cường để bảo đảm an ninh trật tự.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối 25 Tết.

Tại quầy check-in của các hãng hàng không và khu vực kiểm tra an ninh, hàng dài người nối đuôi nhau chờ đợi, kéo theo các va li chất đống. Ở các hàng ghế chờ cũng không còn chỗ trống, nhiều hành khách phải ngồi dựa vào hành lang, ngồi bệt xuống đất.

Tại khu vực lên máy bay của ga quốc nội, vì lượng khách quá đông khiến 2 thang cuốn gặp sự cố không còn hoạt động được. Dòng người đông đúc phải chen nhau đi bộ lên.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 2.

Đông nghịt người về quê.

Dễ dàng nhận thấy có rất nhiều gia đình ôm theo con nhỏ để cùng về quê. Tình trạng chen lấn quá đông và chờ đợi lâu khiến nhiều trẻ mệt mỏi, vật vờ hay ngủ gục. Một số trẻ còn lên cơn sốt, được cha mẹ dán miếng hạ sốt trong lúc chờ đợi chuyến bay.

Theo phía Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, dịp Tết năm nay lượng khách trung bình mỗi ngày đang tăng khoảng 10.500 khách so với năm ngoái, lên con số 130.000 người/ngày.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ vật vờ mệt mỏi.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 4.

Có bé còn được cha mẹ đẩy đi.

Các chuyến bay TP.HCM đi Hà Nội tăng mạnh nhưng vẫn kín chỗ vì nhu cầu khách tăng mạnh.

Cùng xem những hình ảnh đông khủng khiếp, mệt nhoài đường về quê ăn Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất:

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 5.

Mẹ vừa trông con vừa chờ ký gửi hành lý.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 6.

Đứa trẻ phải dán miếng hạ sốt khi theo cha mẹ về quê.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 7.

Người phụ nữ cho cháu bé bú tại quầy nước.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 8.

Cô gái mệt mỏi chờ đợi.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 9.

Những gương mặt ngao ngán.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 10.

Trẻ con mệt nhoài.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 11.

Nhà ga quốc nội đông đúc, khách di chuyển chậm.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 12.

Khu vực thang cuốn lên nơi kiểm tra an ninh.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 13.

Để lên được máy bay về quê là cả một vấn đề.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 14.

Giấc ngủ vội vã của một người đàn ông.

 Sân bay Tân Sơn Nhất đông khủng khiếp, trẻ con vật vờ, sốt li bì theo cha mẹ về quê - Ảnh 15.

Không còn ghế trống, nhiều người phải ngồi hành lang.

Theo Hoàng Lê

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên