MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall đang ở trong cơn bão sa thải và đây là lời nhắn của một nhân viên kỳ cựu gửi tới những "tân binh"

04-03-2016 - 10:11 AM | Tài chính quốc tế

Về chỗ, cúi đầu xuống, cơn sốt này sẽ qua nhanh thôi! Hãy tiếp tục chạy đi.

Phố Wall đang gặp khó. Từ năm 2015, tài chính đã khó khăn và đến giờ vẫn vậy. Sau khi hàng chục nghìn nhân viên ngân hàng bị sa thải, mức độ tự tin của mỗi người đã giảm đi nhiều. Nhân viên ngân hàng và các nhân viên giao dịch mới vừa bước chân vào nghề đã phải tự hỏi mình về tương lai lâu dài của ngành.

Sáng sớm ngày thứ tư vừa qua (2/3), Joseph Mauro - người đang phụ trách mảng FICC (tài sản mang lại thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa) tại Goldman Sachs đã gửi đi một bức thư có thể trấn an được những lo lắng này.

Phải nói thêm rằng mảng FICC của Goldman Sachs đã cắt giảm rất nhiều việc làm. Theo ông Harvey Schwartz, giám đốc tài chính của Goldman Sachs, từ năm 2013, bộ phận này đã phải sa thải trên 10% số lượng nhân viên .

Thông điệp của Mauro đề cập đến việc nhiều người ra khỏi Goldman Sachs và kêu gọi phải có cái nhìn khác về vấn đề này. Mauro từng làm tại Goldman Sachs từ năm 1998 sau đó sáng lập một công ty internet băng thông rộng và rồi lại quay trở về Goldman.

Sau đây là nguyên văn bức thông điệp:

Dù bạn đang cố gắng làm việc hay đang kiếm một cốc cà phê để giảm căng thằng, thì rõ ràng những lo lắng về tương lai vẫn đang lộ rõ.

Những người bạn tôn trọng đều nói rằng ngành này đang thay đổi và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại thời hoàng kim như trong quá khứ. Người ta ồ ạt ra đi để mở công ty khởi nghiệp công nghệ, bỏ chiếc túi Goldman Sachs quen thuộc để xách những chiếc balo lên và đi du lịch. Bạn cũng tự hỏi mình có nên ra đi hay không.

Sàn giao dịch có thể buồn chán trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, tôi muốn cho các bạn một số lời khuyên.

Là những người đi trước và cũng là cấp trên của các bạn, chúng tôi có câu trả lời cho các bạn. Nhưng chắc ban sẽ nghĩ rằng lời khuyên chẳng mấy giá trị vì cho rằng chúng tôi mấy ông già thiên vị, không cập nhật chuyện giới trẻ. Nên bây giờ, tôi sẽ đưa ra lời khuyên, với tư cách là người đã từng như các bạn

Năm 1999 là năm đầu tiên Goldman Sachs lên sàn chứng khoán

Những người xung quanh tôi đổ xô vào trang Gs.com, nghĩ nó là nơi có thể bắt đầu sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền

Thế nhưng, Mike Morttara, trưởng bộ phận đầu tư lợi nhuận cố định lúc đó có vẻ như không hiểu thời cuộc, chỉ nói với chúng tôi rằng:

về chỗ, cúi đầu xuống, cơn sốt này sẽ qua nhanh thôi!

Tháng 2/2000, tôi rời Goldman Sachs để mở công ty khởi nghiệp internet là Lineup.com.


Diễn biến của chỉ số Nasdaq. 1999 chính là đỉnh điểm của bong bóng công nghệ

Diễn biến của chỉ số Nasdaq. 1999 chính là đỉnh điểm của bong bóng công nghệ

Tôi chưa từng nghĩ rằng việc tính toán sai thời diểm của mình sẽ lặp lại, cho đến tận bây giờ


Lại đang có một bong bóng công nghệ xuất hiện?

Lại đang có một bong bóng công nghệ xuất hiện?

Người sáng lập đưa cho tôi cái máy tính xách tay, cái ghế xoay, một cái mũ và 20 USD, và nói thế này:

Kinh doanh là một cuộc chạy maratông. Ban đầu, bạn ở cuối vạch xuất phát, nhưng kệ nó

BẮT ĐẦU CHẠY ĐI

Năm 2006, cũng người đó bảo tôi nên tận dụng sự chênh lệch lớn giữa cổ phiếu Goldman Sachs và Citigroup

Năm 2005 và một lần nữa vào năm 2007, người đó chỉ gửi cho tôi hình một đường thẳng, và bảo CỨ CHẠY ĐI

Trong 4 năm tiếp theo, người ta bảo tôi săn những tên tuổi lớn, bám lấy các quỹ rủi ro và những sản phẩm có cấu trúc phức tạp. Nhưng đó là khi tôi được chuyển sang bộ phận quản lý tài sản.

Có lẽ điều tốt nhất mà tôi có thể khuyên các bạn là:

Hãy cúi đầu xuống (điều này tôi đã bỏ qua)

Và hãy cứ chạy đi (giờ tôi vẫn làm điều này)

Và bạn sẽ thấy thỉnh thoảng tôi sẽ gửi cho bạn một đường thẳng, và sẽ hỏi bạn

Bạn đi đến chặng đường nào rồi?

Joseph Mauro

Kim Sơn

Business Insider

Trở lên trên