Cận cảnh nước Mỹ bị tàn phá bởi bão Sandy
Nhiều vùng đã bị đặt vào tình trạng khẩn cấp, 1 phần New York và New Jersey đã được sơ tán. Tất cả mọi thứ, từ thị trường chứng khoán đến các cửa hàng Starbucks đều phải đóng cửa.
Sandy – siêu bão tồi tệ nhất trong 100 năm qua – đã bắt đầu đổ bộ vào nước Mỹ. Nhiều vùng đã bị đặt vào tình trạng khẩn cấp, 1 phần New York và New Jersey đã được sơ tán. Tất cả mọi thứ, từ thị trường chứng khoán đến các cửa hàng Starbucks đều phải đóng cửa. Dưới đây là những bức ảnh thể hiện sức mạnh của trận bão lịch sử này.
Sóng lớn dội qua bức tường chắn bên bờ biển Đại Tây Dương hôm 29/10 tại Kennebunk, Maine. Đi kèm theo cơn bão là mưa to và gió lớn, các thị trấn ven biển ngập nước. Hệ thống tàu điện ngầm tại New York bị đe dọa.
Gió lớn khiến bọt biển bị thổi tung lên bờ. Bức ảnh được chụp tại Jeanette's Pier, Bắc Carolina, hôm 28/10.
Thành phố Atlantic City trống trơn. Các casino bị đóng cửa và 30.000 người dân phải đi sơ tán.
Ga tàu điện ngầm ở New York trống trơn. Ảnh được chụp vào tối Chủ nhật (28/10), trước khi hệ thống đóng cửa hoàn toàn.
Người đi bộ lẻ loi trên quảng trường Times Square. Siêu bão Sandy khiến trường học, hệ thống giao thông công cộng, thị trường tài chính phải đóng cửa. Dân cư gần bờ biển phải đi sơ tán.
Các bao tải cát bảo vệ các tòa nhà. Theo dự báo, Mỹ sẽ phải gánh chịu mưa lớn và mực nước biển có thể dâng cao thêm từ 6 đến 11 feet.
Sàn giao dịch Chicago đóng cửa. Đây là lần đầu tiên sàn này phải đóng cửa 2 ngày liên tiếp do thời tiết kể từ năm 1888 đến nay.
Molly White, cô bé 9 tuổi, ôm đầu khi đang đi trên bờ biển ngập đầy gió.
Cầu cảng ở Baltimore bị phá hủy
Thành phố Atlantic City trống trơn. Các casino bị đóng cửa và 30.000 người dân phải đi sơ tán.
Thành phố Atlantic ngập chìm trong nước
Bãi đỗ xe bị ngập
Nước bắt đầu tràn vào Beach Ave. Ảnh được chụp hôm 29/10 tại Cape May, New JerseyCác trung tâm di tản tránh bão bắt đầu đầy dần lên từ hôm Chủ nhật.
Cần trục bị đốn gãy
Xe hơi bị ngập trong nước tại East Village
Chèo thuyền trên phố ở Lindenhurst, New York.
Sóng ở thị trấn gần cảng Boston
Thu Hương