MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất “ma” ở Đường Lâm và giao dịch kỳ bí

Trong quá trình về làng cổ Đường Lâm tìm hiểu sự việc, nhóm phóng viên còn biết được những câu chuyện kỳ lạ hơn: Một tấm sổ đỏ tự đến rồi tự đi khiến 45 hộ dân lo lắng.

Năm 2008, khi đi họp cử tri, bà Kiều Kim Kính - xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội sững người vì một tin vui bất ngờ: Gia đình bà chẳng xin mà vẫn được cấp một suất đất giãn dân, mà người dân địa phương thường gọi là được cắm đất.

Mảnh đất cũng đã có sổ đỏ hẳn hoi. Chưa kịp tận hưởng niềm vui, bà Kính đã té ngửa khi chính quyền xã thông báo tiếp là mảnh đất mang tên vợ chồng bà đã được chuyển nhượng cho vợ chồng bà Sáu ở Hà Nội...



Theo Bản Tin Tài Chính Kinh Doanh

cucpth

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên