MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Nguyên: Doanh nghiệp lấy hàng triệu m2 đất rồi bỏ hoang

Đi không được, ở không xong, dân cư nằm trong các vùng dự án chậm tiến độ là những người trực tiếp phải gánh chịu hậu quả.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ một bản “sớ” liệt kê 22 dự án phải xem xét, thu hồi với tổng diện tích đất lên đến hàng triệu m2. Kết của xử lý ra sao thì còn phải chờ, nhưng với người dân, họ đã quá mệt mỏi, khổ sở bởi bao năm qua sống ngắc ngoải vì quy hoạch treo và mất tư liệu sản xuất.

Hàng loạt dự án nghìn tỷ chết yểu

Dự án có số vốn đầu tư lớn nhất bị thu hồi là khu du lịch sinh thái sân golf Long Sơn tại xã Lương Sơn (TP Thái Nguyên) do Công ty CP golf Long Sơn (Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Dự án được chấp thuận từ năm 2008 với số vốn đầu tư lên đến gần 9.000 tỷ đồng nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn dậm chân tại chỗ, cả vùng dự án rộng 560 ha tê liệt, hoang phí.

Một chủ đầu tư khác ở Đà Nẵng cũng có dự án treo là Công ty Cổ Phần Long Việt, với dự án xây dựng đường tỉnh 261. Tháng 2/2009, nhà đầu tư này được cấp phép. Nguồn vốn đầu tư dự án là 2.000 tỷ đồng và tiến độ đăng ký hoàn thành vào 2011, nhưng đến nay, Công ty mới chỉ “đang lập dự án và tiến hành các công việc tiếp theo khi có nguồn vốn...”.

Một Công ty Cổ Phần Long Việt khác nữa nhưng lại ở thành phố Thái Nguyên cùng với Công ty Cổ Phần Long Minh có đến 2 dự án bị “soi” là khu đô thị mới Thịnh Quang và dự án đường Việt Bắc. Được chấp thuận đầu tư từ năm 2008. Tiến độ đăng ký hoàn thành vào 2011. Vậy nhưng chả hiểu 2 nhà đầu tư này liên doanh liên kết kiểu gì mà đến nay tịnh không thấy triển khai thực hiện dự án.

Trước khi vào "sổ đen" của Sở KH - ĐT, tháng 4/2011, bản thân UBND thành phố Thái Nguyên vì chờ đợi quá mệt mỏi cũng đã phải trình văn bản đề nghị UBND tỉnh thu hồi 2 dự án trên. Được biết, ngoài 2 dự án nói trên, tháng 4/2009, Công ty CP Long Việt (Thái Nguyên) cũng đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng Bến xe khách Long Việt với tiến độ cam kết là “đưa bến xe vào hoạt động giữa năm 2011” nhưng đến nay, tiếc thay dự án vẫn nằm yên tại chỗ.

Dư luận tại Thái Nguyên cho rằng, rất có thể tất cả những dự án và chủ đầu tư kể trên đều chung một mối - chung một nhà đầu tư. Tức là cùng một “chủ đầu tư mẹ” đẻ ra các “chủ đầu tư con” để làm nhiều dự án. Bởi vậy nên văn phòng đại diện hay trụ sở chính các của các nhà đầu tư trên đều ở chung một địa chỉ là một cửa hàng bán đồ điện trên phố Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên).

Trong số 22 dự án bị đề nghị thu hồi, Công ty Cổ Phần tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình (TP. Thái Nguyên) là chủ đầu tư của 3 dự án với tổng vốn đầu tư trên 550 tỷ đồng. Sau khi được chấp thuận đầu tư (2 dự án năm 2007, 1 dự án năm 2008) với cam kết sẽ hoàn thành tiến độ vào 2010, Công ty từng được tôn vinh là Sao vàng đất Việt này mới khởi công được 1 dự án rồi bỏ đó.

Dự án treo, dân dài cổ

Đi không được, ở không xong, dân cư nằm trong các vùng dự án chậm tiến độ là những người trực tiếp phải gánh chịu hậu quả. Ông Dương Đức Thắng (Bí thư Chi bộ tổ 19, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) bức xúc, dự án Bến xe khách Long Việt với diện tích 6,3 ha chậm tiến độ đã làm khuynh đảo đời sống của bà con trong khu vực gần 2 năm qua. Người dân không thể cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công trình mới, cũng chẳng thể chuyển đổi mục đích hay chia tách quyền sử dụng đất.

Ông Trần Viết Thắng (tổ 19, phường Thịnh Đán) bực dọc: " Đã định lấy đất làm dự án thì lấy luôn, mà không lấy nữa thì thôi, chứ cái cảnh này, nhà có đất rộng mà không được xây, cứ như ở chui, ở tạm trên đất của mình vậy". Một hộ dân khác, ông Dương Trọng Dong cho hay, gia đình ông đang định xây khu nhà trọ 10 phòng cho sinh viên thuê thì vướng phải thông báo dừng xây dựng của thành phố. Trong 2 năm qua, nếu không bị dự án đổ lên đầu thì gia đình ông cũng có cả hơn trăm triệu từ tiền phòng trọ.

Còn ông Phạm Văn Túc (tổ 1) chỉ cho chúng tôi xem khu chuồng trại nuôi lợn cùng với nhà xưởng cơ khí bỏ không mấy năm qua, giải thích: Chúng tôi không dám đầu tư vì sợ chẳng biết lúc nào họ lấy đất. Không tăng gia, sản xuất, hai bố con phải lao ra ngoài, đi chạy taxi thuê. "Muốn làm ăn không được, ra ngoài cũng chẳng xong, sống trong trạng thái mò mẫm, bùng nhùng này ngán hết chịu nổi rồi anh ạ!" - ông Túc chán nản nói.

Theo DTV

Báo Nông Nghiệp

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên