MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tang thương ở thôn Thành Phát

19-11-2018 - 13:31 PM | Xã hội

Cơn mưa lớn kéo theo dòng lũ bất ngờ đổ sập xuống hàng chục ngôi nhà giữa lưng chừng núi Hòn Rớ, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang khiến nhiều người trở tay không kịp.

 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 1.
 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khẩn trương đưa nạn nhân xuống núi.

 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 3.
 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 4.

Trẻ em và người già được di tản khỏi khu vực nguy hiểm.

9 giờ sáng 18-11, con đường nhỏ dẫn lên thôn Thành Phát đã biến thành dòng suối khổng lồ, đục ngầu.

Nhiều đồ vật từng là đồ gia dụng thân thuộc của người dân nơi đây như xoong chảo, tivi, tủ lạnh, máy giặt và cả những phương tiện đi làm hàng ngày như xe máy, xe đạp bị nước lũ cuốn vướng vào những bụi cây ven đường.

 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 5.
 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 6.
 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 7.

Nơi nước lũ đi qua.

Men theo “dòng suối” ấy, phóng viên chốc chốc lại gặp cảnh lực lượng chức năng cùng người dân dùng cáng đưa nạn nhân xuống núi, đưa đi cấp cứu hết sức khẩn trương. Trong số những nạn nhân ấy, có đến 3 người đã không thể về với gia đình.

Ngoài ra còn 1 người khác bị lũ cuốn, kẹt trong đống đổ nát của chính căn nhà mình trên lưng chừng núi. “Hiện tại chúng tôi có thể xác nhận đã có 4 người chết trong cơn lũ dữ và nhiều người bị thương.

3 nạn nhân được tìm thấy hiện thi thể đang được để tại nhà văn hóa thôn chờ an táng”, Phó trưởng thôn Thành Phát cho biết. Theo vị phó trưởng thôn, hiện vẫn chưa thể nhận dạng danh tính các nạn nhân. Ngoài ra còn nhiều người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 8.
 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 9.

Nhiều người dân di tản khỏi khu vực nguy hiểm chỉ có thể mang theo con nhỏ, những tài sản của họ hoặc đã bị nước lũ cuốn mất hoặc làm hư hỏng. Ai nấy đều có chung một tâm trạng hốt hoảng, sợ hãi.

 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 10.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong đống đổ nát.

Vượt qua thêm khoảng 500 mét nữa, chúng tôi có mặt tại khu vực trung tâm bị lũ lớn tàn phá. Người dân ở đây cho biết, đã có khoảng 50 ngôi nhà đã bị lũ cuốn phăng hoặc sập một phần. Nhiều ngôi nhà đã không còn nhận ra vì bị hàng ngàn m3 đất đá đè lên.

Khung cảnh tang thương khiến ai nấy chứng kiến đều không thể cầm được nước mắt. Tại đây lực lượng chức năng gồm công an, bộ đội biên phòng và người dân vẫn miệt mài tìm kiếm một người đàn ông bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Lúc này, những người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em trong những ngôi nhà còn nguyên vẹn đã được di tản xuống núi. Chỉ còn lại những thanh niên khỏe mạnh ở lại cùng lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến giữa trưa, cơn mưa tiếp tục đổ xuống khiến công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng phải tạm ngưng.

"Mưa lớn kèo theo nước lũ tràn về mạnh khiến công việc tìm kiếm một nạn nhân còn kẹt trong đống đổ nát phải ngưng lại. Ngay khi mưa ngớt chúng tôi sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm nạn nhân",Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tại hiện trường.

Việc tìm kiếm người đàn ông lớn tuổi được lực lượng triển khai nhiều giờ nhưng chưa có kết quả vì hàng ngàn m3 đất đá đè lên căn nhà.

 Tang thương ở thôn Thành Phát - Ảnh 11.

Nhiều căn nhà bị đất đá san phẳng.

Không khỏi bàng hoàng sau cơn lũ dữ, bà Phạm Thị Hoa (52 tuổi) cho biết, gia đình bà đã sống ở đây hơn 10 năm nhưng chưa từng chứng kiến lũ dữ như đợt này.

"Gia đình tôi đang ở trong nhà thì thấy tiếng ầm ầm. Chỉ đến khi thấy nước tràn vào nhà qua cửa sổ tôi mới biết là nước lũ. Cả nhà tôi đều nghĩ không thể tháo chạy mà chỉ biết đứng lạy trời phật phù hộ mà thôi", bà Hoa kể.

Sau cơn lũ dữ, trong những ngôi nhà còn nguyên vẹn ở thôn này đa số bị bùn đất tràn vào nền nhà, có độ dày đến cả 20-30cm. Tiếp cận căn nhà anh Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi) chúng tôi không thể nhận ra vì nền nhà bị phủ một lớn bùn đỏ sâu.

Sau hồi dọn dẹp, cả gia đình anh mới có thể di chuyển được một phần bùn đất. "Tất cả tài sản đều bị nước lũ làm hỏng.

Trưa nay nhà tôi không còn gì để ăn vì thùng gạo cũng như một chút tiền dành dụm để trong tủ đã bị nước lũ cuốn mất", anh Hoàng nói như muốn khóc.

Đi quanh khu vực này phóng viên được biết, trong trưa 18-11 nhiều gia đình đã không có cơm ăn vì đều rơi vào hoàn cảnh như gia đình anh Hoàng.

Theo Thành Long

Báo Khánh Hòa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên