MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước đội tuyển Việt Nam, "ngọn núi" Jordan sừng sững đến thế nào?

20-01-2019 - 08:22 AM | Sống

Jordan hiện xếp thứ 10/16 đội lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, dựa trên đánh giá của các nhà cái châu Á, trong khi đó Việt Nam đồng hạng 14. Chênh lệch ấy là đủ để tạo nên bất ngờ?

1. Người hâm mộ Việt Nam có nhiều lý do để tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đủ sức tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục trước Jordan - đội bóng được đánh giá mạnh hơn.

Thậm chí trên các trang báo trong nước, nhiều chuyên gia đã được tham khảo ý kiến về việc nếu vượt qua Jordan, đội tuyển Việt Nam có bao nhiêu cơ hội để vượt qua Nhật Bản hoặc Saudi Arabia. Cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo có đến 45-50% cơ hội vượt qua Jordan, và 20-30% cơ hội vượt qua Nhật Bản hoặc Saudi Arabia ở vòng sau.

Theo các nhà cái châu Á, khả năng vượt qua Jordan để đi tiếp vào tứ kết của thầy trò HLV Park Hang-seo là 33%. Đây là một tỷ lệ đủ khiến các cổ động viên Việt Nam ấm lòng, nếu nhìn vào những gì ông thầy người Hàn Quốc làm cho bóng đá Việt Nam suốt hơn một năm vừa qua. Họ từng vượt qua rất nhiều đội bóng mạnh, với tỷ lệ đánh giá của các nhà cái thấp hơn nhiều.

 Trước đội tuyển Việt Nam, ngọn núi Jordan sừng sững đến thế nào? - Ảnh 1.

Thêm vào đó, ở các kỳ tích mang tầm châu lục của U23 Việt Nam, từ giải U23 châu Á cho đến Asiad 2018, các đội bóng Tây Á luôn là các đối thủ yêu thích của thầy trò HLV Park Hang-seo. Lối chơi phòng ngự - phản công, với sự chắc chắn của hàng thủ 3 người, chuyển sang 5 người, cùng sự đột biến của Quang Hải trên hàng công khiến những Iraq, Qatar, Bahrain, Syria lần lượt trở thành nạn nhân.

Trước Iraq ở trận khai màn, dù thua bởi quả đá phạt "thần sầu" ở phút 90 của Ali Adnan, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn khiến cả châu Á phải ngạc nhiên với một màn trình diễn đầy sức sống bằng hai lần dẫn trước và một thế trận rất ổn.

Thêm vào đó, với những cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 năm ngoái như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu, Duy Mạnh..., đấu trường châu Á với những cuộc đối đầu với những đội bóng đầy đẳng cấp không còn là điều gì quá lạ lẫm nữa. Thậm chí trong màu áo U20 Việt Nam, không ít những cầu thủ dưới trướng HLV Park Hang-seo từng "thử lửa" để rèn giũa đẳng cấp ở đấu trường World Cup.

 Trước đội tuyển Việt Nam, ngọn núi Jordan sừng sững đến thế nào? - Ảnh 2.

Quang Hải và các đồng đội không lạ gì các đội bóng Tây Á.

2. Nhưng nên nhớ, Jordan từng hòa 2 trận với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019 đã thực sự lột xác khi bước vào VCK ở UAE. Họ là một trong 4 đội bóng chưa để lọt lưới bất cứ bàn nào sau 3 trận vòng bảng, bên cạnh Hàn Quốc, Iran - hai ứng cử viên của chức vô địch, cùng Qatar.

Đội bóng đả bại đương kim vô địch Australia ở trận đấu khai màn Asian Cup 2019 của mình, xây vững ngôi đầu bảng B sau 3 trận vòng bảng, đang có một phong độ cực kỳ ấn tượng, với 3 bàn thắng ghi được và chưa để lọt lưới bất cứ bàn nào.

Những chỉ số cực kỳ ấn tượng ấy không phải tự nhiên mà đến, nó được đặt nền móng bởi một HLV tài danh có rất nhiều nét tương đồng với nhà cầm quân Park Hang-seo của Việt Nam. Sự nghiệp huấn luyện của HLV Vital Borkelmans ở Bỉ là điểm tối đáng quên, nhưng những gì mà nhà cầm quân từng là thầy của Eden Hazard này với bóng đá Jordan là cực kỳ ấn tượng.

 Trước đội tuyển Việt Nam, ngọn núi Jordan sừng sững đến thế nào? - Ảnh 3.

Hạ gục cả nhà đương kim vô địch Australia, Jordan là đối thủ cực kỳ đáng gờm.

Sự ấn tượng ấy - lại có nhiều nét tương đồng với HLV Park Hang-seo, đến từ hàng thủ hai lớp cực kỳ vững chắc trong đội hình 4-2-3-1 được vận dụng hết sức nhuần nhuyễn và linh hoạt, làm nền tảng cho những bàn thắng đến từ đủ cả những vị trí trên sân, từ trung vệ, tiền về lẫn tiền đạo.

Lối chơi lấy phòng ngự làm nền tảng ấy, cùng sự linh động trong những pha phản công của Jordan là "khắc tinh" của lối chơi mà HLV Park Hang-seo xây dựng cho đội tuyển Việt Nam, bởi lối chơi là tương đồng, nhưng thầy trò HLV Vital Borkelmans vẫn ở trên đội tuyển Việt Nam một tầm đẳng cấp.

Không những thế, trong khi đội hình Jordan đang vận hành cực kỳ ngon nghẻ ở Asian Cup lần này, thì với những sự thiếu vắng mang tên Đình Trọng và Anh Đức, thầy trò HLV Park Hang-seo đã dần để lộ ra điểm yếu ở hàng thủ, nơi Duy Mạnh liên tục phạm sai lầm trong hai trận đấu mà mình góp mặt, và lỗ hổng mà Anh Đức để lại vẫn chưa tiền đạo trẻ nào có thể lấp đầy.

Thêm vào đấy, điểm yếu về mặt thể lực - điều thầy trò HLV Park Hang-seo từng làm cả châu Á phải ngạc nhiên ở giải U23 châu Á, rồi Asiad 2018, đang được bộc lộ sau một giải AFF Cup 2018 lấy đi của họ rất nhiều sức lực. Khi những đôi chân mệt mỏi khi trận đấu bước qua phút 65, đấy là lúc những cái đầu không còn tỉnh táo trước một đối thủ đầy quyết tâm và cực kỳ cẩn trọng.

Trong buổi họp báo trước trận, HL Vital Borkelmans nói rằng ông và các trợ lý đã nghiên cứu cực kỳ kỹ, và đã có những phương án khả thi để đối phó với thầy trò HLV Park Hang-seo. Chắc hẳn những lời nói đó là thật, và đã đến lúc HLV Park Hang-seo cũng như các cầu thủ Việt Nam nên có được trạng thái tốt nhất, đồng thời phải chơi một trận hoàn hảo, để hi vọng vượt qua "ngọn núi lớn" mang tên Jordan.

Theo Ngô Trà

Trí thức trẻ

Trở lên trên