MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nợ nần chồng chất vì bán khống

20-11-2015 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Khi bán khống, bạn vay mượn cổ phiếu để bán với hi vọng sau này giá sẽ giảm, bạn mua lại với giá rẻ hơn để trả nợ và thu lợi. Tuy nhiên, nếu giá tăng mà không giảm, bạn sẽ gặp rắc rối lớn.

Tối 18/11 vừa qua, Joe Campbell lên giường đi ngủ với 37.000 USD trong tài khoản giao dịch trên E-Trade. Chỉ sau 1 đêm giá cổ phiếu biến động, Campell thức dậy và phát hiện mình đang nợ 106.445,56 USD.

Trường hợp của Campbell là một ví dụ điển hình cho việc chọn sai bên trong một trong những loại giao dịch rủi ro nhất trên phố Wall. Khi bạn mua vào, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là mất sạch mọi thứ khi giá xuống bằng 0. Khi bán khống, bạn vay mượn cổ phiếu để bán với hi vọng sau này giá sẽ giảm, bạn mua lại với giá rẻ hơn để trả nợ và thu lợi. Tuy nhiên, nếu giá tăng mà không giảm, bạn sẽ gặp rắc rối lớn.

Joe đã đăng tải bài viết kêu gọi mọi người giúp đỡ trên GoFundMe – một trang web gây quỹ cộng đồng nổi tiếng. Trong bài viết này, Joe cũng giải thích chi tiết tại sao anh lại lâm vào cảnh nợ nần.

Tôi là một “tân binh” mới bắt đầu chơi chứng khoán từ khoảng tháng 3 năm nay. Tôi đã học được rất nhiều thứ về cộng đồng và về giao dịch chứng khoán… nhưng có lẽ là chưa đủ về giao dịch chứng khoán, như những gì tôi sẽ kể dưới đây.

Tài khoản giao dịch của tôi khá nhỏ. Tính đến sáng nay nó vẫn chỉ dừng lại ở con số 37.000 USD, để tôi có thể kiểm soát rủi ro. 37.000 USD cũng là khoản lỗ lớn nhất mà tôi có thể chịu đựng. Khi có một chút lợi nhuận, tôi sẽ lấy chúng ra khỏi tài khoản vì không muốn mất nhiều hơn 37.000 USD.

Tôi đã bán khống cổ phiếu KBIO qua đêm. Kết thúc ngày thứ 4, mỗi cổ phiếu KBIO chỉ có giá 2 USD. Tôi cũng yên chí rằng sau khi tiếng chuông đóng cửa vang lên, không có tin tức đáng kể nào tác động tới giá. Vì thế tôi tới văn phòng để bước vào một cuộc họp dài.

Bước ra khỏi phòng họp, tôi nhận được một tin nhắn của người bạn hỏi tôi có ổn không vì tôi đã bán khống KBIO. Tin này như sét đánh ngang tai. Không chỉ mất tất cả 37.000 USD, tôi còn mất nhiều hơn thế nữa.

Cổ phiếu KBIO đã tăng vọt lên mức 16 USD và tài khoản của tôi âm hơn 100.000 USD. Tôi phát hiện ra ở đây có lỗi vì đáng lẽ Etrade sẽ không bao giờ để điều này xảy ra, họ phải cắt vị thế khi tài khoản của tôi về 0. Tôi gọi điện đến Etrade ngay lập tức, nhưng họ nói rằng mọi việc vượt tầm kiểm soát quá nhanh và họ không thể xử lý.

Joe đã gặp phải vận xui khi cổ phiếu của hãng dược KaloBios (KBIO) tăng tới 800% chỉ trong nháy mắt, trong những giờ giao dịch sau khi thị trường đã đóng cửa. Nguyên nhân là do thông tin CEO Martin Shkreli của công ty dược Turing giành được quyền kiểm soát cổ phiếu này. Tuần trước, KaloBios đã thông báo đang thu hẹp hoạt động vì cạn tiền mặt trong khi vẫn đang trong quá trình phát triển hai loại thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư.


Diễn biến cổ phiếu KaloBios

Diễn biến cổ phiếu KaloBios

Nói thêm về nhân vật Martin Shkreli và công ty dược Turing, hồi tháng 9 vừa qua, Turing đã nhất quyết muốn tăng giá thuốc Daraprim từ 13,5 USD lên 750 USD. Đây là loại thuốc đã gắn bó với các bệnh nhân HIV/AIDS trong suốt 62 năm qua và nếu mức giá này thành hiện thực thì các bệnh nhân sẽ không thể mua được loại thuốc này.

Có lẽ nhà đầu tư đã nhận định rằng một vụ tương tự sẽ xảy ra đối với KaloBios và do đó giá của cổ phiếu này tăng chóng mặt.

Thu Hương

Market Watch

Trở lên trên