MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu gia tập đoàn CJ bị bắt vì tội vận chuyển cần sa: Là người thừa kế sáng giá, vợ cũ từng qua đời bí ẩn chỉ sau 7 tháng cưới

02-09-2019 - 23:45 PM | Sống

Với cương vị là con trai cả trong gia đình, Lee Sun Ho được kỳ vọng trong tương lai sẽ nối gót bố, tiếp quản tập đoàn CJ.

Sáng ngày 2/9, hàng loạt các trang báo Hàn Quốc đưa tin nóng về vụ trưởng nam của tập đoàn CJ Lee Sun Ho, 29 tuổi, bị bắt ngay tại sân bay Incheon sau khi trở về từ Mỹ vì phát hiện cần sa lỏng trong hành lý của người này. 

Hiện tại, Lee Sun Ho bị truy tố tội danh vi phạm luật quản lý ma túy nhưng không giam giữ. Nối tiếp tập đoàn SK, Hyundai thì con trai của CJ là thiếu gia tiếp theo bị bắt vì có dính líu đến thuốc cấm.

Thiếu gia tập đoàn CJ bị bắt vì tội vận chuyển cần sa: Là người thừa kế sáng giá, vợ cũ từng qua đời bí ẩn chỉ sau 7 tháng cưới - Ảnh 1.

Được biết, Lee Sun Ho là trưởng nam của ông Lee Jae Hyun, chủ tịch tập đoàn CJ, nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực bao gồm giải trí, ẩm thực, bất động sản, làm đẹp… Anh là cháu đích tôn của ông Lee Byung Cheol, nhà sáng lập và cũng là cố chủ tịch tập đoàn Samsung. 

Sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài năm 2013, Lee Sun Ho trở về Hàn Quốc và làm việc cho tập đoàn gia đình, trực thuộc bộ phận kinh doanh. Với cương vị là con trai cả trong gia đình, anh được kỳ vọng trong tương lai sẽ nối gót bố, tiếp quản tập đoàn CJ. Tuy nhiên, scandal liên quan đến thuốc cấm lần này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của CJ cũng như làm lung lay vị thế của Lee Sun Ho tại tập đoàn gia đình.

Trong quá khứ, Lee Sun Ho từng trải qua một đời vợ là Lee Rae Na, em họ người đẹp nóng bỏng Clara, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ diễn ra chóng vánh trong vòng 7 tháng bởi vì cái chết đầy bí ẩn của cô gái trẻ. Được biết, cả hai gặp nhau khi đang cùng du học ở Mỹ rồi nhanh chóng trở thành một cặp.

Thiếu gia tập đoàn CJ bị bắt vì tội vận chuyển cần sa: Là người thừa kế sáng giá, vợ cũ từng qua đời bí ẩn chỉ sau 7 tháng cưới - Ảnh 2.
Thiếu gia tập đoàn CJ bị bắt vì tội vận chuyển cần sa: Là người thừa kế sáng giá, vợ cũ từng qua đời bí ẩn chỉ sau 7 tháng cưới - Ảnh 3.

Lee Rae Na xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, có bố là Lee Yong Gyu, thành viên của nhóm nhạc gạo cội Koreana. Trong quá khứ, cô từng có ý định gia nhập làng giải trí nhưng bị gia đình phản đối.

Từ đầu, mối tình của Lee Sun Ho và Lee Rae Na đã không được lòng gia đình nhà trai vì không môn đăng hộ đối. Đây không phải là chuyện khó hiểu bởi thông thường nhà tài phiệt đều mong muốn con cái của họ kết hôn với người có xuất thân danh giá, hoặc thậm chí cũng đem lại nhiều lợi ích giúp phát triển doanh nghiệp gia đình. Vậy nhưng, thiếu gia tập đoàn CJ vẫn quyết tâm chạy theo tiếng gọi của con tim. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 4/2016 với sự tham gia của khoảng 10 người và vắng bóng hầu hết nhân vật chủ chốt của CJ.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Lee Sun Ho trở về Mỹ để Lee Rae Na có thể hoàn tất việc học tại đây. Cứ tưởng đôi trẻ sẽ tận hưởng hạnh phúc ở trời Tây sau khi "chống lại thế giới" để ở bên nhau. Không ngờ vào tháng 11/2016, cảnh sát phát hiện thi thể Lee Rae Na chết ở tầng 6 căn hộ quận New Haven, bang Connecticut do tự tử. Lý do khiến cô gái trẻ kết liễu cuộc đời mình chỉ sau 7 tháng kết hôn đến nay vẫn không ai biết, đến cả tập đoàn CJ cũng đưa ra thông báo ngắn gọn rằng: "Chúng tôi không rõ nguyên nhân cái chết của Lee Rae Na".

Nhiều trang báo lớn khi đó cho rằng Lee Rae Na gặp nhiều áp lực trong quá trình học tập nên mới nghĩ quẩn song có không ít tin đồn cô không chịu nổi sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Về phía Lee Sun Ho từ đó đến nay vẫn chưa một lần lên tiếng nhắc về vợ cũ.

Đầu năm 2018, Lee Sun Ho bắt đầu qua lại với Lee Dae Hee, cựu phát thanh viên thể thao. Cặp đôi kết hôn vào tháng 10 năm đó và chọn cuộc sống kín tiếng. Hầu hết mọi người khi nghe tin này đều không khỏi nhớ đến cái chết đầy uẩn khúc của vợ cũ Lee Sun Ho.

Thiếu gia tập đoàn CJ bị bắt vì tội vận chuyển cần sa: Là người thừa kế sáng giá, vợ cũ từng qua đời bí ẩn chỉ sau 7 tháng cưới - Ảnh 4.

Lee Sun Ho và người vợ hiện tại.

(Nguồn: Tổng hợp)

Theo Imacho

Helino

Trở lên trên