MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cháy cửa hàng "Thế giới sữa" ở Sài Gòn: Thêm người vợ tử vong

23-06-2018 - 16:43 PM | Xã hội

Dù được cứu thoát khỏi vụ hỏa hoạn và đưa vào BV cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Nguyễn Thị Nhung đã tử vong. Trước đó, chồng chị này cũng không qua khỏi.

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng "Thế giới sữa" ở Sài Gòn, cuối giờ sáng 23/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Cư - Bí Thư huyện ủy huyện Hóc Môn, xác nhận đã có thêm 1 nạn nhân tử vong.

Nạn nhân xấu số thứ 2 là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1980) vợ ông Lê Thanh Phương (sinh năm 1977, ngụ TP.HCM) - chủ cửa hàng sữa.

"Sau khi xảy ra vụ cháy, UBND huyện Hóc Môn đã cử Đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 nạn nhân trong vụ cháy. Theo đó, 2 nạn nhân trong vụ cháy đều tử vong trong bệnh viện", ông Cư nói.

 Vụ cháy cửa hàng Thế giới sữa ở Sài Gòn: Thêm người vợ tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Kim Lượng.

Trong khi đó, bà Trương Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hóc Môn, cho biết phía huyện đã phối hợp với Đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND xã Xuân Thới Thượng để đến nhà nạn nhân để chia buồn.

"Hiện tại, phía UBND huyện Hóc Môn đang xem xét việc hỗ trợ tiền cũng như các vấn đề khác để  cho 2 nạn nhân trong vụ cháy.

Bên cạnh đó, gia đình mong muốn việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi diễn ra nhanh chóng để có thể đưa thi thể về mai táng", bà Hạnh thông tin.

Có mặt tại hiện trường vào sáng 23/6, nhiều người dân sống bên cạnh của hàng sữa trên vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Người dân tiếc thương cho vợ chồng ông Phương.

"Ông Phương sống rất hòa thuận, hiền lành với những người xung quanh. Gia đình ông Phương có cuộc sống khá giả, thường xuyên làm từ thiện. Ông Phương có 1 căn biệt thự gần hiện trường nhưng lại sống ở cửa hàng để tiện cho việc kinh doanh, người này có đám mê chơi xe gắn máy cổ.

Như đã thông tin, rạng sáng 23/6, nhiều người dân gần cửa hàng sữa trên đường Trần Văn Mười phát hiện đám cháy bên trong nên hô hoán.

Người dân xông vào dập lửa nhưng do cửa cuốn bị khóa chặt khiến công cứu hộ gặp khó khăn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

2 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong được cảnh sát giải cứu đưa vào BV cấp cứu. Ông Lê Thanh Phương đã tử vong ngay sau đó, còn người vợ được chăm sóc đặc biệt tại BV.

Theo Kim Lượng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên