MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vui mừng Việt Nam có 4 tỷ phú USD, cùng điểm lại những câu nói truyền cảm hứng của CEO Vietjet Air nhân ngày 8/3 sắp tới

07-03-2018 - 16:05 PM | Sống

Ngày hôm qua, thật vui mừng khi trong danh sách 2018 của Forbes, Việt Nam năm nay có tới 4 tỷ phú USD, gồm ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco và ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát.

Là người phụ nữ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách này, bà Thảo không chỉ là tấm gương của các chị em mà còn là hình mẫu người thành công của rất nhiều đấng mày râu. Cũng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ đang đến gần, hãy điểm lại những câu nói truyền cảm hứng của nữ tỷ phú USD đầy tài năng này nhé:

1. Gần đây tôi bắt đầu phải làm quen với danh xưng tỷ phú. Thú thực tôi chưa quen. 30 năm làm doanh nhân, tôi chưa bao giờ đếm xem mình có bao nhiêu tiền và chưa từng đặt ra mục tiêu làm tỷ phú và triệu phú.

2. Tôi chưa từng dừng lại và đong đếm khối tài sản của mình. Tôi chỉ tập trung vào việc làm thế nào để công ty tăng trưởng, làm thế nào để nâng mức thu nhập trung bình của nhân viên, làm thế nào để hãng hàng không chiếm lĩnh nhiều thị phần hơn và biến nó trở thành hãng hàng không số 1.

3. Không có con đường nào dễ thành công. Tôi học và đã nghiên cứu. Để có được thành công phải trải qua nhiều công việc khó khăn, và cần phải có được niềm đam mê kinh doanh vào những thứ mà bạn đầu tư vào.

4. Trong nhận thức của tôi, kinh doanh bên cạnh việc tìm kiếm lợi nhuận thì mục tiêu cao hơn là tạo ra giá trị, nhất là các giá trị mới mẻ cho cộng đồng. Khi chi phí đi lại, vận chuyển thấp, sản lượng cao, đó là tiết kiệm cho toàn xã hội, kích thích nhu cầu đi lại, du lịch, giao thương, tăng trưởng kinh tế.

5. Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quyết định thành công của mọi kế hoạch, chiến lược hay tham vọng của doanh nghiệp.

6. Bạn có quyền mặc mọi thứ mà mình thích, dù là bikini hay áo dài. Chúng tôi không quan tâm tới việc mọi người sẽ liên tưởng hình ảnh của Vietjet với bikini. Miễn là mọi người cảm thấy vui, chúng tôi hạnh phúc.

7. Khi cho đi với tất cả tâm và bao dung của người phụ nữ thì hy vọng cộng đồng, đối tác, bằng những năng lực, kinh nghiệm, văn hóa, tâm của mình thì sẽ được ghi nhận. Khi đó chúng ta sẽ đạt được sự bình đẳng. Nếu chỉ kêu gọi được công nhận thì chỉ là một chiều. Cá nhân tôi không gặp nhiều lắm sự bất bình đẳng. Tôi chỉ nghĩ là mình nên làm gấp 3 lần người thường và nếu không đạt được thì cũng bằng lòng.

Theo V.D

Trí thức trẻ

Trở lên trên