Cư dân 93 Lò Đúc xô đổ tường, dùng đũa nhọn đâm bảo vệ
Cho rằng Kinh Đô xây dựng trái phép trên diện tích chung của tòa nhà, cư dân nơi đây đã “hò nhau" xô đổ tường. Bảo vệ ra can ngăn nhưng không được và xảy ra xô xát với cư dân.
- 28-06-2012Vụ côn đồ hành hung Cư dân 93 Lò Đúc: Kinh Đô thừa nhận nhóm người trên là bảo vệ tòa nhà
- 29-05-2012Cư dân Tòa nhà 93 Lò Đúc lại “tố” hàng chục sai phạm của chủ đầu tư
Xô đổ tường, xô xát với bảo vệ
Trao đổi với PV, bà Phan Minh Thúy, Trưởng ban đại diện cư dân chung cư
93 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay: “Ngày
22-10, Kinh Đô đã tự ý xây dựng không có phép trên diện tích chung của
tòa nhà mà không xin ý kiến của cư dân. Phần diện tích Kinh Đô mới xây
dựng tại tầng G của tòa nhà có diện tích khoảng 18m2. Khi hỏi chủ đầu tư
thì Kinh Đô bảo xây để làm phòng trực kỹ thuật điện, dùng chung cho cả
tòa nhà”.
Khi biết Kinh Đô đã xây dựng mà không hỏi ý kiến của người dân, cư dân
93 Lò Đúc đã thông báo cho lãnh đạo Kinh Đô về việc nếu như Kinh Đô
không chịu tháo dỡ phần xây dựng này thì cư dân ở đây sẽ tự tay dỡ bỏ.
“Chúng tôi đã gửi đơn lên UBND phường Phạm Đình Hổ; UBND quận Hai Bà
Trưng và Thanh tra Sở Xây Dựng Hà Nội về việc này nhưng chưa thấy ý kiến
trả lời của các cơ quan trên", bà Thúy cho hay.
Trong khi đợi cơ quan chức năng giải quyết, Kinh Đô vẫn cho công nhân
xây dựng tường để mởi rộng phòng trực kỹ thuật điện. Nhiều cư dẫn đã
ngăn cản và xô đổ tường của Kinh Đô, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã vào can
ngăn để bảo vệ tài sản cho chủ đầu tư và đảm bảo tình hình ANTT nơi đây
dẫn đến xô xát.
Bà Thúy bị bầm tím tay do xô xát |
Bà Thúy kể lại sự việc: “Sau khi đã kiến nghị lên cơ quan chức năng
và chủ đầu tư nhưng không thấy có kết quả, chiều ngày 30-10, chúng tôi
đã kéo nhau xuống phản đối và phá dỡ bức tường đang xây dựng của Kinh
Đô. Trong lúc tôi đang dỡ mấy viên gạch ở đó thì ông Trung, Đội trưởng
bảo vệ của tòa nhà ngăn chúng tôi lại. Giữa chúng tôi và lực lượng bảo
vệ tòa nhà xảy ra xô xát nhẹ. Ông Trung dùng tay bóp mạnh vào tay tôi
khiến tay tôi bị bầm tím. Để tự vệ tôi đã hất cái túi vào mặt ông Trung
và dùng chiếc đũa đâm nhiều nhát vào người ông Trung, lúc này ông Trung
mới buông tay. Chị Hồng cũng bị lực lượng bảo vệ của tòa nhà kéo ra
ngoài”.
Trao đổi với PV, ông Trần Đức Minh, Tổng Giám đốc Cty TNHH Khách sạn
Kinh Đô cho hay: “Chúng tôi xây dựng trên diện tích do Kinh Đô quản lý
chứ không phải phần không gian chung của tòa nhà như cư dân tố. Mục đích
chúng tôi xây dựng để mở rộng phòng trực kỹ thuật điện bên trong tòa
nhà, tạo điều kiện cho anh em thợ điện có không gian và nơi làm việc tốt
hơn để họ phục vụ cho chính cư dân sinh sống trong tòa nhà được tốt
hơn. Chúng tôi đã giải thích nhưng họ không hiểu, rất tiếc một số cư dân
lại đập phá phòng làm việc của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn toàn bộ
cư dân sinh sống trong tòa nhà và chủ đầu tư đoàn kết để hướng tới tương
lai vì sự bình yên mà khó quá…”.
Dùng đũa nhọn đâm lực lượng bảo vệ
Để có thông tin đa chiều, PV báo PL&XH đã trao đổi với ông Phan Huy
Trung, Phó Giám đốc Cty bảo vệ Cộng Lực. Ông Trung cho hay: “Khoảng 16h
ngày 30-10, tôi có nhận được điện thoại của ông Bùi Quốc Việt (là nhân
viên bảo vệ của chủ đầu tư tòa nhà Kinh Đô Building) nói rằng một số hộ
dân đang chửi bới và đập phá phòng kỹ thuật của tòa nhà”.
Ông Trung bị thương tích do cư dân dùng đũa đâm |
Ngay khi nhận được tin, ông Trung đã đi xe tới và thấy có khoảng 6 cư
dân đang tụ tập tại khu vực phòng kỹ thuật. Trong số đó có 2 người đàn
ông cao tuổi, 1 người nữ giúp việc và 3 nữ giới là hộ dân sinh sống
trong tòa nhà. Mặc dù ông Trung đã giải thích nhưng những người dân vẫn
tiếp tục tiến tới đạp vào bức tường của phòng kỹ thuật mới thi công làm
đổ tường. Theo ông Trung, hai người đạp đổ tường của Kinh Đô có tên là
Thúy và Hồng, đều là cư dân sinh sống trong tòa nhà.
Trước tình hình đó, ông Trung đã cử một bảo vệ đến bảo vệ hiện trường,
ngăn chặn hành vi phá hoại tài sản và đảm bảo an ninh, an toàn tại mục
tiêu trông. Đồng thời ông Trung cũng trực tiếp nói với những cư dân rằng
có việc gì thì đến văn phòng Kinh Đô giải quyết nhưng họ không nghe và
cho rằng đây là việc của cư dân với Kinh Đô, lực lượng bảo vệ không được
can thiệp vào.
Chiếc đũa được gót nhọn đâm thủng áo của ông Trung |
“Không nghe tôi giải thích, chị Thúy và chị Hồng tiếp tục đạp đổ gạch
trên tường nên tôi chạy vào can ngăn. Tôi vội chạy vào cầm tay chị Thúy
giữ lại và cảnh cáo chị Thúy cũng những người khác nếu tiếp tục phá
phách sẽ cho bảo vệ trói lại và giao cho CA xử lý”, ông Trung nói.
Tuy nhiên, những người dân không đồng tình mà lại tiến tới đạp đổ gạch
trên tường. Không dừng lại ở đó, ông Trung cùng hai bảo vệ khác đã bị
người dân dùng đũa nhọn đầu đâm bị thương. Ông Trung bị cư dân đâm nhiều
nhát vào người gây thương tích. Phải đến khi nhiều người dân cùng nhân
viên trong khu vực siêu thị gần đó ra can ngăn các cư dân mới chịu bỏ
về.
Công trình này của Kinh Đô Building đã bị cư dân "san phẳng" |
Theo ông Trung, khoảng 22h ngày hôm đó (30-10), rất đông cư dân của
tòa nhà đã “hò nhau" xuống xô đổ toàn bộ phần tường mà Kinh Đô đã xây
dựng. Sự việc được thông báo lên CA phường Phạm Đình Hổ và CA quận Hai
Bà Trưng nhờ can thiệp. CQCA cũng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập
chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng.
“Chúng tôi đã ký hợp đồng với Kinh Đô để đảm bảo tình hình ANTT tại tòa
nhà Kinh Đô Building và có trách nhiệm bảo vệ tài sản của tòa nhà này.
Nếu tài sản của đơn vị mục tiêu bị hư hỏng, chúng tôi phải bồi thường
toàn bộ thiệt hại. Khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã can ngăn, bảo vệ tài
sản cho đơn vị mục tiêu và làm đúng theo những quy định của pháp luật.
Tôi đã giải thích cho cư dân, nhưng họ không hiểu mà vẫn cố tình phá tài
sản của Kinh Đô”, ông Trung nói.
Việc Kinh Đô xây dựng đúng hay sai thì cơ quan chức năng đang làm rõ,
nhưng hành động của cư dân “hò nhau" xô đổ tường của Kinh Đô làm thiệt
hại về tài sản của đơn vị này là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu cấu
thành tội “Cố ý hủy hoại tài sản”. Hiện cơ quan CSĐT CA quận Hai Bà
Trưng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Quốc Doanh
PL&XH