Prop Trading
Desk là cụm từ thuộc loại hàng siêu sang của dân nhà nghề dành cho những người
kinh doanh tiền trong khối tự doanh của công ty chứng khoán. Dưới đây là bài viết của một cá nhân từng làm việc trong khối này.
Còn nhớ năm
2009, khi VNINDEX bắt đầu hồi phục từ tháng 2, tự doanh SSI là một trong những
công ty bị lỡ sóng lớn nhất năm 2009 (lúc đó họ chưa bắt đầu công cuộc tái
thiết với McKinsey để xóa sổ phòng tự doanh), đó là lúc dân trong nghề nhận
thấy lợi thế từ một định chế nắm bắt hết chuỗi bán hàng đa cấp của chứng khoán
(từ cổ phần hóa, IPO, đấu giá, bảo lãnh phát hành, quan hệ doanh nghiệp, và
mua cổ phiếu với giá có lợi nhất thị trường cho tự doanh, chốt lãi) đã chấm
dứt.
Khi khủng hoảng qua đi, bộ mặt của Prop Trading Desk sẽ hiện thị rất rõ.
Những chiến thắng của họ có được trong quá khứ sẽ không còn ý nghĩa, vì những
khoản trích lập khổng lồ, và không ai nghĩ được với vài cú lướt sóng có thể gỡ
gạc được.
Không riêng gì
SSI, qua năm đó gần như tất cả các công ty CK đều cay đắng nhận thấy Prop
Trading Desk, không phải nơi dành cho dân tay mơ. Vài cái đồ thị lằng nhằng,
cùng khả năng đọc tiếng anh bập bẹ để hiểu về thị trường thế giới đều không có
ý nghĩa gì khi trên bản cân đối kế toán công bố hàng quý, một khoản lỗ chình
ình luôn đập vào mặt cổ đông.
Và rồi thời
gian qua đi, khi 2 anh kiệt trên thị trường vẽ được 1 sơ đồ kéo tiền giá rẻ đẩy
vào sản phẩm margin với một đường đi hoàn toàn sai, để cả thị trường say một
cơn sóng Penny kinh hoàng năm 2010, lúc đó thì Brokers cũng có thể thấy, họ
hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhiều lần với khối tự doanh.
Tới bây
giờ, nhiều người trong cuộc vẫn chưa kịp hiểu điều quái quỷ gì đã xẩy ra mà thị
trường đang hưng phấn như thế, sao lại margin call hàng loạt. Các công ty tự đẻ
ra mô hình kiểm soát rủi ro, và quy trình thường được kiểm duyệt bằng những cú
điện thoại ghi âm, còn khách hàng thì cao chạy xa bay mà không có một hành lang
pháp lý nào có thể giúp CTCK gỡ gạc được.
Năm 2010, khối
tự doanh một số công ty chứng khoán, ôm trọn một đống hàng kẹp của khách hàng,
và tới khi họ vô tình trở thành cổ đông lớn những công ty này mới phát hoảng
rằng: "Doanh nghiệp này, nó dừng hoạt động lâu rồi mà???"
Trong cơn bĩ
cực kéo dài trong 2011, khi chỉ có theo ETFs mới sống nổi, thì bỗng dưng đầu
2012, từ khi có khối ngoại liên tục mua ròng cả tháng trời, lãi suất bắt đầu
manh nha giảm, nền kinh tế có dấu hiệu xoay chiều. Và VNINDEX có một cơn sóng
đến thế giới cũng phải dành những từ ngữ đẹp nhất để khen, và Tự Doanh thoát
được hàng kẹp. Hết hay không thì chỉ có chính họ mới biết, cá nhân người viết đánh giá
là chưa.
Rồi cơn sóng
kéo dài tận 5 tháng, họ bất chợt quên những điều đã trải qua, và bước vào cuối
tháng 5, giữa tháng 6, họ quay lại mua như chưa bao giờ được mua. Và chốt sổ
tháng 6, tự doanh mua Đúng Đỉnh!
Ngày 15/06, là
ngày tự doanh mua vào nhiều nhất từ đầu năm. Và khu vực tự doanh mua vào nhiều
nhất là vùng 480-450 điểm.
Đồ thị trên
cho thấy, trên sàn HSX, từ tháng 7/2011 tới nay thì tháng 5/2012, khối tự doanh
tham gia giao dịch mạnh nhất, và theo thống kê ở đồ thị trên thì khối tự doanh
đã mua ròng.
Nếu họ mua
Bluechips, thì từ mức 480-450 tới nay VNINDEX chỉ còn 430 điểm, ít thì họ bị
giảm 10%, nhiều thì có khả năng giảm 20%.
Nếu họ mua Mid
cap thì mức giảm không thể ít hơn 20%.
Và chắc hẳn
chúng ta đều biết kết kinh doanh từ khối tự doanh CK sẽ ra sao trong Q2 này
rồi.
Người viết đánh giá
khối chứng khoán niêm yết trong Q2 này chỉ có SSI,HSC sẽ có kết quả khả quan.
SSI chỉ tiến
hành mua vào các cổ phiếu để tăng tỉ trọng nhằm mục đích hợp nhất báo cáo tài
chính và 5 tháng là họ đã hoàn thành kế hoạch cả năm, và HSC giải ngân thận trọng một số mã.
Hiện tại Top 3
CTCk trên thị trường không dại gì tự doanh, vì họ có khá nhiều sản phẩm kiếm
tiền của khách với margin cao kinh khủng. Chắc các bạn đều biết đó là gì, và
khi họ hết cửa kinh doanh các sản phẩm này, thì lúc đó họ sẽ phải nghĩ tới việc
đầu tư.