MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủ rũ ngày về nước, HLV Thái Lan thừa nhận bất lực trước U19 Việt Nam

31-03-2019 - 21:01 PM | Sống

Vị thuyền trưởng bên phía U19 Thái Lan tỏ ra “vui buồn lẫn lộn” khi trở về nước sau thất bại trước U19 Việt Nam tại Nha Trang.

Ngày 30/3, U19 Thái Lan dù rất nỗ lực song vẫn phải nhận thất bại trước U19 Việt Nam , ngậm ngùi nhìn thầy trò HLV Graechen lên ngôi giải U19 quốc tế Nha Trang. Đây là lần thứ 2 sau 5 ngày, bóng đá Thái Lan gục ngã trước Việt Nam sau lứa U23 ở vòng loại giải U23 châu Á.

Đến trưa nay (31/3), U19 Thái Lan đã trở về nước. Theo ghi nhận của tờ Thairath, bầu không khí của Voi chiến là khá thất vọng. Khi chia sẻ với tờ báo này, HLV Issara Sritaro của U19 Thái Lan nói rằng dù có lý do để hài lòng song ông vẫn cảm thấy rất tiếc nuối.

"Tham dự giải đấu này là một điều rất tốt với U19 Thái Lan. Dù thất bại ở chung kết nhưng các cầu thủ đã có những trải nghiệm rất bổ ích. Các đội dự giải đấu này đều rất mạnh, vì vậy được thi đấu với họ giúp các học trò của tôi học cách để đối phó với nhiều tình huống khác nhau.

Nhưng kết quả của giải đấu đã phản ánh đúng khả năng của các đội. Chúng ta thực sự bất lực trước Việt Nam và xứng đáng với vị trí á quân. Nhưng dẫu sao, đừng quên rằng mục đích lớn nhất khi chúng ta tham dự giải này vẫn là tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

 Ủ rũ ngày về nước, HLV Thái Lan thừa nhận bất lực trước U19 Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Thái Lan đã trở về nước sau thất bại trước U19 Việt Nam.

Từ giải đấu này, U19 Thái Lan đã cho thấy rằng chúng ta cần cải thiện nhiều điều. Ở trận chung kết, chúng tôi cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn Việt Nam nhưng chúng tôi đã không thể tận dụng thành công. Đó là vấn đề lớn nhất cần phải giải quyết".

Với U19 Thái Lan, họ sẽ có cơ hội "đòi nợ" U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á, được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5-18/8 tới. Thái Lan được xếp bảng B cùng chủ nhà Việt Nam, Malaysia, Campuchia, Singapore và Australia. Trong khi đó, bảng A sẽ bao gồm Indonesia, Myanmar, Philippines, Lào, Timor Leste và Brunei.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên