MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thảm kịch kép của một gia đình người Australia với MH370 và MH17

21-07-2014 - 13:50 PM | Tài chính quốc tế

Một gia đình Australia hai lần phải gánh chịu nỗi đau mất người thân trên chuyến bay định mệnh MH370 và MH17.

Vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine khiến 298 người thiệt mạng xảy ra chỉ chưa đầy 5 tháng sau vụ mất tích của chiếc máy bay MH370 cũng của Malaysia Airlines. Hai sự cố máy bay nghiêm trọng là tổn thất quá lớn đối với hãng hàng không Malaysia, nhưng cũng có những gia đình hai lần phải gánh chịu nỗi đau mất người thân trên chuyến bay định mệnh MH370 và MH17.

Ông bà Burrows sống tại bang Queensland, Australia đã chịu nỗi đau mất cậu con trai Rodney và con dâu Mary sau vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370 hồi tháng 3 vừa qua. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì nay họ lại phải đón nhận tin dữ khác: Cháu gái của họ là Maree Rizk và chồng của cô Albert Rizk đã tử nạn cùng hơn 290 hành khách khác trên chuyến bay MH17.

Ông Burrows tuy vẫn chưa hết bàng hoàng vì bi kịch lại giáng xuống gia đình ông một lần nữa, nhưng ít nhất họ cũng biết được số phận cháu gái của họ ra sau. Trong khi gần 5 tháng qua, họ không nhận được bất cứ tin tức nào về người con trai cũng như sự biến mất đầy bí ẩn của chiếc máy bay MH370. “Thật không tin nổi những điều khủng khiếp đã xảy ra. Tuy nhiên không biết chuyện gì đã diễn ra mới thực sự là điều tồi tệ nhất”, ông Burrows nói.

Cặp đôi Maree và Albert Rizk đang trên đường trở về từ chuyến du lịch châu Âu. Được biết cặp vợ chồng đã cố gắng đổi vé chuyến bay của họ để tránh điểm dừng chân mất nhiều thời gian, tuy nhiên kế hoạch của họ đã không thành công.

Nỗi đau mất đi người thân yêu dường như không có gì có thể bù đắp được. Ông Nick Morris, 68 tuổi, đến từ thành phố Perth phía Tây Australia, đã ra đi cùng với 3 đứa cháu nhỏ Mo, Evie, và Otis Maslin trên chuyến bay định mệnh MH17. Con gái ông, cô Kirstin Norris cho biết, đây là nỗi mất mát quá lớn đối với đại gia đình. “Họ là những con người tuyệt vời nhất và gia đình chúng tôi tự hào về bố và các cháu. Tôi không biết rồi gia đình tôi sẽ ra sao nữa. Tôi hy vọng chị Rin và anh Tony, bố mẹ của các cháu sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua bi kịch này, nhưng tôi không thể và tôi cũng không biết liệu họ có vượt qua được không. Thật đau xót và khủng khiếp”.

Những đứa con của của cặp vợ chồng Arjen và Yvonne Ryder đến từ Tây Úc đang chờ đợi bố mẹ các em trở về sau kỳ nghỉ tại Pháp và Hà Lan, cũng không ngờ rằng sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy người thân của họ được nữa. Trong họ không chứa đựng hận thù hay tức giận, tất cả còn lại là niềm xót thương vô bờ bến và một mong ước về hòa bình trên thế giới.

Anh Drew Ryder, con trai ông bà Arjen và Yvonne Ryder chia sẻ: “Chúng tôi không muốn tìm cách đổ lỗi hay trừng phạt những người đã gây ra tấn thảm kịch này. Chúng tôi chỉ mong muốn một Ukraine và một thế giới hòa bình. Lời nguyện cầu của chúng tôi xin được gửi đến tất cả thân nhân của những người bị nạn”.

Trong số 298 người được cho là thiệt mạng trên MH17, cho đến nay, giới chức Malaysia xác nhận có 193 người Hà Lan, 44 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada, 1 người New Zealand.

Mời quý độc giả theo dõi video chi tiết:


Theo Minh Chi

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên