MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những hành động "điên khùng nhất"... mong giảm giá nhà

Giá nhà đất luôn là tiêu điểm trong nhiều năm qua tại Trung Quốc. Chính tình hình leo thang bất tận của giá nhà đã khiến không ít những hành động điên rồ với mong muốn thị trường này sẽ hạ nhiệt.

Đây là những hành động "điên khùng nhất" của người dân Trung Quốc khi nhà đất lên cơn sốt:

1. Thiếu nữ 9x và ba màn nổi loạn


Vào 26/12/2010, ngay trước đại sảnh tòa nhà Shenzhen Human Resources Center bên lề đường Ngọc An, quận La Hồ, Thâm Quyến, một thiếu nữ xinh đẹp 9x người Hong Kong bỗng cởi phăng quần áo, để lộ bộ đồ bikini nóng bỏng trước con mắt tò mò của thiên hạ.


Sau đó, cô gái trẻ giơ cao tấm biển dày đặc chữ với nội dung: “Ai tìm ra kế sách giúp hạ giá nhà trước Tết Nguyên đán, tôi xin nguyện đem bộ ngực của mình làm gối kê đầu cho người đó trong suốt 8 tiếng”.

Ngày 24/2/2011, 9x Hong Kong này lại thể hiện màn nổi loạn không kém bằng chiêu thuê một nghệ sĩ cụt tay, ngậm bút lông viết chữ lên thân thể mình.


Tác phẩm được người xem hào hứng đón nhận sau khi hoàn thành. Dù mục đích chính không thành, nhưng hành động của thiếu nữ này cũng được dư luận hết lời khen ngợi. 


Một buổi chiều ngày 13/2/2011, trời mưa rét căm căm, nhưng cô nàng 9x này lại xuất hiện giữa trục đường Gia Binh, quận La Hồ, Thâm Quyến, diện trang phục xường xám đỏ mỏng manh và gợi cảm, bên cạnh là chiếc đèn lồng có treo thêm tấm biển với nội dung yêu cầu giảm giá bất động sản.

2. Dựng lều ngủ giữa đường 
 


"Giá nhà + Kết hôn” là cụm từ luôn đi kèm với nhau và trở thành gánh nặng của nhiều thanh niên Trung Quốc. Áp lực tậu nhà, sắm xe trước lễ cưới khiến một bộ phận giới trẻ phải ăn uống tằn tiện, dành dụm tiền cưới. Không ít người lâm vào trạng thái bế tắc và khủng hoảng trước phong tục nặng nề này. Tháng 12/2009, một thanh niên người Thượng Hải có mức thu nhập 5.000 NDT (tương đương 16,3 triệu đồng) đã dựng lều bên bến tàu điện ngầm, mặc chiếc áo phông trắng in dòng chữ lớn trước ngực: “Đẹp trai, có tài, nhưng không có nhà. Xin đừng cướp đi quyền được kết hôn của tôi”.

3. Sống lỳ trong WC

Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã thôi thúc một thiếu nữ 8x xinh đẹp học nghệ thuật đã dọn tới ở trong một phòng vệ sinh có diện tích 7 m2 vào tháng 7/2009. Trong phòng còn có bồn rửa mặt và các thiết bị vệ sinh khác. Điều quan trọng là cô gái được ở miễn phí tại đây bởi WC này là tài sản của công ty nơi cô đang làm việc.


Dù căn phòng không rộng rãi, nhưng thiếu nữ này vẫn rất thoải mái với cuộc sống tự do tự tại và tiết kiệm được khoản tiền nhà kha khá.

4. Cõng cao ốc, vật vã giữa chốn đông người 
 


Ngày 23/4/2009, tại văn phòng giao dịch bất động sản Mùa xuân, Trùng Khánh, một cư dân mạng đã chọc cười thiên hạ khi đội lên đầu một chiếc hộp giấy có chữ “囧" ( (giống với khuôn mặt người đang khóc mếu), trên lưng đeo thêm tòa cao ốc mô hình, hai tay ôm đầu, quỳ rạp dưới đất và vật vã liên hồi. Sau đó, chàng trai này còn biểu diễn những tư thế thể hiện sự đau khổ, cực nhọc và giải thoát trước ống kính của nhiều người. Mục đích lớn nhất của hành động này là để diễn tả lại tình trạng trồi sụt chóng mặt của bất động sản trong thời gian đó.

5. Dán biểu ngữ khắp xe sang 


Dù tậu được một chiếc xe hơi khá sang trọng, nhưng vì không đủ tiền tậu nhà, chàng trai này liền đeo mặt nạ đen, dán biểu ngữ khắp người và thùng xe rồi diễu giữa phố với mong muốn cổ vũ mọi người biến suy nghĩ thành hành động, tìm cách hạ nhiệt bất động sản.

6. Chuyển đổi giới tính vì giá nhà 


Đau khổ vì bị bạn gái từ hôn do không đủ tiền mua nhà, vào ngày 5/2008, một anh chàng 8x đã tuyên bố xanh rờn trên mạng rằng sẽ chuyển đổi giới tính để phản đối cơn sốt nhà. Ngay sau đó, anh ta đã làm một tấm biển lớn có nội dung như trên, đứng trên tòa nhà cao ốc để thu hút sự chú ý của mọi người.

7. Đào hầm sâu 6m để ở 


Vì giá nhà quá cắt cổ, ông Trần, một công nhân khai khoáng 64 tuổi về hưu đã đào một căn hầm sâu 6m tại Trịnh Châu để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tuổi già. Để thiết kế phòng ngủ dưới lòng đất cho vợ và con gái, ông này đã phải kỳ công đào trong suốt 4 năm qua.

8. Bán nude 'chạy nhông' giữa phố 


Gặp thất bại trong kinh doanh bất động sản, một người đàn ông tại Hà Nam đã trút bỏ quần áo, chạy loạn xạ giữa phố vào 6/12/2009. Các chuyên gia kinh tế nhận định, đây là biểu hiện bất lực của giới trẻ với thị trường đất đai.

9.  Phủ sơn khắp người đòi "giết chết" giá nhà


Một số nam thanh niên tại Thành Đô thì nghĩ ra chiêu phủ sơn màu vàng khắp người, hóa trang như những tượng đồng, giơ cao tấm biển với dòng chữ kỳ lạ: “Giết chết giá nhà đắt đỏ” diễu hành tại hội trường giao dịch bất động sản Thành Đô.

Theo Mai Anh
Báo Đất Việt

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên