MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trở về từ Malaysia, "điệp viên cao cấp" lập tức bàn kế đấu Thái Lan với HLV Park Hang-seo

15-11-2019 - 20:50 PM | Sống

HLV Park Hang-seo đã cử một nhân vật đặc biệt đến do thám trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan.

Sau chiến thắng trước UAE, HLV Park Hang-seo gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Trong buổi sáng nay, ông cùng học trò có một buổi tập nhẹ, chủ yếu dành cho những cầu thủ không góp mặt trong trận đấu với UAE.

Chiều nay, thầy Park lại xuất hiện ở sân tập của U22 Việt Nam. Dự kiến sau trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup khoảng 3-4 ngày, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự sẽ chốt danh sách U22 Việt Nam đá SEA Games.

Ngoài công việc cùng đội U22, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn trò chuyện với HLV Philippe Troussier. Trong khi mọi sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam dồn vào trận đấu trên sân Mỹ Đình thì hôm qua, ông Philippe Troussier sắm vai "điệp viên", đến Malaysia để theo dõi Malaysia đấu với Thái Lan.

 Trở về từ Malaysia, điệp viên cao cấp lập tức bàn kế đấu Thái Lan với HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Tại World Cup 2002, khi HLV Park Hang-seo là trợ lý của HLV Hiddink ở ĐT Hàn Quốc thì HLV Philippe Troussier dẫn dắt ĐT Nhật Bản. Cả 2 đã biết nhau lâu và kết hợp khá tốt trong công việc.

Những quan sát và ghi chép của một chiến lược gia từng tham dự World Cup chắc chắn giúp ích rất nhiều cho HLV Park Hang-seo trong việc phân tích sức mạnh của cả 2 địch thủ, đặc biệt là Thái Lan.

Tại vòng loại U19 châu Á, HLV U19 Nhật Bản từng khen ngợi hiểu biết đáng nể về bóng đá Nhật Bản của HLV Philippe Troussier và thừa nhận bị U19 Việt Nam bắt bài. Chiến lược gia mang biệt danh "phù thủy trắng" sẽ có những tư vấn cho HLV Park Hang-seo trước cuộc đấu trí với ông Akira Nishino - HLV người Nhật đang dẫn dắt Voi chiến.

Nếu giành chiến thắng trước Thái Lan, Việt Nam sẽ tiến gần đến tấm vé lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó không phải là bài toán đơn giản, bởi lần gần nhất chúng ta đánh bại Thái Lan trong một trận đấu chính thức trên sân nhà đã cách đây tới 21 năm (AFF Cup 1998).

Theo Lupo

Trí thức trẻ

Trở lên trên