MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trải nghiệm cảm giác 'sống trong cung điện' tại khách sạn đặc biệt nhất Paris, nơi người giàu chi tới 56.000 USD cho một đêm

28-11-2017 - 07:35 AM | Sống

Thức dậy trong khách sạn lừng danh Hotel de Crillon tại Paris, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đang sống trong một cung điện hoàng gia.

Được xây dựng ở quảng trường sang trọng Concorde, khách sạn lịch sử này được thiết kế bởi cùng một kiến trúc sư cung điện Versailles. Năm 2017, sau sự tu sửa lên tới 200 triệu USD, di sản này của Paris đã được tái sinh.

Với mức giá 38,000 USD cho mỗi đêm, các vị khách có thể thức dậy trong một căn phòng rộng lớn được thiết kế bởi Karl Lagerfeld, có tên là "Les Grands Appartements”. Biểu tượng thời trang trong thiết kế mang phong cách trang trí kiểu Pháp pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, từ chiếc bồn rửa cẩm thạch nguyên sơ của cung điện Versailles, đến tủ sách hiện đại được mở ra bằng cách nhấn vào một nút bấm và để lộ ra một phòng thay đồ bí mật.

Dãy phòng nổi bật lên với căn phòng được lấy cảm hứng từ chính con mèo cưng của Lagerfeld –Choupette - hoàn thiện với một tấm thảm được thiết kế trông giống với các vết cào cấu của mèo.

Mỗi phòng trong khu căn nhà rộng 3.000 bộ vuông đều có tầm nhìn tuyệt đẹp ra nền trời Paris, ngay cả từ bồn tắm đá trắng cẩm thạch Carrara nặng 2 tấn. “Chúng tôi đã phải gia cố lại sàn nhà để đảm bảo chắc chắn rằng nhà tắm không ảnh hưởng lên tầng 3” - giám đốc điều hành khách sạn Crillon, Marc Raffray cho biết.

Nếu các vị khách đang tìm kiếm một chỗ ở rộng rãi hơn, họ có thể đặt phòng rộng nhất của khách sạn ở Paris này với một cái giá không hề rẻ là 56,000 USD cho mỗi đêm.

Nơi nghỉ dưỡng xa hoa này bao gồm 3 dãy phòng riêng biệt và hai phòng khiêu vũ mà người ta mất hàng năm và hàng trăm thợ thủ công để phục hồi. “Tất cả các công việc khó nhọc đã được hoàn thành chính xác y như bản gốc đã hoàn thành trong quá khứ” - Raffray nói.

Các phần mở rộng được điều chỉnh một cách vừa vặn theo đúng nghĩa hoàng gia, nữ hoàng quá cố của Pháp Marie Antoinette đã từng học đàn piano ở đây. Hai thế kỉ sau, trong một phòng khiêu vũ bên cạnh, Liên đoàn quốc gia đã được thành lập.

Crillon đã đón tiếp nhiều vị khách đặc biệt như Winston Churchill, Charlie Chaplin, Madonna và Taylor Swift trong số tất cả các vị khách đã từng đến đây. Hiện tại, các vị khách đến với khách sạn có thể tận hưởng sự sang trọng của một số đặc quyền giành cho khách VIP, như có một tiệm cắt tóc ở trong phòng, những chiếc ghế bọc da mang thương hiệu Aston Martin những năm 1960, và một hồ bơi dưới lòng đất mới lạ với các viên gạch vàng lấp lánh.

Hoặc họ có thể đến các quầy bar được mạ vàng, nơi có thể nhấm nháp hơn 231 loại Chammpagnr dưới trần nhà đã được sơn lại bằng tay tỉ mỉ.

Raffray nói: "Chúng tôi thực sự muốn khách sạn Crillon giống như một dinh thự riêng hơn là một khách sạn. Chúng tôi muốn hướng tới ý nghĩa đó của nơi đây".

Hà Thu

CNBC

Trở lên trên