Tin mới

Người Hy Lạp đang "mơ ngủ"?

Người Hy Lạp đang "mơ ngủ"?

Ở vùng đất của những câu chuyện thần thoại, người Hy Lạp hiện đại cũng tự tạo cho mình những câu chuyện cổ tích về tương lai khi cho rằng châu Âu sẽ không bao giờ đá họ ra khỏi khối đồng tiền chung.

Trong khi nước ngoài liên tục cảnh báo Athens sẽ không thể ở lại eurozone khi từ chối các điều kiện gắn với gói cứu trợ hàng tỷ euro nhằm giúp nước này lấp đầy các lỗ hổng tài chính, đây là điều khó tin ở đất nước tự coi mình là điều thèm muốn của các nước khác. 

Dù triển vọng có tiêu cực như thế nào, rất nhiều người Hy Lạp nghĩ rằng vì luôn nhận được tiền cứu trợ, họ sẽ tiếp tục nhận được sự trợ giúp cho dù các chính trị gia nói thư thế nào đi nữa. Người dân Hy Lạp cũng không tin rằng châu Âu sẽ thả họ ra một cách dễ dàng, mặc cho những dấu hiệu ngày càng rõ ràng kéo theo những hệ lụy khủng khiếp về mặt kinh tế và xã hội. 

Làm việc miệt mài bên chiếc máy khâu với quần áo chất đống xung quanh, bà Argiro Maniati, 55 tuổi, cho rằng chính phủ chỉ cần tăng thuế đánh vào người giàu là sẽ giải quyết được vấn đề. 

Giống như những người Hy Lạp khác bỏ phiếu chồng lại đảng cầm quyền hôm 6/5 đẩy Hy Lạp đến vực thẳm chính trị, Maniati cho rằng các chính trị gia chỉ làm quá nguy cơ rời eurozone nhằm tăng thêm phiếu bầu cho các chính sách đã thất bại. 

Kết quả thăm dò cho thấy hơn 75% người Hy Lạp muốn ở lại eurozone, thế nhưng 2/3 người dân lại phản đối các gói cứu trợ quốc tế - chiếc phao cứu sinh đi kèm với cắt giảm lương, trợ cấp và việc làm.  

Giới quan sát cho rằng cử tri Hy Lạp đang đứng trước ảo tưởng trầm trọng và sẽ phải gánh chịu những rủi ro tai hại nếu họ mang các ảo tưởng này vào phiếu bầu. Sẽ là bi kịch nếu như Hy Lạp bị đá khỏi eurozone chỉ vì các chính trị gia truyền đi thông điệp sai. 

Trong nỗ lực tìm kiếm phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 6/5, các đảng phái chính trị đã làm rối tung thông điệp mà họ muốn truyền tải. Thậm chí, đảng đã nỗ lực đấu tranh để có được thỏa thuận cứu trợ cũng cho rằng các điều kiện của gói cứu trợ là bất công và cần phải sửa chữa. 

Thông điệp chính mà các cử tri nhận được là các chính trị gia đã làm tan vỡ nền kinh tế. Các quan chức Hy Lạp đã chính thức thừa nhận chính phủ sẽ hết tiền vào tháng tới. EU và IMF cũng cảnh báo Athens sẽ không nhận được thêm cứu trợ trừ khi đạt được mục tiêu tài khóa và đẩy mạnh cải cách.

Rất nhiều người Hy Lạp không tin vào các lời tiên đoán liên tiếp được đưa ra. Giống như câu chuyện cổ tích “Chú bé chăn cừu’’, người Hy Lạp được cảnh báo trước về tình trạng khó khăn, nhưng sau đó tiền lại luôn xuất hiện. Lần này, nguy hiểm thực sự đã đến : chính phủ thậm chí đã sử dụng đến cả nguồn tiền để dành cho các trường hợp thiên tai.

Còn 3 tuần nữa cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra, và không có dấu hiệu cho thấy người dân Hy Lạp sẽ hiểu thấu được những gì mình phải đối mặt. 

Minh Anh

Theo Trí Thức Trẻ/Reuters

  Xem theo ngày : 
VCCorp Copyright 2007 - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp).
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online
Số 18 Tam Trinh, HBT, Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT; Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn - Đường dây nóng: 0922 096 886
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo : Ms.Hoàng Anh
Mobile: 0983 286 664
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung