MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phe “Áo đỏ” chuyển sang chiến đấu

25-02-2014 - 12:13 PM | Tài chính quốc tế

Bạo lực tại Thái Lan có nguy cơ bùng phát cao độ với việc phe “Áo đỏ” chuyển hoàn toàn sang “chế độ chiến đấu”, theo lời ông Natthuwut Saikua - một lãnh đạo Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD).

Chủ tịch UDD Thida Tavornseth cũng cam kết sẽ chống lại từ âm mưu đảo chính, lãnh đạo biểu tình chống chính phủ đến tòa án và các cơ quan độc lập “ra phán quyết không công bằng”. Cựu nghị sĩ Đảng Pheu Thai Jatuporn Promphan, nhân vật cứng rắn của UDD, cảnh báo sẽ nhuộm đỏ Bangkok khi thời cơ chín muồi. “Hoặc chiến đấu hoặc là chết” - ông Jatuporn hô hào.

Với 4 người trong đó có 3 trẻ em thiệt mạng chỉ trong 2 ngày, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon phải kêu gọi chấm dứt bạo lực leo thang trong khi Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cảnh báo phụ huynh Thái Lan không cho con cái đến gần khu vực biểu tình.

Nữ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tiếp tục bác bỏ việc từ chức. Bà có mặt ở một hội chợ thương mại tại tỉnh Saraburi, cách Bangkok 100 km về phía Bắc, vào trưa 24-2 sau khi văn phòng thủ tướng thông báo bà đi công cán ngoài thủ đô.

Cùng ngày, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết quân đội sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng. Ông Prayuth chỉ rõ tình hình hiện nay bất ổn hơn hẳn năm 2010 với sự tham gia của nhiều phe nhóm và khó xác định ai đứng về bên nào.

Theo Trung tâm Cấp cứu Erawan, bạo lực đã cướp đi sinh mạng 20 người và làm 718 người bị thương kể từ ngày 30-11-2013. Nạn nhân thiệt mạng mới nhất là cảnh sát Sarawut Chaipanha, 28 tuổi, bị trúng đạn hôm 18-2 trong cuộc đụng độ ở cầu Phan Fah, Bangkok và qua đời vào trưa 24-2.

Theo Huệ Bình

huongnt

Người Lao Động

Trở lên trên