MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung chồng "Wonder Woman" - Chàng triệu phú sau 11 năm vẫn yêu vợ như ngày mới gặp!

10-06-2017 - 19:34 PM | Sống

Những điều có thể bạn chưa biết về Yaron Varsano - đức lang quân của "Wonder Woman" Gal Gadot.

Chàng triệu phú người Israel

Yaron Varsano (còn có cách ghi khác là Yaron Versano) là một nhà đầu tư phát triển bất động sản người Israel. Anh chào đời năm 1975 tại thành phố Amsterdam của Hà Lan. Yaron từng theo học Trường quốc tế Amsterdam và tốt nghiệp Học viện kỹ thuật New York vào năm 2000. Anh và cô vợ Gal Gadot giờ sống tại thành phố Tel Aviv của Israel trong thời gian họ không phải ở Hollywood.

Mặc dù không rõ số tài sản của Yaron có giá trị bao nhiêu, nhưng anh chắc hẳn là triệu phú. Bởi lẽ Yaron cùng người em trai Guy từng bán khách sạn của họ tại Tel Aviv cho một tỷ phú người Nga - Roman Abramovich - với giá 26 triệu USD (590 tỷ VND).

Tình yêu son sắt suốt một thập niên

Ngoài đời, Yaron Varsano chính là chàng "Steve Trevor" của nàng "Wonder Woman" Gal Gadot. Họ đã bên nhau được 11 năm và Yaron vẫn nhìn vợ bằng ánh mắt như thuở họ mới gặp nhau.

Năm ngoái, Yaron từng chia sẻ trên Facebook: "10 năm đã trôi qua, nhưng cảm giác vẫn như chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua… Nhịp đập trái tim anh sẽ luôn hòa quyện cùng âm thanh tình yêu của chúng ta".

Gal Gadot thì hạnh phúc nói về chồng mình: "Anh ấy lớn hơn tôi 10 tuổi. Ngay từ hôm hẹn hò thứ hai, anh ấy đã nói cảm thấy nghiêm túc về mối quan hệ này, và sẽ không đợi quá 2 năm mới cầu hôn tôi. 2 năm trôi qua nhanh chóng, anh ấy cầu hôn thật. Chúng tôi làm đám cưới vào năm 2008".

Cặp đôi thuở mới gặp nhau

Yaron Varsano đã cầu hôn Gal Gadot "một cách đặc biệt"

Năm 2016, khi Gal Gadot có mặt tại sự kiện của một hãng trang sức ở Los Angeles, phóng viên trang The Hollywood Reporter đã hỏi các ngôi sao về kỷ niệm liên quan tới trang sức mà họ trân trọng nhất.

Gal trả lời: "Khoảnh khắc có ý nghĩa nhất đối với tôi là khi đeo nhẫn cưới lần đầu tiên". Nữ diễn viên cho biết, Yaron đã cầu hôn cô "một cách thật đặc biệt", nhưng từ chối tiết lộ cụ thể về khoảng ký ức riêng tư này.

Họ đã có hai con

Gal Gadot và chồng đã có hai con gái với nhau: Alma (5 tuổi) và Maya (3 tháng tuổi). Cô từng chia sẻ hình ảnh khi mới chào đón cô bé thứ hai, kèm dòng chú thích: "Và rồi chúng tôi đã có 4 người… Cô bé đã chào đời rồi, Maya. Tôi cảm thấy thật trọn vẹn, thật may mắn và biết ơn vì những điều kỳ diệu trong cuộc đời mình".

Gal Gadot cũng từng chia sẻ câu chuyện thú vị về sự ngây thơ của con gái lớn khi đến trường quay Wonder Woman: "Con bé đến thăm tôi nhiều lần trên trường quay, và một lần nọ tôi đang mặc trang phục Wonder Woman. Thế là nó hỏi tôi: ‘Mẹ, nếu mẹ đội vương miện, thì có nghĩa mẹ là nữ hoàng, còn con là công chúa phải không?’. Tôi đáp: 'Chà, mẹ chỉ đang chơi trò hóa trang thôi, đây là đồ hóa trang'".

Gal kể, con gái cô thích các công chúa, nhưng lại không phục các cô nàng này: "Một lần nọ, tôi đọc truyện cho con nghe. Con bé nói: ‘Hoàng tử lúc nào cũng dũng cảm và mạnh mẽ’. Và tôi hỏi nó: ‘Thế con nghĩ gì về công chúa?’, con bé nói: ‘Chán… Họ luôn ngủ say và hoàng tử phải đến đánh thức. Họ chẳng làm gì cả’".

Khi được hỏi liệu con cô có biết mẹ chính là Wonder Woman, Gal cho hay: "Con bé rất tự hào. Nhưng tôi không nghĩ nó đã hiểu hết về khái niệm đó".

Gal kể, khi đến công viên, Alma hay khoe với các bậc phụ huynh khác rằng: "Mẹ cháu là Wonder Woman đấy!". Các bà mẹ khác đều nhìn Gal với ánh mắt kỳ lạ, cô mới phải nói với con: "Con biết không? Tất cả các người mẹ đều là Wonder Woman".

Gal còn kể thêm một điều thú vị là dịp Halloween, con gái cô thích hóa trang thành kỳ lân hơn là Wonder Woman.

Yaron luôn tự hào về vợ và hỗ trợ cô trong sự nghiệp

Yaron Varsano vô cùng tự hào khi vợ nhận được vai Wonder Woman. Anh đã chia sẻ hình ảnh poster bộ phim lên Facebook cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Tự hào".

Nhưng để có được ngày hôm nay, Gal Gadot đã nhờ vào sự động viên của chồng rất nhiều. Nữ diễn viên từng bày tỏ, cô đã nhiều lần thất bại sau các buổi diễn thử vai, đến mức phát nản. Gal kể lể với chồng: "Yaron, em chỉ muốn bỏ cuộc", nhưng rồi nhờ ông xã động viên, Gal vẫn kiên trì và đã nhận được vai diễn bứt phá Wonder Woman.

Người đẹp chia sẻ thêm về sự hỗ trợ của chồng: "Khi Alma được 2 tuổi, tôi rất lo lắng về chuyện phải di chuyển cùng một em bé, đưa nó từ nước này sang nước khác, đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Chồng tôi là người khuyên bảo: 'Gal, hãy nghĩ về hình ảnh gương mẫu mà em muốn trở thành. Nếu em muốn cho Alma thấy rằng con bé có thể theo đuổi ước mơ của mình, thì em cũng nên làm thế và chúng ta sẽ tìm cách giải quyết về chuyện di chuyển'".

"Em là anh và anh là em"

Theo Tee

Trí thức trẻ

Trở lên trên