MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước hàng trăm máy quay, nhà vô địch thế giới Martin Nguyễn nói rành rọt Tiếng Việt: "Ngoại ơi, con thương ngoại nhiều lắm"

13-04-2019 - 11:15 AM | Sống

Sau khi bảo vệ thành công chiếc đai vô địch tại giải võ tự do lớn nhất châu Á ONE Championship, tay đấm Martin Nguyễn (có cả bố và mẹ là người Việt) đã bày tỏ tình cảm với bà ngoại của mình đang sinh sống ở Việt Nam.

Tối ngày 12/4, võ sĩ Martin Nguyễn đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ người Mông Cổ Narantungalag Jadambaa bằng một đòn gối bay được truyền thông mô tả là đẹp như phim. Sau 3 lần thượng đài, Martin mới lại có thể kết liễu được đối thủ của mình. Anh dành lời cảm ơn tới các đồng đội, HLV và không quên gửi lời tri ân tới fan hâm mộ Việt cùng bà ngoại của anh.

"Tôi muốn nói với cổ động viên Việt Nam rằng tôi yêu họ. Bà ngoại ơi, con thương ngoại lắm (nói bằng Tiếng Việt). Mẹ ơi, con sẽ sớm về thăm mẹ. Tôi rất háo hức được trở về Việt Nam và thi đấu tại đây", Martin Nguyễn chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, nơi có sự góp mặt của hàng trăm phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trước hàng trăm máy quay, nhà vô địch thế giới Martin Nguyễn nói rành rọt Tiếng Việt: Ngoại ơi, con thương ngoại nhiều lắm - Ảnh 1.

Đòn gối bay đẹp mắt của Martin Nguyễn. Ảnh: ONE.

Sự kiện ONE Championship: Roots of honor vừa diễn ra cũng đánh dấu lần đầu tiên tay đấm gốc Việt thượng đài kể từ khi chuyển sang tập tại đội Hard Knocks và đồng hành cùng nhà vô địch hạng trung và dưới nặng Aung La N Sang. Điều này đã làm lối đánh của Martin trở nên đa dạng, khó đoán hơn. Anh đã không cần đến cú móc phải để chiến thắng như mọi khi.

"Chúng tôi đã vạch ra một chiến thuật rõ ràng. Trong trận, mỗi khi tôi tung cước, Jadambaa lại đau đớn. Và đến khi anh ấy phải ôm chân nhăn nhó, tôi hiểu đây là cơ hội của mình. Tôi lập tức tiến lên và giành thắng lợi sau đó", anh thẳng thắn.

Trước hàng trăm máy quay, nhà vô địch thế giới Martin Nguyễn nói rành rọt Tiếng Việt: Ngoại ơi, con thương ngoại nhiều lắm - Ảnh 2.

Vợ của Martin Nguyễn cũng có mặt tại sàn đấu. Ảnh: Quang Liêm.

Đánh bại được Jadamba, một câu hỏi rất được quan tâm lúc này là Martin Nguyễn sẽ tiếp tục thi đấu tại hạng lông hay chuyển lên tranh đai tại những hạng cân khác như đã từng làm hồi năm ngoái. Tuy nhiên, tay đấm 29 tuổi bỏ ngỏ về khả năng này.

"Như tôi đã nói, bản thân cảm thấy thoải mái khi thi đấu tại hạng lông, nơi phù hợp nhất cho tôi. Là một nhà vô địch, tôi sẵn sàng đấu với bất kỳ ai. Hiện tại, tôi sẽ tận hưởng những chiến thắng với gia đình và người thân trước khi nghĩ nhiều về vấn đề này", anh kết luận.

Martin Nguyễn là một võ sĩ người Australia gốc Việt. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2012 và có thành tích 12 thắng, 3 thua. Anh từng là nhà vô địch hạng lông và hạng nhẹ của ONE Championship trước khi phải từ bỏ chiếc đai hạng nhẹ vào năm ngoái do gặp chấn thương.

Theo TT

Trí thức trẻ

Trở lên trên