MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vé 'chợ đen' chung kết AFF Cup 2018 hét giá tới 18 triệu đồng

14-12-2018 - 09:29 AM | Thị trường

Một cặp vé mệnh giá chỉ 600.000 đồng/chiếc nhưng trên thị trường chợ đen bị đẩy lên trên dưới 20 triệu đồng, tương đương một chiếc xe máy. Cơn sốt dự báo có thể tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Sáng 13/12, LĐBĐVN (VFF) đã tiến hành trả vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia cho người mua qua kênh online. Theo quy định, mỗi người được đăng ký mua 2 chiếc bằng CMND hoặc thẻ căn cước. Số lượng vé bán ra theo thông báo của VFF là 10.300 chiếc. Con số này thấp hơn so với lượng vé bán online các trận đấu trên sân nhà của Việt Nam với Malaysia và Philippines trước đó.

Theo Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu, do nhu cầu về vé của các đầu mối khác như nhà tài trợ, CĐV Malaysia, các hội CĐV bóng đá Việt Nam…nên VFF buộc phải cân đối lại. Đơn cử, số vé dành cho CĐV Malaysia lần này tăng lên hơn 3.000 vé. “Ở các trận đấu với Philippines và Malaysia tại vòng bảng, CĐV đội khách đến Hà Nội không nhiều. Vì vậy, chúng tôi đã cân đối để bổ sung vào số vé bán qua online. Tuy nhiên trận này, CĐV Malaysia sang đông hơn nhiều”-ông Nguyễn Minh Châu cho biết.

Dù 9h sáng VFF mới bắt đầu trả vé, từ trước đó hàng tiếng đồng hồ, rất đông người đã tới chực sẵn trước cổng trụ sở liên đoàn trên đường Lê Quang Đạo (Mỹ Đình, Hà Nội), bất chấp cái lạnh tê buốt. Tại đây, rút kinh nghiệm những lần bán vé trước, bộ phận an ninh đã thiết lập hàng rào, phân luồng CĐV nên việc xếp hàng diễn ra khá trật tự. Từ ngoài vào trong, người mua phải qua 3 lần cửa để có thể tới được điểm nhận vé.

Mũ trùm kín đầu, hai tay thọc trong áo ấm nhưng anh Dũng (Hoàn Kiếm) vẫn xuýt xoa vì lạnh. Anh Dũng cho biết đã ra đứng xếp hàng từ 7h sáng nhưng vẫn chậm hơn nhiều người. “Tôi canh mãi mới mua được một cặp vé mệnh giá 350.000 đồng. Mười năm rồi đội tuyển Việt Nam lại mới dự một trận chung kết AFF Cup 2018 nên không bỏ lỡ được. Nếu không mua được vé online, chắc tôi cũng phải cố gắng mua vé chợ đen để vào sân”-anh Dũng cho biết.

Vé xem bóng đá đắt ngang… xe máy

Phía ngoài dòng người xếp hàng chờ mua vé ở trụ sở VFF, một đám đông khác cũng hoạt động rất tấp nập, là cánh “phe vé”. Đây là cảnh tượng quen mắt ở trụ sở VFF từ đầu giải đấu tới nay.

Trong những ngày qua, khi đội tuyển Việt Nam còn chưa về nước, thị trường vé chợ đen đã “sốt hầm hập”. Tại nhiều group trên mạng xã hội, rất dễ để tìm thấy những lời rao bán vé trận chung kết lượt về, với mức giá tăng hàng chục lần. Một cặp vé mệnh giá 600.000 đồng/chiếc có vị trí đẹp, giá bị “hét” tới 24 triệu đồng. Thậm chí, những chiếc vé mệnh giá 200.000 đồng ở khán đài C, D cũng có giá 4-5 triệu đồng/cặp.

Vừa bước chân ra khỏi trụ sở VFF sau khi nhận vé, anh Nguyễn Khánh (Cầu Giấy) đã được 3-4 “phe” tiếp cận hỏi mua lại. Cặp vé mệnh giá 350.000 đồng trong tay anh Khánh được phe trả 7 triệu đồng, nhưng anh từ chối. “Dăm triệu có thể kiếm được chứ xem trận chung kết của đội tuyển Việt Nam thì 10 năm mới có một. Hôm tới tôi sẽ rủ bạn đi cùng để chờ ăn mừng chức vô địch”-anh Khánh cho biết.

Trên mạng xã hội những ngày qua, một số trường hợp đã chia sẻ việc mua phải vé giả, với số tiền bị mất lên tới hàng chục triệu đồng. Theo Phó TTK Nguyễn Minh Châu, cho tới ngày 12/12 vé mới về tới Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Châu vì vậy cảnh báo người hâm mộ cẩn trọng để tránh mua phải vé giả. “Tới thời điểm hiện tại chúng tôi chưa phát hiện trường hợp vé giả nào. Tuy nhiên người hâm mộ cần cẩn trọng, tránh mất tiền oan”-ông Nguyễn Minh Châu nói.

Ngay trước trụ sở VFF chiều qua, phe vé đã bắt đầu rao bán vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Một cặp vé mệnh giá 600.000 đồng/chiếc lúc này có giá thấp nhất cũng bị “hét” 18 triệu đồng, tương đương một chiếc xe máy.


Theo N.P

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên