MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sinh nhật 27 tuổi, cô gái “chơi lớn” du lịch một mình, bất ngờ nhập hội cùng người lạ

07-10-2022 - 11:25 AM | Lifestyle

Không thể tìm bạn đi cùng, Thiên Thanh bỗng nảy ra một ý tưởng: 'Hay là chơi lớn đi du lịch một mình?'

Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn. Vậy bạn đã LÃI gì từ những chuyến đi của mình? Cùng theo dõi chuyên đề Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền cảm hứng qua lăng kính cởi mở, đầy sắc màu của những trái tim yêu xê dịch.

Nhân vật: Thiên Thanh (sống tại TP.HCM)

Nghề nghiệp: Chuyên viên tư vấn giáo dục

Mình ra trường năm 2015, ngay sau đó làm công việc giám sát cho một chuỗi cửa hàng tiện lợi. Mình còn nhớ khoảng thời gian ấy, một mình mình phụ trách 7 đến 8 cửa hàng một lúc, cái nào cũng hoạt động 24/24. Nhiều khi giữa đêm nhân viên gặp sự cố cũng phải dậy để hỗ trợ.

Bốn năm gắn bó với công việc, dù môi trường rất vui vẻ nhưng một ngày mình chợt nhận ra: Mình chẳng có chút thời gian nào cho bản thân, thời thanh xuân có cả một khoảng trống vắng vì chỉ biết làm và làm.

Thế là mình xin nghỉ việc. Mình bắt đầu lại với một ngành nghề hoàn toàn mới là tư vấn viên giáo dục. May mắn là với công việc mới này, mình bắt đầu có nhiều thời gian cho bản thân và dần "gom góp" những khoảng thời gian đó để đi du lịch.

Chỉ trong vòng 3 năm đó, cứ khi nào dịch bệnh bớt căng thẳng là mình lại xách balo lên để "bù đắp" cho quãng thời gian trước. Lần đầu tiên mình được đi xa là cùng đồng nghiệp ra miền Bắc thăm Sapa. Ngay từ lúc ấy, mình đã mê miền Bắc lắm! Bao nhiêu năm đi du lịch các tỉnh phía Nam chỉ có sông, biển, đến giờ mình mới được chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ. Những ngày ở Sapa mình lần đầu có được cảm giác hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ.

Sinh nhật 27 tuổi, cô gái “chơi lớn” du lịch một mình, bất ngờ nhập hội cùng người lạ - Ảnh 2.

Thiên Thanh bị hút hồn bởi cảnh núi non hùng vĩ ở miền núi phía Bắc. Ảnh: NVCC


Vừa đi Sapa về, mình lại "lên cơn cuồng chân". Mình nghe nói Hà Giang đẹp lắm nên nghĩ ngay tới chuyện đi đến Hà Giang. Tìm mãi không được người đi chung, trong đầu mình lóe lên một suy nghĩ: "Sắp tới sinh nhật mình rồi. Hay là chơi lớn đi du lịch một mình?"

Thế là mình quyết định đặt ngay vé máy bay đi Hà Nội rồi... có gì tính tiếp.

Đi du lịch cùng người lạ

Mọi người nghe tới đây có thể nghĩ mình bạo dạn. Thế nhưng trước chuyến đi này, mình còn chưa bao giờ đi đâu xa một mình, ngay cả ở Sài Gòn ăn uống, mua sắm đều có bạn bè đi cùng.

Trước ngày khởi hành 2 tuần. mình bắt đầu lên các hội nhóm du lịch để đọc review về cách đi. Mình thì không biết chạy xe số, đường Hà Giang lại toàn đường đèo.

Định đi một mình cùng anh vậy thôi, thế mà duyên số thế nào mình lại lướt thấy một bài đăng trên Facebook của 3 em gái ở Hà Nội tìm người đi chung Hà Giang. Mình cũng đánh liều nhắn tin xin đi cùng và thế là bỗng dưng thành một đội. Chúng mình quyết định đặt tour xe máy của một công ty du lịch, mỗi xe có một anh "xế" đi kèm, vừa lái xe vừa là hướng dẫn viên luôn.

Sinh nhật 27 tuổi, cô gái “chơi lớn” du lịch một mình, bất ngờ nhập hội cùng người lạ - Ảnh 3.

Thiên Thanh bất ngờ nhập hội với 3 người bạn lần đầu gặp. Ảnh: NVCC


Phải nói lần đầu tiên đi với toàn người lạ, mình lo lắng lắm luôn, lỡ mình nói chuyện không hợp hay văn hóa khác biệt thì sao đây? Vậy mà ngay lúc lên chuyến xe khách, mọi suy nghĩ trong đầu mình bay biến.

Các em ấy ngay lập tức nhận ra mình rồi rủ tới ngồi chung. Chiếc xe hôm đó là xe giường nằm cabin đôi, mình đã nằm cạnh một em trong nhóm mà huyên thuyên đủ chuyện như người quen đã lâu lắm rồi.

Suốt cả chuyến đi chỉ có một mình trong đoàn là người Nam, lại không có bạn bè, nên mọi người cứ chút chút lại hỏi thăm: “Thanh ăn vậy có được không? Có hợp khẩu vị không?”; “Thanh có ăn được bột ngọt không?”

Sinh nhật 27 tuổi, cô gái “chơi lớn” du lịch một mình, bất ngờ nhập hội cùng người lạ - Ảnh 4.

Cả đoàn bao gồm 4 cô gái và 4 anh tour guide vô cùng tận tâm. Ảnh: NVCC


Sinh nhật 27 tuổi, cô gái “chơi lớn” du lịch một mình, bất ngờ nhập hội cùng người lạ - Ảnh 5.

Cảnh đẹp ở Hà Giang đã khiến Thanh phải quay lại đây tới 4 lần chỉ trong hơn 1 năm. Ảnh: NVCC


Có hôm mình bị đau bao tử mà ăn đồ ăn không hợp, thế là anh tour guide lo mình đói nên đi mua cháo về cho mình ăn. Lúc ấy mình xúc động lắm, những người mới mấy ngày trước còn là người lạ giờ lại quan tâm tới mình như người thân.

Đi qua đèo Mã Pí Lèng, trên sông Nho Quế hay tới bất cứ nơi nào mình cũng chưa bao giờ có cảm giác lạc lõng vì luôn có những người bạn mới bên cạnh. Đây là một trải nghiệm thật sự mới mẻ và làm thay đổi cả cái nhìn của mình với mọi thứ.

Mảnh ghép đặc biệt của thanh xuân

Chuyến đi 3 ngày ấy bỗng mang về cho mình 3 cô em gái đáng yêu. Dù người Sài Gòn người Hà Nội nhưng vẫn liên lạc thường xuyên trên mạng. Một lần có dịp ra Hà Nội, mình lại gọi các bạn ấy để hội ngộ.

Mình nhớ mãi ngày mình bay về, một bạn chạy đến khách sạn tìm mình, cẩn thận tặng một bó hoa tươi và tấm thiệp viết tay. Món quà khiến mình cứ cười mãi cả chặng đường về.

Sinh nhật 27 tuổi, cô gái “chơi lớn” du lịch một mình, bất ngờ nhập hội cùng người lạ - Ảnh 6.

Bó hoa tươi cùng tấm thiệp mà người bạn Hà Nội gửi tặng Thiên Thanh. Ảnh: NVCC

Mình xin phép được gọi Hà Giang là "một mảnh ghép đặc biệt của thanh xuân". Kể từ sau chuyến đi đầu tiên, mình quay lại Hà Giang thêm 3 lần nữa với những người bạn khác nhau. Mỗi lần đi lại là một mùa: mùa hoa, mùa lúa xanh hay khi mây vờn đỉnh núi đều rất đẹp.

Mình yêu thiên nhiên nơi đây và trên hết là yêu những khoảnh khắc kỳ diệu đã giúp mình trưởng thành trong tâm hồn, biết yêu thương và đón nhận tình yêu thương của những người tốt lạ lùng ở khắp mọi nơi.

Theo THIÊN THANH/TÂM MI (GHI)

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên