MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong cuộc sống có 2 con đường nhanh nhất để làm giàu: Một trong số đó không cần tiền, gần ngay trước mắt nhưng ít người nhận ra

13-05-2020 - 14:40 PM | Sống

Làm giàu không khó, nhưng vấn đề là bạn muốn làm giàu thứ gì? Tiền bạc hay cuộc sống?

Đa số chúng ta đến một lúc nào đó đều sẽ có khao khát làm giàu.

Chắc chắn bạn sẽ thu hút không ít những ánh mắt ghen tị nếu lái chiếc xe Ferrari sang chảnh xuống phố trong một ngày nắng đẹp. Nó chạy rất nhanh, cực kỳ quyến rũ và tất nhiên là vô cùng đắt đỏ. Bạn cần phải giàu tương đối mới có thể sở hữu chiếc xe này.

Vậy làm thế nào để làm giàu? 

Con đường thứ nhất: tiền bạc

Con đường thứ nhất là làm giàu bằng tiền bạc, với mục tiêu cuối cùng là kiếm được nhiều tiền nhất có thể.

Vậy làm thế nào để chúng ta làm được điều này?

Một cách là trở thành “thiêu thân nơi văn phòng”. Đầu tiên, bạn tìm cách làm việc cho các tập đoàn lớn, có tiếng. Tiếp theo, bạn bỏ ra 80-100 tiếng/tuần trong vòng 15 năm liên tiếp, tập trung cống hiến hết mình để đạt được vị trí cao. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ trở nên giàu có và có tất cả mọi thứ mình khao khát như xe hơi, nhà cửa…

Kinh doanh bảo thủ cũng là một con đường khác để làm giàu. Bạn sẽ cần hy sinh khoảng 10-20 năm thanh xuân quý giá, dồn hết tinh lực để giúp công ty phát triển lớn mạnh. Khi đã doanh nghiệp đã có tiếng tăm nhất định, bạn có thể bán đi lấy tiền hoặc cho nó lên sàn chứng khoán để kiếm về hàng tỷ USD. Cách này nhất định sẽ giúp bạn giàu có. 

Nhưng liệu đây có đúng là điều chúng ta mong muốn?

Tất cả những điều trên nghe thì rất hào nhoáng. Nếu bạn làm việc trong một tập đoạn lớn, chuyện kiếm được 500.000-1 triệu USD/năm không phải là chuyện bất khả thi. Jan Koum - người sáng lập WhatsApp - đã từng ứng tuyển vào Facebook nhưng bị từ chối. Nhiều năm sau, anh bán WhatsApp cho Facebook với giá 19 tỷ USD.

Tuy nhiên, con đường thành công không chỉ rải đầy hoa hồng. Để có thể leo lên top đầu, những người này phải hy sinh rất nhiều. Ở cái tuổi 20-30, khi bạn đang dành thời gian cho gia đình, bạn bè hoặc đi du lịch, thì họ giam mình nơi công sở để làm việc, đưa sự nghiệp đi lên bằng mọi giá bằng một sự quyết tâm không thể lung lay.

Trong cuộc sống có 2 con đường nhanh nhất để làm giàu: Một trong số đó không cần tiền, gần ngay trước mắt nhưng ít người nhận ra - Ảnh 1.

Cuối cùng, họ cũng sẽ đạt được mục tiêu giàu có mà mình đã khao khát bấy lâu, nhưng phải trả giá bằng thời gian. Thời gian mà đáng lẽ họ có thể tận hưởng một món quà khác đẹp đẽ không kém: cuộc sống

Con đường thứ hai để làm giàu: cuộc sống

Con đường thứ hai là làm giàu cuộc sống, vì giờ đây là nó mục tiêu hàng đầu của chúng ta.

Để làm giàu cuộc đời, bạn không cần tiền bạc, địa vị hay danh tiếng. Mọi thứ bạn cần đều đã ở ngay trước mắt. 

Courtney Carver - người sáng lập blog về cuộc sống tối giản bemorewithless - đã từng kể một câu chuyện rất hay, về một ngư dân khiêm nhường người Mexico và một thạc sĩ MBA từ ĐH Harvard danh tiếng.

Có doanh nhân người Mỹ nọ quyết định đi nghỉ tại một làng chài ven biển. Khi đang đứng cạnh bến tàu, ông nhìn thấy một chàng ngư dân trẻ tuổi người Mexico đang đưa thuyền vào bến. Bên trong con thuyền nhỏ là vài con cá ngừ vây vàng. Vừa tận hưởng không khí ấm áp của một buổi chiều đầy nắng, doanh nhân người Mỹ vừa khen ngợi chàng trai về chất lượng của những con cá này.

“Cậu mấy bao lâu để câu được chúng?”, doanh nhân người Mỹ hỏi vu vơ.

“Ồ, vài tiếng đồng hồ”, chàng ngư dân người Mexico đáp.

“Tại sao cậu không ở lại thêm để bắt được nhiều cá hơn?”, vị khách thắc mắc.

Chàng trai kia điềm đạm trả lời: “Thế này là đủ để đáp ứng nhu cầu của gia đình tôi rồi”.

Lúc này, doanh nhân người Mỹ bỗng trở nên nghiêm túc: “Nhưng cậu sẽ làm gì với đống thời gian còn lại?”

Nở một nụ cười trên môi, ngư dân trẻ người Mexico đáp: “Tôi ngủ nướng, chơi với con cái, xem thể thao và ngủ trưa cùng vợ. Thỉnh thoảng vào buổi tối, tôi sẽ đi dạo trong làng, thăm bạn bè, chơi guitar và hát vài bài vui vui…”.

Trong cuộc sống có 2 con đường nhanh nhất để làm giàu: Một trong số đó không cần tiền, gần ngay trước mắt nhưng ít người nhận ra - Ảnh 2.

Mất kiên nhẫn, người đàn ông lớn tuổi kia ngắt lời: “Nghe này, tôi có bằng MBA của Harvard. Tôi có thể giúp cậu kiếm nhiều tiền hơn. Cậu có thể bắt đầu bằng việc câu cá lâu hơn mỗi ngày. Sau đó, cậu bán chỗ cá thừa đi. Với số tiền có thêm đó, cậu có thể mua một chiếc thuyền to hơn. Thuyền to hơn thì thu nhập từ việc câu cá cũng sẽ tăng. Cậu sẽ mua được chiếc thuyền thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khi cậu có cả một hạm đội thuyền”.

Tự hào vì tư duy nhạy bén của mình, vị doanh nhân người Mỹ hào hứng vẽ ra một kế hoạch nhằm gia tăng lợi nhuận. “Sau đó, thay vì bán cá cho thương lái, cậu có thể bán trực tiếp cho các cơ sở chế biến, hoặc tự mở cơ sở của riêng mình. Cuối cùng, cậu sẽ kiểm soát được toàn bộ khâu hàng hóa, chế biến và phân phối. Cậu có thể rời ngôi làng ven biển nhỏ bé này để tới thành phố Mexico, thậm chí là Los Angeles hoặc thành phố New York - nơi cậu có thể mở rộng doanh nghiệp và phát triển kinh doanh.”

Vì chưa từng nghĩ đến chuyện này, chàng ngư dân hỏi: “Nhưng sẽ mất bao lâu để làm tất cả những điều này?”

Sau khi tính toán nhẩm trong đầu, thạc sĩ MBA của Harvard trả lời: “Có thể là 15-20 năm, thậm chí là ít hơn nếu bạn làm việc cực kỳ chăm chỉ”.

“Và sau đó thì sao?”, chàng ngư dân thắc mắc.

“Đó mới là phần hay nhất”, vị doanh nhân bật cười. “Khi thời điểm chín muồi, cậu sẽ chào bán cổ phiếu của công ty ra công chúng. Cậu sẽ kiếm được hàng triệu USD.”

“Hàng triệu USD ư? Thật sao? Tôi sẽ làm gì với từng ấy tiền?”, chàng trai trẻ tỏ vẻ hoài nghi.

Doanh nhân người Mỹ khoe khoang: “Lúc đó, cậu có thể vui vẻ nghỉ hưu với tất cả số tiền mình đã làm ra. Cậu có thể chuyển tới sống ở một làng chài ven biển - nơi cậu được phép ngủ nướng, chơi đùa với cháu chắt, xem thể thao và ngủ trưa cùng vợ. Cậu có thể đi dạo quanh làng vào buổi nơi, vừa chơi guitar vừa hát hò với bạn bè”.

Trong cuộc sống có 2 con đường nhanh nhất để làm giàu: Một trong số đó không cần tiền, gần ngay trước mắt nhưng ít người nhận ra - Ảnh 3.

Câu chuyện trên tuy đơn giản nhưng gửi gắm một thông điệp đầy ý nghĩa: những thứ chúng ta khao khát thường ở gần hơn chúng ta vẫn nghĩ. Chúng ta dành hàng năm trời để làm “nô lệ” cho công việc mà mình ghét cay ghét đắng, chờ đợi để hoàn thành một mục tiêu xa xôi trong tương lai - đó là được du lịch khắp thế gian và làm điều mình thích!

Tuy nhiên, lựa chọn trên vốn đã luôn tồn tại trước mặt bạn - bạn vẫn luôn được phép làm điều mình muốn. Bạn không cần phải chọn một công việc thường kéo dài tới đêm khuya. Bạn không cần phải mua chiếc iPhone đời mới nhất. Bạn không cần phải mua cà phê từ Starbuck mỗi ngày. Bạn hoàn toàn có quyền thay đổi những lựa chọn của mình. Số tiền mà bạn tiết kiệm được có thể dùng vào việc ý nghĩa hơn rất nhiều.

Rốt cuộc, con đường thứ hai để làm giàu chính là dành thời gian để làm những điều khiến bạn hạnh phúc và thỏa mãn trong cuộc sống. Mọi người dù có làm việc như thiêu thân để kiếm tiền thì cũng chỉ là vì muốn được làm những thứ khiến bản thân họ hạnh phúc. Thay vì đi đường vòng như vậy, hãy cứ làm những gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ đơn giản thế thôi.

(Theo Medium)

Ngọc Hà

Trở lên trên