MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[TÔI MẤT TIỀN] Đầu tư cho người quen, bạn tôi đã vỡ nợ như thế nào

Đầu tư vào bạn, nhận về lời hứa trả lãi cao-cao hơn cả ngân hàng và cũng nhiều lần được trả lãi cao như thế, bạn của nhà đầu tư Đình Bảng đã ôm về khối nợ khổng lồ.

Mùa xuân đang về trên khắp nẻo đường của đất nước, lòng người ai ai cũng hân hoan đón chờ. Tết cổ truyền dân tộc là dịp để mỗi gia đình cùng nhau sum họp tổng kết những thành tựu năm qua và những kế hoạch và hy vọng cho một mùa xuân mới.

Tuy nhiên, tết năm nay đối với gia đình Dũng, bạn tôi, có lẽ sẽ là một cái tết không được vui lắm. Hai vợ chồng Dũng ủ rũ, thở dài sườn sượt không thèm đi sắm tết, tội nghiệp mấy đứa nhỏ thấy bố mẹ buồn, cũng không dám đòi mua sắm quần áo mới!

Dũng tâm sự với tôi: Tao đầu tư tiền với bạn tao, giờ bạn bị vỡ nợ nên coi như mấy trăm triệu đầu tư coi như không có cơ hội lấy lại!

Khoảng mấy năm trước, bạn của Dũng làm ăn tiến tới, được đà mở thêm mấy công ty liền một lúc, mọi người ai cũng ngưỡng mộ về tài năng kinh doanh của bạn Dũng. Ông giám đốc mua mấy cái xe ô tô mới để cho các trưởng phòng đi làm việc, nhà cao cửa đẹp, "nghe nói" ông còn đầu tư lấn sang lĩnh vực bất động sản, các khu đất trung tâm tại thành phố đều có sổ đỏ.

Hai năm trước, Dũng được ông bạn giám đốc gọi điện thoại và bảo rằng: Hiện tại đang mở rộng kinh doanh nên cần một ít vốn, muốn mời Dũng cũng "góp vốn đầu tư" vào hệ thống các công ty của ông ta, đảm bảo chia lãi cao hơn bên ngân hàng. Lúc đầu Dũng cho vay hai trăm triệu chỉ vì quen biết chứ cũng không nghĩ là mình có thể đầu tư hay kinh doanh kiếm lời. Sau tháng đầu tiên, ông giám đốc báo là tỷ lệ chia lãi của tháng này là 10.7% và gọi Dũng đến để gửi tiền lãi. Tháng thứ hai, thứ ba sau đó ông giám đốc đều sòng phẳng chia lãi cao ngất làm vợ chồng Dũng rất vui. Sang tháng thứ tư, ông nói với Dũng, hay là cứ để lãi mẹ đẻ lãi con, cuối năm thanh toán một thể. Dũng đồng ý vì thấy tin tưởng và là cơ hội kiếm được lãi cao. Cuối năm, ông giám đốc tổng kết kinh doanh rất hoành tráng, vợ chồng Dũng được mời đến để tính toán rõ ràng tiền lãi rất khủng, tuy nhiên lại được gợi ý là để lại để tái đầu tư. Tháng tư năm ngoái, ông giám đốc gọi cho Dũng nói đang cần tiền tiếp tục đầu tư và Dũng là người bạn bè quen biết nên mới được "ân huệ" cho cùng đầu tư. Vợ chồng Dũng đi vay để "đầu tư" cho ông giám đốc để cùng hưởng lời khủng. Tổng số tiền 2 lần sau đó vay và lần đầu là 750 triệu đồng.

Tháng trước, nghe nói ông giám đốc bị vỡ nợ và đã bỏ trốn. Dũng như không tin và tai mình, lập tức gọi cho ông bạn quý, chỉ nghe tiếng chuông đổ dài mà không ai nghe máy. Lật đật chạy đến nhà thì thấy tan hoang cả, nhà bây giờ đã có chủ mới, các công ty đã đóng cửa!

Lúc này Dũng mới biết là mình đã bị bạn quý lừa. Không phải chỉ mình Dũng, mà còn rất nhiều người khác đều bị lừa như Dũng. Với vỏ bọc bề thế bên ngoài và là người làm ăn đàng hoàng tử tế và sòng phẳng nên ông giám đốc vay được khá nhiều tiền của ngân hàng cũng như bạn bè, người quen biết.

Đúng là cái câu chuyện "đầu tư" làm ăn không dễ chút nào. Nếu thiếu kinh nghiệm và hám lời thì rất dễ bị lừa. Đây có lẽ cũng là bài học cho Dũng, cho tôi và cho nhiều người.

Sau khi đọc bài chia sẻ của nhà đầu tư Đình Bảng, chúng tôi xin gửi thêm tới quý độc giả bài viết về mô hình lừa đảo Ponzi nổi tiếng để độc giả tránh gặp lỗi tương tự: Sơ lược về mô hình lừa đảo Ponzi

Đình Bảng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên