MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bao giờ hết... “phí trời ơi”

Chuyện con gà “cõng” 14 loại phí tưởng được xóa vĩnh viễn khi mới đây Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Bộ NNPTNT sẽ xóa bỏ những khoản thu bất hợp lý này.

Vậy mà 17 chi cục thú y các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL mới đây lại kiến nghị cho tiếp tục… thu phí, lệ phí trên từng con gà và quả trứng với lý do: “Nếu bãi bỏ 35 khoản phí và lệ phí sẽ gây khó khăn trong quản lý như giết mổ, truy xuất nguồn gốc, lưu thông hàng hóa, kiểm soát dịch tễ và xây dựng tổ chức bộ máy…”. Điều này đồng nghĩa với việc giữ nguyên quyền thu các khoản phí, lệ phí như trước đây.

Theo lý giải, các khoản phí và lệ phí chiếm tỉ lệ 1,16%/giá bán sản phẩm. Nghe có vẻ rất nhỏ, nhưng theo thống kê của cơ quan thú y 21 tỉnh thành phía nam, mỗi năm “doanh thu” từ khoản phí kiểm dịch nêu trên lên tới gần 200 tỉ đồng. Nhưng điều mà dư luận bức xúc là cán bộ thú y đã làm được gì cho con gà, quả trứng mà họ thu phí, dù chỉ là… một xu (?). Hết sức vô lý khi chứng kiến cảnh cán bộ thú y túc trực ở trang trại, lò mổ hay cổng chợ để chỉ làm mỗi việc: Viết giấy kiểm dịch thu tiền.

Đấy mới chỉ là chuyện con gà, quả trứng. Mới đây, Bộ Tài chính ban hành công văn số 8293 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc chấp hành pháp luật về phí, lệ phí. Theo đó, những cơ quan này đã ban hành hàng loạt quy định về những khoản thu phí theo kiểu… trời ơi như phí vệ sinh, phí quảng cáo trên dải phân cách, phí dự thi, dự tuyển, phí tham quan; phí chợ đêm, phí chợ tạm...

Những loại phí trời ơi kể trên đang làm đội giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa và gây bao phiền toái, bức xúc cho dư luận. Bộ chủ quản, Bộ Tài chính và cơ quan chính phủ đều đã biết chuyện phiền toái của các loại phí, lệ phí kiểu “trời ơi” nêu trên. Nhưng bao giờ tình trạng loạn phí nêu trên mới được dẹp bỏ?

 

 

Theo Công Thắng

Báo Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên