MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân Singapore gọi Lý Quang Diệu là “người cha vĩ đại”

23-03-2015 - 10:52 AM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu đã qua đời lúc 3h18 sáng 23/3 tại Bệnh viện Đa khoa Singapore.

Trước đó, tình hình sức khỏe của ông Lý Quang Diệu đã yếu đi trông thấy và rất nhiều người dân Singapore đã bày tỏ mong muốn ông có thể sống để tham dự lễ kỷ niệm 50 Quốc khánh Singapore (ngày 9/8).

 

Thông tin ông Lý Quang Diệu qua đời được Văn phòng Thủ tướng công bố trên Facebook ngày 23/3 và đã nhận được hàng nghìn comment (bình luận) bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với người có công biến cải Singapore từ “một quốc gia thuộc địa của Anh trở thành một trung tâm tài chính, kinh tế hàng đầu của châu Á”.

Cô Wei Wei Phua chia sẻ: “Đất nước Singapore sáng 23/2 ngập tràn buồn đau khi chúng ta mất đi người cha vĩ đại của mình, Thủ tướng đầu tiên và là người có công người sáng lập Singapore Lý Quang Diệu. Ông đã hy sinh toàn bộ thời gian ở cùng gia đình để thay đổi bộ mặt của Singapore. Ông Lý Quang Diệu xứng đáng được dựng tượng tại Tanjong Pagar. Xin ông hãy yên nghỉ và đoàn tụ với vợ mình trên thiên đường. Xin hãy đừng lo lắng về Singapore nữa, thế hệ lãnh đạo mới của Singapore sẽ thay ông làm việc này.

Kính gửi ông Lý Hiển Long!

Đây là một thời điểm khó khăn cho gia đình ông (ông Lý Hiển Long là con trai ông Lý Quang Diệu), đặc biệt là đối với bản thân ông. Trong thời điểm đầy khó khăn này, tôi mong ông sẽ luôn mạnh mẽ để có thể công bố thông tin đau buồn này tới toàn bộ người dân và đừng quên giữ gìn sức khỏe của mình”.

Cô Jessica Lim chia sẻ: “Ông Lý Hiển Long, tôi hiểu rằng sẽ rất khó khăn để ông có thể cầm được nước mắt khi tuyên bố về sự ra đi của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu. Là một nguyên thủ quốc gia, ông không thể làm như vậy, nhưng là một người con, ông hoàn toàn có quyền làm như thế.

Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông và mong ông tin tưởng rằng di sản của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ luôn được phát huy”.

Bức thư cảm động của anh Colin Quek khó thương "người cha vĩ đại Lý Quang Diệu)

Anh Colin Quek đã làm thơ bày tỏ:

“Nhờ có ông,

Một đốm đỏ đã trở nên nổi tiếng trên toàn cầu

Nhờ có ông

Những khó khăn đã trở nên dễ dàng hơn

Nhờ ý chí mạnh mẽ của ông

Người dân Singapore được hưởng những điều cơ bản nhất như bánh mì và bơ trong khi một vài nơi trên thế giới, người dân chết vì đói nghèo

Nhờ có ông,

Đường phố Singapore trở nên sạch đẹp và an toàn

Người Singapore sẽ luôn nhớ về ông

Người chỉ làm những gì mình cho là đúng, chứ không chiều theo ý thích nhất thời của nhân dân

Ông đã biến một quốc gia không có tài nguyên thiên nhiên

Thành một quốc gia cực kỳ thành công

Chỉ nội điều đó

Cũng cho thấy ông là người tuyệt vời nhất

Ông đã cho đi mọi thứ với mong muốn người dân có một tương lai tốt đẹp

Giờ Singapore đã độc lập được 50 năm và chúng ta nên ăn mừng

Nhưng giờ ông đã ra đi để lại mọi tiếc thương cho người dân

Những từ ngữ bây giờ không đủ để nói về lịch sử của Singapor và di sản mà ông để lại.

Xin hãy yên nghỉ ông Lý Quang Diệu

Singapore sẽ tiếp tục phát triển để ông có thể dõi theo trên thiên đường”./.

>>> Lý Quang Diệu - người chồng lý tưởng

Theo Trần Khánh

PV

VOV Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên