MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cướp máy bay Ai Cập: Tên không tặc đã bị bắt

29-03-2016 - 13:50 PM | Tài chính quốc tế

Tên cướp đã yêu cầu chiếc máy bay mang số hiệu MS181 hạ cánh ở Síp. May mắn đây chỉ là vụ bắt cóc máy bay mang mục đích cá nhân và cuối cùng tất cả những người trên máy bay đã được an toàn.

Bộ Ngoại giao của đảo Síp vừa thông báo tên không tặc tấn công chiếc máy bay của hãng hàng không EgyptAir đã bị bắt giữ.

Bộ Ngoại giao Síp cho biết tên không tặc có thể là Seif Eldin Mustafa và chắc chắn không phải là Ibrahim Samaha như một số thông tin xuất hiện trước đó. Một người đàn ông có tên là Ibrahim Samaha khẳng định ông không phải là kẻ không tặc mà là một trong số các hành khách đã được thả tự do.

Trước đó, người phát ngôn của hãng hàng không EgyptAir cho biết một chuyến bay nội địa của hãng khởi hành từ Alexandria đến Cairo đã bị không tặc khống chế.

Tên cướp đã yêu cầu chiếc máy bay mang số hiệu MS181 hạ cánh ở Síp. Hãng truyền hình quốc gia của đảo Síp đưa tin chiếc máy bay vừa hạ cánh ở sân bay Larnaca chưa đầy 1 giờ sau khi cất cánh. Sân bay Larnaca đã đóng cửa và những chuyến bay có lịch hạ cánh ở đây đã được chuyển hướng sang nơi khác.

Hãng tin CNN ở Hy Lạp cho biết chiếc máy bay A320 cất cánh từ Alexandria lúc 8h sáng nay (29/3) theo giờ địa phương với 81 hành khách trên khoang.

Trong khi đó kênh truyền hình Al Arabiya cho biết một không tặc đã nói với phi công rằng hắn đang đeo thuốc nổ trên người.

Kể từ năm 2013 các cuộc tấn công quân sự đã leo thang mạnh ở Ai Cập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nước này. Tháng 10 năm ngoái, một chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở Sinai và IS nhận trách nhiệm đã đánh bom chiếc máy bay này.

Mới tuần trước, sân bay ở Brussels (Bỉ) cũng bị đánh bom khiến hơn 30 người chết.


Thông báo trên tài khoản Twitter của Egypt Air

Thông báo trên tài khoản Twitter của Egypt Air

Trên Twitter, EgyptAir cho biết đang tiến hành thương thảo với bọn bắt cóc. Theo thông tin mới nhất, các hành khách đã được thả nhưng phi hành đoàn và 4 người nước ngoài vẫn bị giữ lại. Tên không tặc thả phụ nữ và trẻ em xuống trước.

Tên không tặc đã yêu cầu tìm người phiên dịch, và mục đích của y muốn đến đảo quốc này nhằm tìm cách xin tị nạn. Hắn cũng đòi gặp vợ cũ là người Síp. Người vợ cũ này sau đó đã được hộ tống tới sân bay Larnaca.


Hình ảnh các hành khách được thả

Hình ảnh các hành khách được thả

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên