MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe hơi trôi như thuyền giấy khi bão tràn qua Nhật

21-09-2016 - 14:49 PM | Tài chính quốc tế

Hai người mất tích, hơn 30 người bị thương, hơn 30.000 gia đình bị mất điện cùng nhiều khu vực ngập sâu trong nước... khi bão Malakas tràn qua Nhật Bản ngày 20-9.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão đổ bộ đảo Kyushu ngay sau nửa đêm 19-9 giờ địa phương, với sức gió lên tới 180 km/giờ.

Tin mới nhất từ Japan Times cho hay bão khiến 2 người mất tích, hơn 30 người bị thương, nhiều nhà dân bị sập cùng hàng loạt khu vực ngập sâu trong nước do mưa lớn.

Tại một thành phố của tỉnh Miyazaki, lượng mưa lên tới 578mm chỉ trong 24 giờ - một con số kỷ lục. Ít nhất 6 người đã được cứu bằng thuyền khi nhà họ bị ngập sâu. Trên đường phố, nhiều chiếc ô tô bị ngập tới nóc đang trôi lềnh bềnh trong nước.

Tại thành phố Sumoto ở tỉnh Hyogo, lượng mưa cũng lên đến 95mm mỗi giờ, trong khi tại thành phố Soni ở tỉnh Nara lượng mưa 54,5mm mỗi giờ.

Bão đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển đường sắt, đường không và đường bộ ở phía tây và tây nam Nhật. Theo Japan Times, hơn 200 chuyến bay đã bị hủy trong đêm 20-9.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo bão di chuyển về phía đông bắc hướng tới thủ đô Tokyo trước khi ra Thái Bình Dương sáng 21-9, đồng thời cảnh báo nước biển dâng cao, nguy cơ lở đất và ngập úng.

Malakas là cơn bão thứ sáu đổ bộ Nhật Bản trong năm nay. Hồi đầu tháng này, ít nhất 17 người đã thiệt mạng khi bão Lionrock tràn qua nước này.


Một khu dân cư ở Nobeoka, tỉnh Miyazaki bị ngập - Ảnh: AFP

Một khu dân cư ở Nobeoka, tỉnh Miyazaki bị ngập - Ảnh: AFP


Đường phố ở tỉnh Tokushima bị ngập sau bão - Ảnh: AFP

Đường phố ở tỉnh Tokushima bị ngập sau bão - Ảnh: AFP


Môt con đường ở Nobeoka, tỉnh Miyazaki bị ngập sáng 20-9 - Ảnh: KYODO NEWS

Môt con đường ở Nobeoka, tỉnh Miyazaki bị ngập sáng 20-9 - Ảnh: KYODO NEWS


Nước sông tràn bờ ở Miyazaki ngày 20-9 - Ảnh: AFP

Nước sông tràn bờ ở Miyazaki ngày 20-9 - Ảnh: AFP

Cột điện ngã đổ sau bão ở Ibusuki, tỉnh Kagoshima - Ảnh: KYODO NEWS

Cảnh nước ngập ở tỉnh Miyazaki nhìn từ trên cao - Ảnh: KYODO NEWS

Theo Minh Anh

Tuổi trẻ

Trở lên trên