MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước giờ bán kết, ai cất hộ gánh nặng trên lưng HLV Park Hang-seo đây?

21-11-2018 - 20:46 PM | Sống

Mải mê với cay cú ăn thua, người ta dường như quên mất rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đã nắm chắc đến 9 phần chiếc vé vào bán kết. Nhưng đổi lại là một trời âu lo.

1. Văn Quyết và Xuân Trường - hai cầu thủ được HLV Park Hang-seo rút ra sau hiệp thi đấu đầu tiên trong trận gặp Myanmar vừa qua, đá hay hay dở? Sáng nay, không ít những "mũi dùi" được dư luận chĩa thẳng vào đội trưởng ĐTQG Văn Quyết, với câu hỏi tại sao đá tệ như thế, mà cầu thủ này lại được HLV Park Hang-seo đeo lên tay chiếc băng đội trưởng, còn Xuân Trường, thì thêm lần nữa lại bị đem ra làm "vật tế thần" cho trận "hòa như thua" vừa qua.

Bỏ qua việc tiêu chí chọn đội trưởng cho ĐTQG không chỉ phụ thuộc vào chuyên môn, mà còn nằm ở khả năng chịu áp lực, truyền cảm hứng, cũng như kinh nghiệm cho các đồng đội, thì ở trận đấu trên đấy Myanmar, màn trình diễn 45 phút của Văn Quyết được FOX Sports Asia chấm 7 điểm, chỉ kém duy nhất Quang Hải (8 điểm), bằng Phan Văn Đức và hơn tất thảy các đồng đội còn lại.

 Trước giờ bán kết, ai cất hộ gánh nặng trên lưng HLV Park Hang-seo đây? - Ảnh 1.

Trong nhận xét sau điểm số của Văn Quyết, FOX Sports Asia viết: "Thi đấu tốt trong hiệp 1 trước khi bị thay thế ở đầu hiệp 2". Nếu để ý, người ta sẽ thấy trái với thường lệ, trận đấu với Myanmar, Văn Hậu rất ít dâng cao, thay vào đó là đá thấp, cùng với 3 hậu vệ giữ chặt cánh trái.

Văn Quyết cũng vì thế phải lùi bớt về "gánh" khoảng trống ấy, và số 10 của đội tuyển Việt Nam đã làm khá tốt nhiệm vụ được giao, nhường Công Phượng và Phan Văn Đức nhiệm vụ uy hiếp khung thành đối phương.

Với Xuân Trường, mọi việc đơn giản hơn nhiều. Dẫu chỉ chơi trên sân có 45 phút, nhưng tiền vệ người Tuyên Quang cũng đã kịp tạo ra 5 cơ hội nguy hiểm cho các đồng đội - nhiều nhất so với các đồng đội của mình.

Quan trọng nhất, việc rút Văn Quyết và Xuân Trường ra, với Park Hang-seo không phải là nỗi thất vọng khi hai cầu thủ này đá kém, mà bởi đấy đơn thuần là sự thay đổi về mặt chiến thuật, tung Trọng Hoàng và Hùng Dũng vào để đẩy nhanh nhịp độ tấn công, hòng "ép chết" đối phương ngay từ đầu hiệp 2.

 Trước giờ bán kết, ai cất hộ gánh nặng trên lưng HLV Park Hang-seo đây? - Ảnh 2.

Nói về chiến thuật, vậy chiến thuật của Park Hang-seo là gì, lối chơi của HLV người Hàn Quốc này áp dụng cho đội tuyển Việt Nam là gì? Đây là câu hỏi mà rất nhiều chuyên gia đặt ra, để rồi đánh giá thấp, thậm chí bỉ bôi ông thầy người Hàn này. Câu trả lời: Chả có lối chơi nào cả, tùy từng đối thủ mà áp dụng linh hoạt lối chơi khác nhau thôi.

"Tôi luôn buồn người khi người ta so sánh đội này với đội kia dựa trên chiến thuật, kỹ thuật mà quên mất rằng con người bằng xương bằng thịt, với đầy đủ cảm xúc mới là những người thực thi nó. Chiến thuật là quan trọng, nhưng nó không giúp thắng trận. Chỉ có những cầu thủ mới làm được điều đó".

Đấy không phải là phát biểu của HLV Park Hang-seo, mà là của một người nổi tiếng hơn rất nhiều, dù ông thầy người Hàn cũng rất nổi tiếng - Sir Alex Ferguson, khi nói về tầm quan trọng của chiến thuật và cầu thủ trong bóng đá hiện đại. Và ông Park Hang-seo đang xây dựng đội tuyển Việt Nam theo quan điểm ấy.

 Trước giờ bán kết, ai cất hộ gánh nặng trên lưng HLV Park Hang-seo đây? - Ảnh 3.

2. Thực ra, trận hòa không bàn thắng hôm qua chỉ là giọt nước tràn ly với những người vốn chẳng ưa gì lối đá mà HLV Park Hang-seo đang cho đội tuyển Việt Nam vận hành, bởi vẫn cứ mơ về một lối đá đẹp, tấn công mãn nhãn, như U19 Việt Nam của Công Phượng, Xuân Trường... nhiều năm về trước, như lời hứa hẹn đầy sức thuyết phục của HLV Hữu Thắng mới ngày nào.

Làm sao có thể đẹp được khi cả hai trận đấu gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều cầm bóng ít hơn đối thủ, ưu tiên cho phòng ngự, để rồi sử dụng những pha phản công, hay những phút dồn ép khi đã "đọc vị" được đối phương để tận dụng cơ hội ghi bàn.

Bởi trong mắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam không mạnh hơn quá nhiều so với những đối thủ Đông Nam Á, như cái cách mà người hâm mộ vẫn đang tưởng tượng, để đặt mình ở vị thế cửa trên, rồi gồng mình lên áp đặt đối thủ, để rồi nhận lấy thất bại như Hữu Thắng đã từng làm.

Thay vào đó, ông chọn cách chơi mà các cầu thủ U23 Việt Nam - vốn chiếm số đông trong đội tuyển, đã quá quen thuộc, tạo nên một đội tuyển Việt Nam nhuần nhuyễn đến mức đáng sợ.

Giờ đây, hóa ra "tảng đá nặng" mà HLV Park Hang-seo đang phải đeo trên lưng không phải là những đối thủ trước mắt, hay "ngọn núi cao" Thái Lan chắn ngang con đường đến chức vô địch, mà là sự thất vọng của người hâm mộ, cũng những chuyên gia đang "chĩa mũi dao" vào chính ông và các học trò, trong thời điểm họ cần sự ủng hộ nhất.

"Tảng đá" ấy sẽ càng nặng khi trận đấu với Campuchia trên sân nhà tiếp tục được kỳ vọng là một trận thắng tưng bừng, rực lửa, trong khi trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo là một núi những toan tính về mặt nhân sự, chiến thuật cho con đường dài phía trước, với 2 trận bán kết, rồi 2 trận chung kết trước mắt. Gánh nặng oằn vai ấy, ai biết mà ghé vai gánh đỡ bây giờ?

Theo Kim Thiền - Ảnh: Đoàn Ca

Trí thức trẻ

Trở lên trên