MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fuerdai - Những đứa trẻ bị xã hội Trung Quốc căm ghét

15-10-2015 - 19:34 PM | Tài chính quốc tế

​Ở Trung Quốc, thế hệ thứ hai trong các gia đình giàu có thường bị mọi người chỉ trích, ghét bỏ. Tuy nhiên, đây cũng chính là tương lai của đất nước.

Chỉ biết vung tiền vô tội vạ?

Bước chân ra khỏi hộp đêm gần Sân vận động Công nhân ở Bắc Kinh lúc 1 rưỡi sáng, Mikael Hveem gọi taxi Uber loại rẻ nhất và rất đỗi ngạc nhiên khi xe đỗ trước mặt là chiếc Maserati màu xanh đậm thuộc dòng xe sang. Người lái xe tên Jason, mặt búng ra sữa và rõ ràng không phải thiếu tiền đến nỗi phải lái taxi giữa đêm khuya. Jason nói rằng cậu làm lái xe đêm thế này chủ yếu để gặp gỡ mọi người, đặc biệt là các cô gái trẻ. Anh chàng tin rằng có những người phụ nữ chỉ cần nhìn thấy chàng thanh niên 22 tuổi trong một chiếc xe hơi thể thao là đã “đổ gục từ cái nhìn đầu tiên”.

Tôi liên hệ với Jason qua WeChat (ứng dụng nhắn tin phổ biến ở Trung Quốc) để hẹn gặp ở một quán cà phê nằm trong khu trung tâm thương mại ở Bắc Kinh. Giờ tôi mới biết Jason rất khác với bạn bè đồng lứa. Tuy làm việc cho một công ty truyền thông chuyên sản xuất chương trình truyền hình thực tế, anh chàng không có vẻ bận rộn. Jason du học ở Mỹ cũng đã bỏ học sau 2 năm.

Cha của cậu quản lý của một công ty nhân sự lớn, và mẹ là một quan chức chính phủ. Jason đeo đồng hồ hiệu IWC trị giá 5500 USD bởi vì “trót đánh mất đồng hồ loại đắt tiền”. Tôi hỏi Jason có biết mình đang sở hữu bao nhiêu tiền không. Anh chàng trả lời: không biết, chỉ biết là thừa để tiêu. A đây rồi, một ngày đẹp trời tôi đã gặp được một đại diện của thế hệ thứ hai trong gia đình giàu có mà tiếng Trung gọi là fuerdai.

Báo chí báo chí địa phương mô tả, fuerdai ở Trung Quốc đang làm đúng những gì Paris Hilton đã làm tại Mỹ 10 năm trước, chỉ là chưa hoành tráng bằng. Cứ vài tháng lại có một scandal của fuerdai: đó có thể là bức ảnh của cô gái đốt một sập tiền thật, thành viên câu lạc bộ xe thể thao đăng ảnh xe Lamborghini cùng vài lời chế nhạo, hay mang súng khi đua xe trên phố.

Năm 2013, chuyện fuerdai tổ chức tiệc sex gây phẫn nộ dư luận cả nước. Mới đây, Quách Mỹ Mỹ đăng hình quân bài casino trị giá 5 triệu nhân dân tệ, sau đó, bạn của nàng đáp trả bằng ảnh chụp bản sao kê ngân hàng trị giá 3,7 tỷ NDT. Quách Mỹ Mỹ bị phạt tù 5 năm do tổ chức đánh bạc. Gần đây hơn, con trai của Wang Jianlin, một ông trùm bất động sản cũng là người giàu nhất Trung Quốc cho chó đeo 2 chiếc Apple Watch vàng.

Một mối nguy mới?

Fuerdai không chỉ là nỗi xấu hổ. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn coi đây là mối đe dọa kinh tế, chính trị. Chủ tịch Tập Cận Bình khuyên các fuerdai nên nghĩ xem tại sao mình lại giàu và phải cư xử như thế nào. Một bài báo mới được công bố cảnh báo: "Fuerdai chỉ biết làm thế nào để thể hiện sự giàu có chứ không biết cách tạo ra của cải." Chính quyền một vài địa phương đã phải tổ chức lớp giáo dục lại các cậu ấm cô chiêu. Trong tháng 6, có 70 người thừa kế của các công ty lớn đã tham dự các bài giảng về lòng hiếu thảo và vai trò của các giá trị truyền thống trong kinh doanh.

Khi cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc vẫn đang diễn ra gay gắt, khoảng cách giàu nghèo hiện hữu trên đường phố Bắc Kinh. Khi nền kinh tế đang phát triển chậm lại thì vị trí của các fuerdai trở nên bấp bênh.Họ phải thay đổi hình ảnh để công chúng thấy rằng họ không phải là lũ chỉ biết ném tiền qua cửa sổ. Thực sự thì không phải ai cũng vậy.

Sau một vài tuần đang sục sạo, tôi đã được một nhóm fuerdai mời đến dự tiệc. Tôi cứ tưởng mình đến nhầm chỗ. Đó là một khu vườn nướng ngoài trời ở phía bắc Bắc Kinh. Mọi người ngồi trên ghế thấp, một tay cầm chai bia và tay còn lại cầm một xiên thịt cừu nướng. Các fuerdai tới dự tiệc thường mang theo rượu champagne của Pháp hay một chai rượu Mao Đài loại thượng hạng.

Martin Hang, người chủ trì bữa tiệc này là biên tập viên tạp chí Fortune Generation (không liên quan đến tạp chí Fortune của Mỹ). Bữa tiệc có khoảng một chục khách mời. Có thể kể đến Wang Daqi, 30 tuổi, con trai của một nhà tư vấn kinh doanh nổi tiếng và mới xuất bản một cuốn sách về con nhà giàu ở Trung Quốc. Còn Albert Tang (20 tuổi) hiện là sinh viên ngành triết học tại Bard, có cha là chủ nhà xuất bản lớn tại Bắc Kinh. Sophia Cheng (27 tuổi) là cô gái duy nhất trong nhóm.

Tôi cũng không rõ phải giàu cỡ nào mới được gọi là fuerdai, nhưng tôi nghĩ là Cheng vẫn được tính. Cha mẹ cô cho cô trên 100 triệu NDT để đầu tư vào phim, trò chơi trên điện thoại di động và kinh doanh trò chơi trực tuyến.

Mọi người bắt đầu uống rượu trước khi đồ ăn lên bàn. Uống theo hội, theo cặp, sau đó là theo nhóm nhỏ, rồi lại theo cặp cho đến khi say mèm, đến khi ai cũng tưởng người khác là bạn bè từ lâu lắm. Chuyện kinh doanh, chuyện tin đồn là những gì được nói đến.

Thu Trang

Bloomberg

Trở lên trên