MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM nắng nóng hơn 43 độ C, người dân nhìn thấy ảo ảnh trên đường

21-04-2019 - 20:06 PM | Sống

Nắng nóng tiếp tục kéo dài tại TP HCM. Người dân ra đường vào giữa trưa dễ xuất hiện triệu chứng thấy ảo ảnh, xây xẩm mặt mặt mày.

Ngày 21-4, Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ thông báo nắng nóng tại TP HCM sẽ tiếp tục kéo dài nhiều ngày.

Cụ thể từ hôm nay đến khoảng ngày 28-4, nhiệt độ có xu hướng tăng thêm và diễn biến diện rộng, nền nhiệt phổ biến trong khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ.

Lúc 11 giờ 50 phút, khi di chuyển trên một số tuyến đường quận 1, quận Bình Thạnh (TP HCM), phóng viên nhận thấy mặt đường tạo nên hiện tượng ảo ảnh. Trên các ứng dụng đo nhiệt độ ngoài trời, kiểm tra cho thấy mặt đường lúc này nhiệt độ đạt 43,7 độ C.

Về tia cực tím (UV), theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ vẫn đạt ngưỡng cao (11+, 12+) và gây hại cho da khi tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài.

Trên đường phố vẫn đông đúc người dân lao động bất chấp nắng nóng nguy hiểm.

Tại đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), bà Bích (68 tuổi) ngồi thẫn thờ dưới một gốc cây để bán vé số. "Nắng nóng, nhiều người ít ra đường và ngại dừng lại nên bà bán rất ít" - bà Bích than thở.

TP HCM nắng nóng hơn 43 độ C, người dân nhìn thấy ảo ảnh trên đường  - Ảnh 1.

Bà Bích bên xấp vé số ế dưới trời nắng.

TP HCM nắng nóng hơn 43 độ C, người dân nhìn thấy ảo ảnh trên đường  - Ảnh 2.

Nhiều người chui dưới dạ cầu để ngủ trưa tránh nắng nóng.

Trong khi đó, trước Nhà thờ Đức Bà TP HCM, công nhân liên tục tưới nước để làm dịu nhiệt độ giúp dàn hoa hồng không bị chết khô. Du khách đến đây rất thưa thớt, trung tâm quận 1 trở nên vắng vẻ.

TP HCM nắng nóng hơn 43 độ C, người dân nhìn thấy ảo ảnh trên đường  - Ảnh 3.

Công nhân liên tục tưới nước lên hoa và mặt đường để giảm nhiệt.

TP HCM nắng nóng hơn 43 độ C, người dân nhìn thấy ảo ảnh trên đường  - Ảnh 4.

Nhiệt độ cao nhưng nhiều người vẫn làm việc vào buổi trưa và tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.


TP HCM nắng nóng hơn 43 độ C, người dân nhìn thấy ảo ảnh trên đường  - Ảnh 5.

Trong Bệnh viện Ung Bướu TP HCM (quận Bình Thạnh), nhiều đứa trẻ quấy khóc liên tục

Theo Lê Phong

NLĐ

Trở lên trên