MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Pháp công bố danh tính tên khủng bố đầu tiên

15-11-2015 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 15-11, chính phủ Pháp công bố danh tính của kẻ đầu tiên trong số bảy tên khủng bố đã sát hại 129 người trong các cuộc tấn công đêm 13-11 tại thủ đô Paris.

Theo AFP, nhà chức trách Pháp thông báo kẻ này là Omar Ismail Mostefai, 29 tuổi. Hắn sinh ra tại khu ngoại ô nghèo Courcouronnes ở Paris, có ba anh em trai và hai chị em gái.

Trước đó Mostefai từng tám lần bị truy tố vì các tội vặt vãnh, nhưng chưa bao giờ phải ngồi tù. Dấu vân tay tìm thấy từ ngón tay bị cắt đứt của Mostefai ở nhà hát Bataclan đã chứng minh tội lỗi của hắn.

Công tố viên Paris Francois Molins cho biết cảnh sát để mắt đến Mostefai từ năm 2010 khi ngả theo xu hướng cực đoan. Nhưng hắn chưa từng bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới khủng bố nào.

“Thật là điên rồ - người anh của Mostefai thốt lên khi bị cảnh sát bắt cùng cha mình đêm qua - Hôm qua tôi đến Paris và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ở đó”.

Cuộc điều tra đang được mở rộng trên phạm vi châu Âu, cảnh sát Bỉ bắt giữ ba nghi can có liên quan đến chiếc xe chở bọn khủng bố đi tấn công các đia điểm ở Paris, và Đức tình nghi một người đàn ông bị bắt tuần trước tại Bavaria với xe chở súng và chất nổ cũng có dính líu.

Việc cảnh sát phát hiện hộ chiếu Syria gần thi thể một tên phiến quân khiến nhiều người nghi ngờ một số kẻ tấn công có thể đóng giả làm người tị nạn đến châu Âu từ Syria. Bộ trưởng Bảo vệ công dân Hi Lạp Nikos Toskas xác nhận người có tên trong hộ chiếu này đã lên đảo Leros hôm 3-10 và đăng ký tị nạn tại đây theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Theo báo Wall Street Journal, một kẻ đánh bom tự sát gần sân vận động Stade de France đêm 13-11 đã tìm cách vào bên trong sân, nơi đội tuyển bóng đá Pháp và Đức đang đá giao hữu, nhưng bất thành. Khi đó Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng có mặt ở Stade de France và được di tản giờ giải lao.

Khi đó, kẻ tấn công này cầm vé đi vào sân khoảng 15 phút sau khi trận đấu bắt đầu. Mục tiêu của hắn có thể là nổ bom ở khán đài gây thương vong lớn. Tuy nhiên lực lượng an ninh có mặt ở cổng sân vận động thấy khả nghi nên đã chặn hắn lại. Hắn bỏ chạy và giật kíp nổ áo gài bom.

Ít nhất ba tiếng nổ vang lên khi trận Pháp - Đức diễn ra. Cảnh sát cho biết một tên khủng bố khác đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động. Quả bom thứ ba phát nổ bên ngoài một cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s gần đó.

 

Theo NGUYỆT PHƯƠNG

Tuổi trẻ

Trở lên trên