MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Suýt chết vì tai nạn, vận động viên này đã hồi phục thần kỳ để giành huy chương Olympic chỉ sau 1 năm

12-02-2018 - 11:30 AM | Tài chính quốc tế

11 tháng trước, Mark McMorris nằm bất động đợt trực thăng cứu hộ khi gặp nạn trong lúc trượt tuyết gần Whistler, British Columbia, Canada.

Chàng trai trẻ bị tổn thương nặng nề, dập lá lách, chảy máu trong, phổi thủng và nhiều xương bị gãy. Mắc sai lầm trong lúc trượt tuyết, vận động viên trẻ người Canada đâm trực diện vào một cái cây ở tốc độ cao. "Tôi nghĩ mình sắp chết", McMorris nhớ lại sự cố tháng 3/2017.

Tai nạn quá nghiêm trọng khiến tính mạng McMorris bị đe dọa. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm sau, McMorris đã đứng trên bục vinh quang khi giành được huy chương đồng Olympic cho bộ môn trượt tuyết nam. Thành công của chàng trai "từ cõi chết trở về" nhanh chóng được giới truyền thông chú ý và ca tụng.

Không chỉ mang đến vinh quang cho bản thân, phong độ thi đấu xuất sắc của McMorris đã giúp đội anh và đồng đội Max Parrot mang về cho đội Canada tấm huy chương đầu tiên khi có mặt tại PyeongChang, Hàn Quốc. Hai tấm huy chương bạc và đồng cũng đưa trượt tuyết Canada cũng đi vào lịch sử thể thao quốc gia này.

McMorris, 24 tuổi, từng giành huy chương đồng thại Thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi, Nga. Ngoài vụ tai nạn đầu năm 2017, McMorris cũng từng gặp nhiều chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu. Mùa thu năm 2016, chàng trai trẻ bị gãy xương đùi và phải sử dụng nẹp kim loại để cố định xương.

Phát biểu sau khi giành huy chương đồng, McMorris tỏ ra tự hào vì thành tích của bản thân dùng một năm trước đó, anh suýt bỏ mạng vì sự cố.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên