MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự kiện 11/9: Những hình ảnh không thể nào quên

07-09-2011 - 06:36 AM | Tài chính quốc tế

Toà Tháp Đôi sập xuống chỉ trong vài giờ, người đàn ông bị rơi qua cửa sổ toà tháp đang bốc cháy ngùn ngụt, khói bụi mù mịt bao trùm New York…

Vào sáng 11/9/2001, 19 kẻ khủng bố đã gần như cùng lúc cướp 4 máy bay chở khách Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ.
 
Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào tòa Tháp Đôi của Trung tâm thương mại thế giới tại quận Manhattan, thành phố New York - mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút.
 
Mọi người kéo nhau bỏ chạy trong khi 2 toà tháp đang bốc cháy.
 
Hai toà tháp của Trung tâm thương mại thế giới đang bốc cháy ngùn ngụt nhìn từ cầu Brooklyn.
 
Khói và lửa bốc lên từ một toà Tháp Đôi.

Hàng chục người đứng chen chúc nhau trên cửa sổ của toà Tháp Đôi với hi vọng có thể được cứu.
 
Nhiều người đang cố gắng bám vào cửa sổ trong khi khói đã bốc lên mù mịt. 

Ước tính, khoảng 200 người đã liều mạng nhảy ra khỏi toà Tháp Đôi rực lửa để hứng chịu cái chết thảm khốc khi rơi xuống đường phố và trên mái của những toà cao ốc lân cận.
 
Một người đàn ông đang rơi tự do từ toà Tháp Đôi.
 
Trong vòng 2 giờ, cả hai tòa tháp của Trung tâm thương mại bị đổ sập hoàn toàn.

Những người đi bộ nhìn về phía Trung tâm thương mại thế giới đang bốc cháy.
 
Các nhân chứng ngạc nhiên, kinh hãi khi quan sát thời khắc kinh hoàng của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush được Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card thông báo về việc một chiếc máy bay thứ 2 đâm vào Trung tâm thương mại thế giới trong khi ông đang có bài phát biểu tại Florida.
 
Rác rưởi phủ đầy một con phố ở quận Manhattan sau khi Trung tâm thương mại thế giới sụp đổ.

Một phụ nữ người dính đầy khói bụi đứng bên trong một toà nhà văn phòng.

Hình ảnh kinh hoàng như trong bộ phim "Ngày tận thế".

Một trực thăng cứu hộ kiểm tra thiệt hại của Lầu Năm Góc sau khi toà nhà bị tấn công. Sau Trung tâm thương mại thế giới, một nhóm không tặc đã lái chiếc phi cơ thứ 3 đâm vào trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ tại quận Arlington, bang Virginia. Còn chiếc máy bay thứ 4 rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville thuộc quận Somerset, bang Pennsylvania.

Các lính cứu hỏa đang đi qua bãi đổ nát khổng lồ của toà Tháp Đôi. Tổng cộng 2.974 người đã thiệt mạng trong loạt vụ tấn công ngày 11/9.

Bầu trời mù mịt khói bụi gần một ga tàu điện ngầm nằm liền kề Trung tâm thương mại thế giới.

Quốc kỳ Mỹ tại Trung tâm thương mại bị phá huỷ sau khi toà Tháp Đôi đổ sập.

Một lính cứu hoả New York đang gọi các nhân viên cứu hộ tại Trung tâm thương mại thế giới.

Tổng thống Mỹ Bush đang nói qua loa phóng thanh tại hiện trường Trung tâm thương mại thế giới ngày 14/11.
 
Hiện trường còn lại 2 ngày sau vụ tấn công tại Trung tâm thương mại thế giới.
 
Trung tâm thương mại thế giới vẫn ngổn ngang trong một bức ảnh chụp ngày 31/10/2010.

Theo An Bình
Dân Trí

ngocdiep

Trở lên trên