MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Dang dở lời hứa về chơi dài ngày dịp giỗ Tổ

12-04-2019 - 13:49 PM | Xã hội

Người nhà chủ xưởng cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 mẹ con đến ngủ nhờ để sáng nay đi khám bệnh thì gặp nạn.

Rạng sáng 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng khiến 8 người chết và mất tích.

Đến 11h45 phút đã có 6 thi thể nạn nhân được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện 198. Tại nhà tang lễ này, hàng chục người thân của các nạn nhân đang ngồi ngóng đợi việc nhận dạng thi thể người xấu số.

Thi thoảng tiếng khóc gọi con, cháu ai oán vang lên khiến cho bầu không khí càng thêm tang thương, u ám.

"Bác ơi nhổ lấy 10 sợi tóc của cháu T. cho vào túi bóng nhỏ, hoặc phong bì rồi mang ngay lên nhà tang lễ Bệnh viện 198 cho cháu...", người thân của hai nạn nhân Trần Văn Hải (SN 1994) và Lê Văn Hải (SN 2001, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) gọi về cho gia đình cầm theo mẫu vật để xét nghiệm kết quả ADN.

 Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Dang dở lời hứa về chơi dài ngày dịp giỗ Tổ - Ảnh 1.

Thi thể được đưa tới nhà tang lễ bệnh viện 198.

Ngồi thẫn thờ ngồi chờ nhận dạng người thân, chị Thanh quê Chương Mỹ, Hà Nội gạt ngang nước mắt nói, vào sáng nay, gia đình nhận tin hai người thân là em Trần Văn Hải và Lê Văn Hải gặp nạn tại khu vực đường Lê Văn Lương.

Thời điểm nhận tin, mọi người chỉ nghĩ tai nạn bình thường, nhưng khi tới nơi 2 em đang làm việc, mọi người đau đớn phát hiện đám cháy lớn, nhà xưởng bị phong toả không thể vào bên trong.

Lúc này, biết tin dữ ập đến với gia đình, mọi người cố gắng tìm cách liên lạc với 2 em nhưng không được.

"Nhìn hiện trường bị cháy, gia đình biết có chuyện lớn rồi nhưng không thể làm cách nào để cứu các em được.

Cách đây hơn 1 tháng, hai em về còn nói đến đợt giỗ Tổ này về chơi dài ngày nhưng không ngờ ngày em về lại đưa thi thể về...", chị Thanh khóc nghẹn nói.

 Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Dang dở lời hứa về chơi dài ngày dịp giỗ Tổ - Ảnh 2.

Người nhà nạn nhân khóc nghẹn đợi kết quả xác định ADN và nhận dạng người thân.

Có mặt tại khu vực nhà tang lễ bệnh viện, một người phụ nữ xưng là chị dâu chủ xưởng đã đến chia buồn với thân nhân người bị nạn. Theo người phụ nữ này, thời điểm vụ cháy xảy ra, cửa xưởng được khoá.

Lí giải về việc khoá cửa, người này nói, mọi người ngủ ở trong phải khoá nếu không khóa thì kẻ trộm vào lấy mất tài sản của xưởng. Mặc dù khoá xưởng nhưng mọi người đều có chìa khoá.

Theo lời người này, chủ xưởng là người Thái Bình, vợ quê Phú Thọ. Đáng chú ý, trong vụ hoả hoạn rạng sáng nay, có 3 người là mẹ con với nhau đã tử nạn.

"Khổ thân 3 mẹ con đến ngủ nhờ để sáng nay đi khám bệnh. Một bé 5 tuổi, một bé chưa đầy 1 tuổi, anh em đằng nhà vợ chủ xưởng", người này nói.

Người phụ nữ này cho hay, thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn có 1 thanh niên đã thoát khỏi đám cháy từ việc nhảy từ mái xuống, nhưng hiện vẫn chưa liên lạc được với thanh niên này, có thể do anh ta quá hoảng sợ.

Trưa cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cũng đã tới Bệnh viện 198 để chia buồn, động viên người thân nạn nhân.

Ông Long cho hay, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng trên.

Theo Hoàng Hải

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên