MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trở lại Fukushima 2 năm sau thảm họa kép

12-03-2013 - 11:02 AM | Tài chính quốc tế

Được ví như là Chernobyl của Nhật Bản, thị trấn nằm gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 tồn tại trong im lìm, vắng vẻ suốt 2 năm kể từ sau các vụ nổ lò phản ứng hạt nhân.

Sau khi thảm họa xảy ra gây rò rỉ phóng xạ, toàn bộ 21.000 người sống ở thị trấn Namie buộc phải đi sơ tán và tái định cư ở nơi khác. Kể từ đó, cư dân duy nhất còn sống ở thị trấn này là những con vật nuôi bị bỏ lại. Ngoài các chuyên gia chịu trách nhiệm đo đạc mức độ phóng xạ, thị trấn Namie còn một vài lần đón tiếp sự hiện diện của các phóng viên, những người muốn ghi lại hình ảnh hoang tàn ở thị trấn ma Namie.

Yuzo Mihara và vợ ông, bà Yuko trong bộ quần áo bảo hộ cùng phóng viên thăm lại thị trấn nơi họ từng sinh sống. Mức độ ô nhiễm phóng xạ quá cao khiến việc quay lại sống ở Namie trở nên vô cùng nguy hiểm.
Bà Yuko lần đầu dọn dẹp lại căn hộ của mình sau 2 năm kể từ ngày xảy ra thảm họa. Đồ ăn, bát đũa và các vật dụng gia đình khác vẫn nằm la liệt trên bàn kể từ sau thảm họa kép 11/3/2011.
Nằm trong vùng ô nhiễm 20 km kể từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nhà cửa, đồng ruộng ở Namie đều không đủ điều kiện duy trì cuộc sống cho con người.
Những con đường hoàn toàn vắng bóng người qua lại.
Đồng hồ đo phóng xạ cho biết mức độ ô nhiễm ở Namie vẫn đạt 0,535 microsievert/giờ.
Đồ dùng của học sinh vẫn treo trên giá ở trường học kể từ ngày định mệnh 11/3/2011.
Bể bơi, sân chơi và nhà tắm ngoài trời của trường học hoen rỉ sau 2 năm bị lãng quên.
Những công trình đổ nát không có người dọn dẹp bởi Namie hoàn toàn không còn sự sống.
Con tàu đánh cá bị sóng thần đưa vào đất liền vẫn nằm im lìm kể từ sau thảm họa kinh hoàng. Ô nhiễm phóng xạ khiến nó không có cơ hội được sử dụng một lần nữa.

Theo Hồng Duy
Zing/Infonet

huongnt

Trở lên trên