MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lở đất kinh hoàng ở Afghanistan: số người chết lên hơn 2.100

04-05-2014 - 11:30 AM | Tài chính quốc tế

AFP cho biết đây có thể là thảm họa thiên nhiên lớn nhất ở Afghanistan từ năm 1998 đến nay.

Ngày 3-5, chính quyền tỉnh Badakhshan, phía đông bắc Afghanistan, xác nhận có hơn 2.100 người trong 300 gia đình đã thiệt mạng trong hai vụ lở đất ở huyện Argo hôm 2-5. Những người này được cho là đã bị chôn vùi dưới lớp bùn đất có khả năng dày đến 100m.

Chính quyền địa phương ước tính số người chết có thể lên đến 2.500 người. Vụ lở đất xảy ra khoảng giữa trưa theo giờ địa phương (khoảng 14g30 ngày 2-5 theo giờ VN). Nguyên nhân có thể do mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua khiến nền đất núi đồi ở đây bị yếu đi.

Không kịp sơ tán

"Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ những người mất nhà cửa trong vụ lở đất, còn những người bị chôn vùi và đã thiệt mạng thì chúng tôi không thể làm gì thêm được cho họ"

Ông Faziluddin Hayar
(cảnh sát trưởng tỉnh Badakhshan)

Báo Guardian dẫn lời một người dân ở gần khu vực lở đất mô tả sườn núi phía trên làng Hobo Barik đã đổ ầm xuống vào lúc 11g ngày 2-5 (khoảng 13g30 giờ VN), mang theo hàng tấn đất, đá và bùn.

Trước đó vài giờ đã có một vụ lở đất nhỏ, một số dân làng đang cố tìm kiếm tài sản và cứu gia súc kẹt trong vụ lở đất đầu tiên nên đã không thoát được khi vụ lở đất thứ hai xuất hiện. Nhiều nạn nhân là dân làng đã lâm nạn khi đang cố giúp hàng xóm của mình bị kẹt trong vụ lở đất đầu tiên.

Nhiều người đang cầu nguyện trong hai ngôi đền của làng này cũng bị dòng đất bùn khổng lồ chôn vùi. Có một đám cưới đang diễn ra trong làng ngay lúc thảm họa xảy đến. “Khoảng 350-400 căn nhà đang nằm dưới lớp bùn này” - người thanh niên trên cho biết.

Chỉ có bảy người được cứu từ đống đổ nát ngay sau khi thảm họa xảy ra nhưng từ đó đến nay chưa có thêm người nào được phát hiện và cứu sống. Tỉnh trưởng tỉnh Badakhshan, ông Shah Waliullah Adeeb, cho biết dựa trên thông tin của người dân địa phương cung cấp, chính quyền ước tính số người chết có thể lên đến 2.500 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. “Rất khó xác định thông tin từ hiện trường vụ lở đất và chúng tôi đang tìm mọi cách để xác định bản chất sự việc” - ông Waliullah xác nhận.

Giám đốc Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan Sayed Abdullah Homayun Dehqan cho biết làng Hobo Barik có khoảng 1.000 gia đình bị ảnh hưởng do lở đất, trong đó khoảng 700 gia đình được cứu thoát, còn 300 gia đình khác cùng hơn 2.100 người vẫn đang mất tích. “Mọi người đang di chuyển các tảng đá lớn và chỉ mới phát hiện ba thi thể đầu tiên” - AFP dẫn lời ông Homayun Dehqan.

Ảnh: ESRI

Nguy cơ lở đất tiếp tục

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua ở huyện Argo đã khiến nền đất khu vực đồi núi xung quanh yếu đi, đất đá chuồi xuống chôn vùi hàng trăm ngôi nhà vách đất. Giới chức tỉnh Badakhshan quan ngại một vách núi khác đang có nguy cơ đổ sụp xuống khi lực lượng cứu hộ và khoảng 600 người dân của các làng lân cận đang đào bới lớp bùn đất phía dưới để tìm kiếm người sống sót.

Tỉnh trưởng Shah Waliullah Adeeb đã ra lệnh sơ tán hết dân ở các làng xung quanh khu vực thảm họa đến nơi an toàn sau khi thông tin trên được xác nhận. Cùng lúc, giám đốc Cơ quan quản lý thảm họa Sayed Abdullah Homayun Dehqan cho biết đội đánh giá tình hình thảm họa đã báo tin có một vết nứt lớn đang xuất hiện ở vách núi phía trên làng Hobo Barik. “Có khả năng xảy ra một vụ lở đất nữa. Tôi lo sợ khu vực này sẽ trở thành khu mộ khổng lồ vì khối bùn đất quá lớn, khó mà tìm kiếm được người nào nữa dưới đó” - ông Dehqan than vãn.

Giới chức Afghanistan cho biết không còn hi vọng tìm thấy bất kỳ người sống sót nào. Hãng tin AFP mô tả dân làng ở khu vực xảy ra thảm họa đang dùng xẻng để đào đất đá tìm người sống sót nhưng dường như vô vọng khi lớp bùn đất quá lớn mà sức người có hạn.

Reuters dẫn lời thượng tá Abdul Qadeer Sayad, phó giám đốc Sở Cảnh sát tỉnh Badakhshan, cho biết khoảng 600 người dân ở các huyện xung quanh trong tỉnh Badakhshan và Takhar đang đổ về hiện trường để hỗ trợ đội cứu hộ. Nhưng họ không đủ dụng cụ để đào bới nên cũng đành ngậm ngùi đứng nhìn cảnh tan hoang của làng Hobo Barik mà phía dưới là những người bạn, người thân của họ đang còn bị mắc kẹt.

Cứu hộ khó khăn

Quân đội Afghanistan đã triển khai các đội cứu hộ đến khu vực bị nạn từ sáng 3-5. Nhưng công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do mưa liên tục và đường sá ở huyện Argo chỉ là những con đường nhỏ hẹp và bị hư hỏng nặng.

Thượng tá Abdul Qadeer Sayad cho biết với diện tích quá lớn của khu vực bị ảnh hưởng và núi bùn đất khổng lồ dày từ 30-100m thì sức người không kham nổi mà chỉ có máy móc hiện đại mới có thể hỗ trợ đào bới, tìm kiếm nhanh chóng những nạn nhân còn bị chôn vùi. “Chúng tôi đã xoay xở để đưa một máy đào vào khu vực nhưng đều vô ích, không thể tìm thấy dấu hiệu nào của sự sống hay nhà cửa còn tồn tại trong khu vực bị lở đất” - ông Sayad giải thích.

Trước đó, Tổng thống Hamid Karzai khẳng định chính phủ nước này đã triển khai những biện pháp cứu hộ khẩn cấp nhằm tìm kiếm cứu hộ nhanh nhất những người còn sống sót.

Liên Hiệp Quốc cũng đã hỗ trợ bằng cách phối hợp các lực lượng quốc tế để tìm kiếm người sống sót nhưng cơ quan này cảnh báo đường giao thông trong khu vực này không tương thích cho xe cơ giới nặng đi qua, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ. “Ưu tiên trước mắt là cứu nhiều người nhất trong khả năng có thể” - Mark Bowden, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan, nhấn mạnh.

Theo Mỹ Loan

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên